1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi bác nhan bác 0304 các bác quan niệm tâm linh nước VIỆT NHƯ THẾ NÀO Ạ?
  2. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn Nhân nếu mình nói không chuẩn: bạn tách bầy, tách thầy của bạn quá sớm khi chưa đủ độ chín. Một lần nữa xin lỗi nếu tôi nói không chuẩn.
  3. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng fải là tách bầy tách thầy quá sớm mà là duyên chưa đủ khi duyên đến thì lại chê người khác ngây thơ (dù người đó cũng biết 1 ít về đạo và đời). vì dù có học tất cả các thầy khí công hay nhân điện hay là thầy khỉ gió gì nhất là bậc thầy tự xưng là thầy tâm linh ( loại thầy mà fật thánh cũng fải chào thua) thì chắc cũng giảng đến vong nhập là hết và cũng chỉ làm cho người tập hết tình trạng vong nhập mà thui.
  4. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Chào mọi người. Xin cho hỏi khai thông nhâm đốc rồi thì bước tiếp theo là gì? nên tập thế nào...:-c
    Nhân đây những ai tập thiền kundalini, hoạc khí công mà chưa khai thông hay chưa mở luân xa 6 và 7 thì gặp tớ nhé...:-c
    Nhưng tớ bảo trước là tớ chí biết mở chứ không biết là sao mà khống chế được nó... Có gì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhá....=))
    Nếu ai mà căng quá, đứt một vài mạch máu não, nhỏ hoạc to như động mạch chủ thì không được kiện tớ... tớ bày cho cách mở... không đến 4 tháng là mở được...:-bd
    Thanh thản thật, mà cũng nhẹ nhàng thật...[r2)]@};-=)):))

    Còn ai mở được rồi mà an toàn thì chí dẫn tớ gấp, vì khi mở cơ thể mình hoàn toàn mới, nó là một cổ máy hoạt động không ngừng, các bộ phận toàn hoàn hô hấp và khí điều rõ mồn một... âm thanh chấn động không ngừng... Có ai chí dẫn tớ với.^:)^^:)^
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    chúc mừng bác, nói thiệt là em tập thiền 5 năm rồi mà chưa có thấy thành tựu j đáng kể, nghe bác nói cũng vui lây, hay bây giờ bác chỉ bọn em tuần tự từng bước trải nghiệm tập của bác đến mức chánh niệm tỉnh giác đi.
    Theo em thì bác Nhân cũng đạt được chánh niệm tỉnh giác rồi còn cao hơn nữa thì không biết thế nào
    Nói chung là các bác đã công phu thành tựu đc bước đầu rồi, có thể chỉ dẫn từng bước lại đc không?
    Em giã từ saha yoga làm lại từ đầu, đang luyện thở cơ bản thôi. nên các bác hướng dẫn trên đây đi có j em học theo [r2)]
  6. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Mình nói thật, mình không biết chánh niệm tứ giác là gì... Đêm hôm qua mình tưởng mình teo rồi... Tự nhiên khí trong người bốc lên đầu, làm đầu đau kinh khủng, mình lăn lộn, mồ hôi đổ ra như tắm, cách tai trái lên trên khoảng 7 cm như nổi lên một cái u, rất đau đớn... Từ cái u này có một vùng râm ran theo hình tròn trên đỉnh đầu... từ huyệt bách hội đến cái u này... Đầu óc rất căng, tiếng o e trong đầu kêu mạnh ù hết cả tai... Mình sợ chết quá, ngồi xép bằng và cầu nguyện râm ran, cứ cầu nguyện bài kinh có trong kinh thánh, vì mình theo Đạo Chúa... Đọc cho đến khi át cả cơn đau và... Cho đến khi không còn biết gì nữa...
    Tỉnh dậy thì đã 2h45 sáng, mà mình bị đau từ chiều, đến 8h thì là bất tỉnh....
    Nhưng tỉnh dậy thì hoàn toàn khác hẳn... đầu nhẹ bâng, trước trán không giật nữa mà hoạt động rất dẽ chịu... Mình thắp nến và không dám ngủ tiếp, tuy nhiên nhắm mắt thì vẫn thấy ngọn nến...
    Kỳ lạ là thấy ngọn nến chảy với hình thù như bìnhthươngh, tuy nhiên nhiên mình còn nhìn thấy rõ ngọn nến chảy như thế nào, và rõ ràng ngọn nén chảy theo các rợi hình xuẳn, khi các xuảy này dày = ngọn nến chảy to, khi các xuản này thưa ngọn nến chảy nhỏ...
    Và ngon nến không phải chí có ảnh sáng vàng, ngoài cùng của ảnh sáng là một lớp bao mỏng màu tim tím. tiếp đến là màu vàng, trong cùng màu đỏ thấm... Các xoẳn màu xanh da trời và có khi màu xánh lá cây...

    Còn về cơ thể thì thấy hơi thở mình rất thông suốt, về khí thì thấy lưng chạy dọc lên đầu, trước bụng thì thấy tim xuống đan điền... Một điều lạ là trước đây thấy đan điền nóng khi ngồi tỉnh lặng, bây giờ thấy rất mát mẽ...
    tai nghe được con cá cảnh nuôi trong bế cá thỉnh thoảng kêu... Tuy nhiên mình chưa hề thấy tâm linh tý tẹo nào cả..
    Cách tập của mình thì không thể nói ở đây được vì nguy hiểm quá...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn đọc từ đầu cái topic này là thấy mình tập và đã trãi qua những gì mà... đến nay là 3 lần bất tỉnh...
  7. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    ấy chết. Có khi nào những gì mình cảm nhận là do thần kinh giả mang lại không? làm sao để phân biệt đây ta...
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Về mấy vụ bất tỉnh của bạn thì tôi không biết thế nào! Nhưng cái ngọn nến thì tôi cũng từng nhìn thấy. Trước khi có cái cửa sổ xuất hiện thì trước khi đi ngủ tôi thường nhìn thấy một chấm sáng chứ không phải nến. Chấm sáng này lúc xa lúc gần nói chung là không ổn định lúc có lúc không.
    Đan điền mát thì tôi cũng thấy vậy, nó ko mát bình thường mà mát lạnh, sau đó nó chạy dọc xuống chân, 3,4 ngày thì hết giờ thấy bình thường chả mát gì cả. Chỉ có đỉnh đầu là luôn mát như có gió thổi thôi
    Còn cá mú gì kêu thì tôi chả nghe đc bao giờ cả, chỉ thi thoảng có tiếng chó sủa trong đêm là rõ
  9. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Thông nhâm đốc thông xong thông luôn được khí quan cơ à :x
  10. SUGIA

    SUGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé ! Như vậy là cơ thể bạn đã được hoạt hóa, thanh lọc tốt, nâng cấp về năng lượng, khai nhâm đốc, khai nhãn và nhĩ ! Người không còn trọc khí vì đan điền còn nóng ấm là còn trọc khí (quân hỏa). Cảm nhận mát ở đan điền đó là chứng tỏ tâm "Chánh" của bạn đang được các vị Thượng linh chứng chứ không phải năng lượng "Tà". Bạn đang đi theo đúng đường.
    --------------------
    Đôi điều chia sẻ !

Chia sẻ trang này