1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi. Thực ra trong này không biết có ai tập thực sự không nữa... Sao mình tả chi tiết những biển đổi của cơ thể, cũng như những cảm nhận... Nhưng toàn nhận được lời góp ý chung chung, chẳng nói tại sao... Mà hình như cũng chẳng ai tu tập mà cảm nhận giống mình thì phải... Hay là vô đây bắt gà, và chém... Chứ hông phải để lập một cái gì đó như nghiên cứu...
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hì, những gì bạn mô tả nó rất lạ với bạn nhưng với những ng có tập thực sự (và đã tập lâu) thì nó cũng như ...tập đánh vần thôi, nó quá đơn giản và ...bình thường đến nỗi ai cũng hiểu những gì bạn thấy bạn cảm thấy, nó là cái gì.

    Những ng im lặng ko nói gì, ko phải là họ ko biết, mà họ biết rằng có nói gì cũng như không mà thôi, vì bạn chỉ tin vào những gì bạn thấy, mà bạn chỉ nghe những ai khen rằng "bạn có tiến bộ", còn những lời cảnh báo thì bạn bỏ ngoài tai. Những gì bạn "đạt đc" ko thể gọi là "thành quả" mà chỉ có thể gọi là "hậu quả" mà thôi. Cái thực gọi là thành quả là sức khỏe của bạn nó có tốt hơn trước đây hay chưa, tâm tánh bạn có trở nên tốt hơn hay ko, bạn có làm gì cho những ng xung quanh bạn vui vẻ hạnh phúc hơn chưa? Chứ ko phải những cảm giác, trạng thái mà bạn "lấy đc" khi thực tập.

    Cái đích nhắm của bạn là gì, con đường nào để bạn đi, và bạn đi bằng phương tiện gì? Ai sẽ giúp bạn nếu bạn vấp ngã?
    Nếu bạn tin vào ai đó, thì tìm cách PM hay email ng ấy, hơn là hỏi công khai trên này, vì những gì ng ta chia xẻ cho bạn có thể bị lợi dụng trở thành phương tiện lừa gạt người khác, vì những ng tập KC như bạn nhiều ko kể xiết.
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, bác Tay Son lại nóng rồi, thú thật em ko chỉ giơí thiệu mọi người đến với Tĩnh khí công, mà còn giới thiệu nhiều người đến với KC Bùi Long Thành, Thiền, Yoga, Thái cực quyền... nữa bác ạ! Nói chung tất cả tuỳ duyên thôi.
  4. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Những gì bạn trải qua đâu có gì đặc sắc đâu, làm sao mà vỗ tay tán thưởng bạn được. Nói chung ai ngồi thiên cũng thấy khí chạy chỗ này, chỗ nọ, điều khí và dẫn khí được. Việc điều và dẫn khí như bạn đang làm mà không có kiến thức, vừa thử vừa làm thì làm sao có ai đi sửa cho bạn từng chỗ một được. Mọi người không hề trả lời chung chung, vấn đề là bạn không chịu hiểu cái mà ai cũng hiểu thôi. Pháp thì vô vàn nhưng tâm thì chỉ có một. Bạn cần đổ cốc nước đầy của bạn đi đã rồi đọc lại những gì mọi người khuyên...
    Với những người chưa tập bao giờ thì việc nhận thấy khí, ngồi thiền và giao tiếp thông linh, nghe được âm thanh này nọ là kỳ lạ, tầm 10 năm nữa xem bạn còn thấy nó kỳ lạ không, lúc đó ngồi dọn đống rác mà bạn tự làm cho bản thân trong 10 năm, bạn dọn nổi không? Cảm giác có khí và khí chạy thì ai cũng có, vấn đề là thế nào mới là đúng. Thế thì mọi người mới khuyên bạn tìm thầy, không thì ai cũng đắc đạo rồi!
    Mình xin lỗi vì nói thẳng, chắc cũng là lần cuối mình khuyên bạn, bạn không nghe mình hoặc mọi người nói thì cũng là nhân duyên mà bạn lựa chọn rồi, mình cũng chả giỏi giang gì để có ý nói lời khuyên mình là đúng. Bạn dùng trực giác của mình mà phân biệt đúng sai thôi, chả ai chọn đường thay cho bạn được!
  6. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Vẩn đề là tìm thầy ở đâu. Và làm sao mà để tin được người đó.
    Mình đọc thấy thông thiên học là nếu kiên trig thi chắn chắn 10 năm sẽ gặp thầy tâm linh mà bạn.
    Thầy khí công thì đầy rãy ra đó thôi... Nhưng chỉ để bắt gà... Mà mục đích mình cũng tập khí công nhưng mục đích thật sự có lẽ là do minh đọc ở Thông thiên học và cũng làm theo những gì mà đọc thấy trong Thông Thiên Học... Có điều lý thuyết thì đầy rẫy ra đó ... Nhưng con người mình thì khi nào thực chứng mới tin...
    Không lẽ điều này là sai hả Bạn.?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình nói điều này nhiều lần rồi. Ai cũng khuyên mình nghĩ tập cho đến khi tìm được thầy. Mình củng đã nói đi nói lại là mình không thể nghĩ tập, vì không tập đến giờ đó cũng phải tập, vì trước trán mình vào giờ đó no không hề cho mình ngủ được.. Chí có ngồi dậy Thiền thì sau đó mới ngủ lại được bạn à.
    Mà bây giờ cũng chẳng phải quản tưởng gì nữa... Mà nó là thật mọi sự... Mình đã bỏ tập rồi... Nhưng cứ tối trước khi đi ngủ, 12h trưa... là phải thực hiện nhiệm vụ, không thì cơ thể nó không chịu được, và trước trán nó rất nhức...
    Thực tình với trường hợp của mình thì tập cũng rất khó rồi... Bây giờ nó mà trở lại bình thường thì tập làm gì.
    Mà KUn còn đo không ta?
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chả việc gì là không thể cả, vấn đề là bạn có muốn hay không thôi. Tập các bộ môn này ý trí không mạnh, không vượt qua được các sợ hãi cơ bản thì khó theo được lắm. Mất ngủ có chút xíu mà đã sợ rồi thì có tập cũng tẩu hỏa thôi.
    Mình không biết bạn học gì, bạn học THÔNG THIÊN hay THÔNG ĐỊA thì bạn cũng phải dùng tư duy THÔNG THƯỜNG bạn đang sống để học thôi. Mọi thứ vốn chả có gì thần bí vượt ngoài những suy nghĩ đơn giản nhất của bạn cả.
    Bạn cứ không tập đi, các quán tính của cơ thể về khí cần thêm thời gian để quên, ít nhất bạn cần tầm 1 năm để quên những cái bạn đang có đi đã. Lý do quên đơn giản lắm: Một đống rác thì không nên giữ.
    Vì sao nó là đống rác: Vì chả ai chỉ cho bạn đường đi đúng cả. Bạn tự mò thì chỉ có tự hại bạn thôi.
    Những gì bạn có thể làm được mình cũng làm được, có điều mình không coi nó là lý do để tập, nó cũng chả to tát để đem đi khoe với ai cả. Mình không nghĩ tập chỉ để cảm nhận vài cái mà ít người thường (người thường thôi nhé) cảm nhận được, không phải họ không cảm nhận được, mà họ không học nên họ không để ý thôi. Họ giỏi hơn mình và bạn nhiều... Cho nên bạn không phải nghĩ bạn là người nhạy cảm hay có năng khiếu hơn người đâu, đừng tự kỷ như thế, bạn là một người bình thường như bao người, bạn có ham thích tìm hiểu đến thiền, và lấy thiền là một công cụ, lấy các triết lý trong đó để sống tốt hơn, thế thôi, còn lại bạn cũng như mọi người, vẫn phải sống, phải kiếm tiền, phải có con và chăm sóc bố mẹ.
    Còn về chọn thầy: Tùy duyên. Đừng đòi hỏi phải tìm thấy ngay bây giờ, mỗi lúc một việc. Sau khi bạn quên được những gì bạn đang trải qua, bạn sẽ biết ai là thầy mình. Giờ thì có tìm cũng sẽ nhầm thôi...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi bạn có vợ và có con, lúc đó tìm thầy thì dễ hơn bây giờ, bạn đủ lớn để biết bạn phải có trách nhiệm với bản thân mình, bạn không dễ dàng làm một điều gì mà bạn không biết, bạn ổn định về tâm lý hơn lúc này. Tất nhiên có thể là sớm hơn nếu bạn trưởng thành nhanh, nhưng ít nhất không phải lúc này, bạn trẻ con quá...
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi cũng hết mún trả lời bạn, nhưng thấy Kun còn chút kiên nhẫn nên tôi cũng tạm viết cho bạn vài dòng, bạn đọc hiểu thì tốt, ko thích thì cứ xem như tôi đang viết cho nhiều ng khác cùng đọc

    Thế nào là kiên trì và thế nào là thầy tâm linh? Kiên trì vào cái gì mới đc, và thầy tâm linh là một "ông thày" bằng xương thịt hay vị thầy nào đó vô hình, bạn phải hiểu rõ tác giả viết điều gì. Tại sao phải là 10 năm trong khi có ng chỉ cần có 1 tháng?
    Sai ở chỗ là bạn tin vào cái ảo giác, còn thực chứng là một điều hoàn toàn khác.
    Vì nếu bạn có 1 ng thầy giỏi, ng ấy sẽ biết cách giúp bạn. Có khi ông ta cũng...khen bạn rằng những gì bạn "thực chứng" ấy là tốt lắm, nhưng cốt để bạn sửa chữa một thứ khác. Còn bạn dù có đọc hết tác phẩm của Krishnamurti hay Annie Beasant cũng chỉ là lý thuyết, ko phải những ng thực để có thể trả lời cho bạn từng giai đoạn tu tập. trong TTH có rất nhiều điều hay và đúng, nhưng ko phải chỉ có mỗi Khí Công và cách tập mà bạn đang theo, mình tìm mãi chẳng thấy tài liệu nào trong ấy chỉ dẫn như thế cả.

    Ban đầu bạn nói là ko bỏ đc, vì đau hay vì khó chịu. Chẳng khác nào bạn bị vật bời ma túy cả.
    Sau đó thì bạn lại cho rằng đó là "thành tựu" ko thể bỏ đc.
    Xin thưa, bước tiếp theo "thành tựu" sẽ còn to hơn nhiều, và đó chỉ là đau đớn thôi mà bạn đã cho là thành công, vậy chắc nếu nó có "sướng" 1 tí thì bạn sẽ còn giữ nó tới cỡ nào nữa???

    Và bạn chấp vào cái đống rác này, nó chỉ mới có 1 tí mà bạn đã ko nỡ bỏ nó thì làm sao có thể đi xa đc?
    Thế thì làm sao tìm thấy một thầy chân chính đây? Khi thầy ấy nói "sai rồi, bỏ đi" thì bạn ...bỏ thầy à?
  9. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Hii. Chủ đề nóng rồi đây... Anh Kun góp ý nghe ngôn từ có vẽ nằng nặng, nhưng chung quy lại cũng là muốn xây dựng cho tốt hơn. Nên củng chân thành cảm ơn.
    Cũng cảm ơn Bác NHân đã chia sẽ.
    Có điều sau 1 năm em khỏi bệnh trĩ ngoại rồi đó, hồi đó có lúc nó thòi lòi ra, Bác sĩ bảo đốt đi... bây giờ còn có cả sổ khám bệnh... Nên cũng coi đó là thành quả tý ty, tốt cho sức khoẻ... Còn em hiện nay thì vẫn cứ xác định là vẩn cứ phải tập dịch cân kinh để đặt...
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi nhớ có 1 câu chuyện ngụ ngôn, đại loại như sau

    Có nhà sư chờ đò, gặp ông đạo sỹ. Ông DS nói "nhà sư cũng phải chờ đò sao, ta có thể qua sông ko cần đò!" nói rồi phi thân đạp nước qua sông.
    Nhà sư đi đò qua sông, hỏi ông đạo sỹ: "ông tập mất bao nhiêu năm?"
    "Ta phải khổ luyện 20 năm đấy!" ông DS tự hào.
    "còn ta chỉ mất có 1 đồng" nhà sư trả lời.

    Bệnh trĩ chỉ cần 1 toa thuốc 4 vị cơ bản dễ tìm, dễ chế biến và giá ko quá 50k, chỉ cần 1-2 ngày là khỏi hẳn, còn cái gói thuốc ấy có thể xài cho 10ng!

Chia sẻ trang này