1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Trời Bác Nhân cứ nghĩ em đọc sách mà nói hả?
    Em còn trãi nghiệm nhiều điều nữa đó, mà sách không có nói... VD là các huyệt đạo dưới bàn chân, và sau lưng... Mình có học về y dược hay võ thuật gì đâu, nhưng mình nhận thấy các vị trí này rất rõ... Vì các hiện tượng xoảy chí xãy ra tại đây...
    Còn nữa hiện tượng thi thoảng kiểu như giòi bò trong lổ tai trái thì sách chưa thấy... Mà em thì thường xuyên thấy...
    Hay tự nhiên da bàn chân nóng ran lên, mà chí nóng ngoài da chân thôi, trong thịt không nóng... Đố Bác tìm thấy sách nào nói...
    Còn nữa thi thoảng như trong cơ thể mình có những hạt mưa, lúc nóng lúc lạnh, mà chí 1 giọt thôi, giọt mưa này xuất hiện bất cứ đâu... kể cả trong đầu, sau lưng... Kiểu như có con giun bò ấy, nhưng chí bò được khoảng 10cm là biến mất... Có sách nào nói không... Em trải nghiệm hết ấy...
    Không biết nó là gì, không lẽ vẫn là khí cảm nhột nhột như cách đây 1 năm.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Xin lỗi phải làm bạn thất vọng, nhưng những gì bạn nêu ra càng nói rõ hơn rằng bạn đang bị nhiễm trược rất nặng. Có thể "thầy" nào đó sẽ khen rằng bạn có thành tựu này nọ để bạn khoái lên mà...theo ổng, nhưng đứng về mặt khách quan thì cơ thể bạn đầy trược.
  3. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Mọi kết luận của chúng ta về một vấn đề gì đó chỉ là sự suy diễn trong phạm vi những tín điều sẵn có của chúng ta mà thôi. Có thể các bạn dùng những từ ngữ khác nhau: Hiểu biết, kinh nghiệm, tri thức, sự chứng ngộ,... nhưng thực tế chỉ là những tín điều, là những ý niệm về một điều gì đó trong đầu chúng ta và tôi gọi chung nó là những tín điều. Nhìn nhận mọi việc theo cách này có lẽ là mấu chốt phát sinh mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, nó đưa chúng ta đến sự mâu thuẫn lẫn nhau, hạn chế sự thông hiểu lẫn nhau và hạn ngăn cản chúng ta tiếp cận với thực tại hay phát huy được hết khả năng của bản thân mình...
    Việc chữa bệnh từ xa bằng khí công là một thực tế mà ai cũng có thể làm. Chúng ta đã phản đối việc này quá nhiều mà chắc ít người có khả năng tìm hiểu và thực hành một cách thực sự để đánh giá thực hư thế nào. Việc đánh giá này thông thường dựa trên những tín điều của chúng ta về khí là gì, khí công là gì, phát công là thế nào, chữa bệnh khí công ra sao,... hoặc không thì từ một nguyên nhân còn tệ hại hơn nữa là đơn giản chỉ là để phủ định một ai đó. khi chúng ta đưa ra những kết luận này cũng là lúc chúng ta đóng cánh cửa ngăn cản những điều chưa biết vào trong ngôi nhà tự ngã của mình hoặc thậm chí nuôi dưỡng những hạt giống sân hận ngày một lớn. Và tất nhiên, khi bạn nói điều gì là không thể thì hiển nhiên điều đó là không thể với bản thân bạn rồi...
  4. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi. Cái em cần là làm sao để cho cơ thể hết trược khí. Em cũng đã kiên cữ đủ thứ rồi chứ bộ... Không lẽ cứ nhịn ăn mãi thì khỏi cần tập, vì đường nào mà chả chết hihihii... Viết lên đây để mọi người bắt bệnh, kê đơn, cho thuốc đó mà Bác.. hoạc có ai đó chí dạy cho vài pháp thanh lọc cho hết trược khí đi thì tốt biết mấy..
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ thử nghiệm những điều mà người xưa đã đổ bao mồ hôi nước mắt (thậm chí cả máu) để tìm ra được đâu là con đường đúng
    Cơ thể của bạn không phải là một trò chơi cho bạn thử nghiệm theo những kiểu mà bạn nghĩ là thử cho vui được, làm gì cũng phải thực sự có phương pháp hợp lý và đã được kiểm chứng, đừng làm bừa.
    Lúc bạn tẩu hỏa, ai sẽ giúp bạn đây? Cuộc sống hàng ngày của bạn bị ảnh hưởng, tụ luyện thì không đến đâu cả thì ai cứu bạn để bạn có thể trở về cuộc sống bình thường?
  6. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Không nên phản đối, nhưng cũng ko thể tin ngay được, vì tin ngay cũng là lúc chúng ta đóng cánh cửa ngăn cản những điều chưa biết vào trong ngôi nhà tự ngã của mình hoặc thậm chí nuôi dưỡng những hạt giống sân hận ngày một lớn. =))
  7. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Bác quen biết rộng mà sao lại trả lời thế nhỉ?
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời của em hoàn toàn nghiêm túc, nếu chưa Biết mà đã vội Tin thì chính là tự khép mình vào một Rào cản rồi, cái rào cản đó khó vượt qua lắm. Giống như bác ý: khi bác đã Tin vào sự tồn tại của Linh hồn trong thế giới vô hình, thì ai có nói gì bác cũng mặc. Bác cho rằng: "Ngày nào mình cũng gặp và nói chuyện với các vị ấy thì ảo giác thế nào được, mấy cái thằng đó biết gì đâu, toàn lý thuyết suông thôi!"

    Nếu ai đó nói cho bác biết: "Khi định lực cao lên, vượt ra ngoài không gian đó, ta sẽ hiểu tất cả những cái ta vẫn thấy chỉ là huyễn, là sự phóng chiếu từ tâm của ta ra mà thôi", tất nhiên bác sẽ phản ứng ngay, rồi bác sẽ so sánh: "Phật là cao nhất, thượng đế còn phải xếp sau, ai vượt hơn được nữa?"

    Đến đây bác đã mắc vào cái "Chưa Biết đã vội Tin", tức là chưa đạt định lực cao đã Tin vào cái Thấy ở tầm mức của mình.

    Bác có thể hỏi vặn: ko biết thằng này định lực đến đâu mà nói phét thế. Thú thực em tu chưa đến đâu cả, nên chưa dám tin vào bất cứ cái gì!
  9. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Em trình còi đâu có nói được gì cao xa, nhưng em nghĩ bác có nhiều bạn có thể chữa bệnh từ xa, đồng thời ko nhẽ bác cũng chưa tự mình chữa từ xa hay sao. Nếu chừng ấy thông tin mà bác có được , bác vẫn chưa tin thì đến đây em có thể suy ra bác tiến bộ chậm trong tâm linh do niềm tin mông lung
  10. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Câu sau đá câu trước ,trình còi đòi chữa bệnh từ xa .Lại khí công và tâm linh .He he

Chia sẻ trang này