1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN - Và các công án

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chungdobe80, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhà cháu nghe một cu nói câu này thấy bậy quá. Nói trên này cho các bác nghe nhế.
    Thiền là:
    Đi ỉa phải biết đường lại
    Đi đái phải biết đường về
    Ỉa xong phải "chùi" đúng chỗ
    Ăn cơm phải "và" đúng lỗ
    Thiền còn là:
    Buồn ỉa thì biết đi ỉa
    Buồn đái thì biết đi đái
    Buồn ăn thì biết đi ăn
    Buồn tình thì biết linh tinh
    Thiền là:
    Đừng cau có
    Đừng nhăn nhó
    Ngay cả khi khó...
    Ỉa và đái
    Thiền là:
    Biết thì nói đại
    Không biết đừng nói dại
    ....
    Còn dài lắm nhưng nhà cháu chưa nghĩ ra. Không biết nhà bác nào ở đây từng gia nhập "cái bang hội" chưa nhẩy? Mang những cái này ra đọc theo ngôn ngữ "tục truyền" cộng với một cái xoong, một cái thìa là đủ bộ
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em muốn có đôi lời: trước tiên em fải hỏi bác đến với thiền vì sao?
    Có phải bác mệt mỏi với cuộc sống và muốn thanh tĩnh tâm mình?
    Trước hết, bác phải tìm nguyên cớ tại sao bác lại cứ bị chìm mãi vào các dục vọng, chấp trước như thế, mãi mà không bỏ được?
    Khi nào bác tìm được nguồn cơn ( dù là một chút đỉnh nhỏ) thì hãy dẹp bỏ nó đi và ngồi xuống ...
    Bác sẽ có một chút thanh tĩnh trong tâm hồn.
    Lời người xưa là đáng trân trọng, nhưng là hoàn cảnh xưa rồi. Cố bám víu vào đó mà cho rằng đó là đạo thì khác gì xỏ chân nhầm giày, ngã đau lắm bác ạ!
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @vomusu: nhìn trên đầu, trời cao và xanh thẳm! Ăn cơm xong ra ngắm trời và ngắm biển đi!
    @everyone:
    Thiền là cái gì nhỉ?
    Thiền là cái gì nhỉ?
    Ta chẳng biết cái quái gì cả!
    Ta đi ăn cơm!
    Ta đi uống nước!
    Ta đi ngủ!
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các thành viên không tiếp tục nói những câu khó hiểu nữa. Có gì thì nói toạc ra, cho anh em còn có cái bình luận và đọc.
    Nếu đã thấy ngôn từ không diễn đạt được nữa thì đừng nói
    Mà đã nói thì phải nói sao cho người bình thường chúng em đọc hiểu một điều: Các bác thực sự muốn cho chúng em hiểu.
    Chứ đọc những câu :Thiền àh, ăn cơm chưa?
    Hay đại loại là quét mạng nhện, đi đái đi ỉa, thật là người khác đọc phản cảm lắm
    Mong các bác chia diễn đàn thành các đẳng cấp khác nhau, và dùng ít từ chuyên môn thôi để đẳng cấp em cũng lờ mờ cảm nhận được cái
    Nhìn cái chủ đề toàn bài ngắn ngủn, đọc chán òm..
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Than ôi! Các bác tập thiền mà chẳng chịu suy luận gì cả. Chán!!
    Bác có biết ccông án đáng sợ nhất của thiền là gì không? Đó là dùng lời để phân tích công án.
    Cần em sẽ lập cho bác 1 Topic bàn về công án!!
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em nói bác Kun nghe bác đừng giận nhé. Bác lấy lẽ thường ra giảng giải, phân tích công án chẳng lấy làm buồn cười sao?
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác cứ lập đi. Nhà em ủng hộ bác cả hai tay. Em nghĩ chúng ta nhiều người vẫn ú ớ về cái khoản này lắm. Hị hị...
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Kun và muadongbuon hai tay về việc thành lập một topic riêng về công án! Nhưng thành lập xong rồi, tại hạ và những người cùng đẳng cấp sẽ chẳng thể vào đó nói gì đâu (vì chẳng biết gì ấy mà, chỉ biết ko cái ko biết), thà là lập lờ thế này cho nó dễ xử, hehe!
  9. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn Mùa Đông có lối nói hay quá. Bạn làm mình nhớ lại những vở hài kịch của Shakespeare, hình như là "Đêm thứ 12" thì phải. Có thể là do những người dịch, nhưng lối nói thế nghe rất vui tai (he he, tại vì mình đang rất đời, nên khoái những gì làm cho vui tai, các bạn thông cảm vậy). Trong đó hay nhắc đến anh em nhà Sebastien và Viola. Rất thích.
    Hoadao - SG (tức số 2 nhé, đang ở VN)
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm Công tử đã bưng rượu đến phá rồi. Phiền Công tử quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này