1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Mình đã một vài lần cảnh báo bạn, nhưng có lẽ bạn chỉ thích những lời mang tính khuyến khích, động viên bạn tập tiếp, chứ ko thích những lời cảnh báo chân thành, nên mình cũng định ko nói nữa.

    Nhưng tình trạng của bạn thú thật là rất nguy hiểm, nội khí vượt quá sức chịu đựng của cơ thể thì tất yếu dẫn tới sự cố (chứ chẳng phải là khai mở hay đả thông gì như bạn tưởng, mọi cái đều cần có trình tự của nó, ko nóng vội được). Bạn nên ngừng tập, quay về cuộc sống bình thường một thời gian, đừng nghĩ gì tới khí khọt nữa, khi nào tìm được thầy hãy tiếp tục.
  2. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Khí bốc lên đầu mà không kiểm soát thì con đường vào ga ngắn lắm .
    Những người tập lâu năm khi thấy khí bốc lên đầu lập tức phải dùng công pháp xử lý cho tới khi nào thấy thoải mái thì thôi .Cái của bạn đang bị là khí cảm vượt mức kiểm soát bắt cơ thể liên tục vượt ngưỡng .Nếu tâm không vững sẽ biến bạn thành người khác .Tôi nghĩ bạn đã sai lệch ,hãy ngừng tập thời gian .
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thấy mấy ông chuyên chém gió vào khuyên bạn...dừng tập. Tôi tức trí, tìm lại xem thời trước mình có bị như vậy không!. Thỉ quả thực đúng là có. Hôm đó là ngày mùng 3 tết năm vửa rồi, đang sung sướng vì ngày 29 tết vì bực quá mà tự nhiên có gió mát thổi vào ấn đường. Nhưng đến ngày mùng 3 tết đầu tôi, đau dữ dội, không phải ở vùng vỏ não mà ở giữa trung tâm của não. Lúc đầu nghĩ có thể là đau đầu bình thường nên cũng không chú ý, vì chắc sẽ tự hết rất nhanh. Nhưng cơn đau kéo dài 2,3 ngày liền. Kèm theo cơn đau đầu liên tục không một lúc nào dừng cả đồng thời, cái tiếng o e kêu càng to hơn làm mình càng khó chịu. Thầm nghĩ, mình chữa đau đầu cho người ta ngon ơ giờ mình bị đau đầu mà không giải quyết được thì thật là vô lý. Bực mình ngồi điều khí loạn cụ xịa lên nhưng kết quả cũng chẳng khả quan gì. Đang tính thôi kệ mịa nó. đau thế này ăn thua quái gì. Thì chợt nghe loáng thoáng trong đầu có tiếng:"có vẻ như thầy được mời về", mình nghĩ nghĩ thấy diễn đạt chẳng xuôi tí nào cả. Mình nghĩ hay là phải mời thầy về giúp. Mình tâm niệm, vị nào là thầy của con xin về giúp. Lập tức vùng lưng mình bị một chưởng đánh vào (tí nữa thì ngã nhào ra đằng trước), sau đó vùng lưng nóng lên rồi khí nóng chạy dọc theo lưng lên đầu và thoát ra ngoài...Ngồi dậy thì thấy hết đâu đầu. Ngủ qua một đêm sáng dậy thì đầu vẫn đau nhưng qua mấy ngày thì hết. Nói chung giờ sức khỏe rất tốt (cả năm chả mắc bệnh gì kể cả cảm cúm, chả đau đầu strét gì cả,nếu ăn không cần thận cắn vào môi thì chỉ loét 1, 2 ngày là hết mà lúc loét cũng chả đau đớn gì., , càng suy nghĩ nhiều gió trên đầu thổi càng mạnh. Nói chung theo tôi cứ thấy sức khỏe tốt, đầu óc thoải mái là được. Còn nếu mà bức bối khó chịu lâu ngày, suy nghĩ tiêu cực lung tung thì mới nên xem xét lại. Đừng tin vào lý thuyết, cứ thực tế thấy nó hợp lý, logic là chơi. Hết ạ
  4. timlaiconduong

    timlaiconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một con gà không hơn không kém .Nhớ là lúc khó khăn tâm niệm nhờ Thầy về giúp ^:)^
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Khi tập, có nhiều biến động trong cơ thể không phải lúc nào mình cũng biết là tốt hay xấu
    Đa phần mọi người thường hay tự thần thánh hoá tâm linh lên, hoặc tin rằng bản thân mình là một người có năng khiếu...
    Nếu thực sự có năng khiếu thì khi tập, các dấu hiệu tốt sẽ tự tìm đến. Nhưng không thể tự tin cho là mình có năng khiếu được, vì khi phân tích các biến cố phải tỉnh táo và khiêm tốn để chỉ cần một dấu hiệu nguy hiểm là phải tìm cách giải quyết ngay. Cơ thể của bạn không phải là nơi bạn thử sai được. Không tập thì thôi, nhưng đã tập là phải tập đúng..
    Về các môn học khác, bạn có thể tự học
    Về tâm linh, dứt khoát đừng tự học, và đừng tự rút ra kết luận mà không có kiểm định của một người giỏi hơn mình, ví dụ như thầy của bạn...
  6. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Sorry mọi người... hôm qua xác minh lại là khi con cá Lau Bể nó bị con cá rồng cắn thì nó phát ra tiếng kêu, ai cũng nghe thấy, nếu để ý một tý...
    hờ hờ... kiểu này lại quay về điểm xuất phát... Vòng vo tam quốc trên google tìm mãi, toàn thấy lý thuyết, mà tìm thầy thì khó hơn mò kim đảy bể, cứ nghĩ là mình tập 1 lèo 10 năm thì sẽ gặp thầy tâm linh, nhưng e rằng khó tới quá, trong đầu còn một đống vọng tưởng, bao giờ cho tới chánh niệm, mà không kiểm chứng, trãi nghiệm thì lấy gì để tin...
    Đúng là lại bể tắc...
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi bạn không nên bế tắc quá. Cứ tiếp tục kiên trì, bế tắc thì tạm nghỉ không nên dừng. Cố gắng! có gì hai anh em mình hẹn nhau ở Sài Đồng-Gia Lâm (trại tâm thần ấy mà).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo tôi thông thường đã là tập theo dòng khí công chính phái (tập một mình, đóng cửa không cần giao lưu) cứ đúng tuần tự thì gần như không thể gặp nguy hiểm được. Trừ trường hợp quá nóng vội, ép cái này cái kia, do tham vọng nhiều mà tự chuốc thất bại, nguy khốn. Cứ như vậy tiệm tiến không thể nói là không có thành tựu.
    Còn nhiều người muốn học nhanh, bái thầy tứ phương, mà Thầy tốt cũng nhiều, thầy xấu cũng lắm thì không thể biết đường mà lần. Khi đó chỉ có nước là tự kiểm chứng trên bản thân thôi (phóng lao thì phải theo lao vậy). Tập mà thấy người không khá lên, tậm trí không sáng suôt, thể lực không dồi dào mà đầu óc cứ u u mê mê... thì phải xem xét lại. Chẳng có môn nào là như vậy đc, càng không phải là khí công chính tông. Đấy bạn xem tôi nói như vậy có lý không!
  8. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Từ đầu đến giờ em thấy mỗi Chánh niệm tỉnh giác thực sự là thứ mà Đạo Phật nói đúng
  9. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    _______________

    liên lạc với thầy Minh Thông ở đây
  10. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thật là bó tay. Com với 0304 và mod kun toàn xui trẻ con...ngừng tập là ngừng tập lại còn bảo khi nào tìm được thày hãy tiếp tục. Nói thẳng ra 0304 thì khuyên đến gặp nqt hvt còn kun mod thì khuyên đến ông thày cuả mod

Chia sẻ trang này