1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hầy, cần gì ngồi thiền với khai mở luân xa mới thấy được atula với địa nguc ? lúc ngủ mơ em cũng thường thấy mà.
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chỗ tôi đang làm việc kiếm sống cũng có nhiều cảnh atula pha với địa ngục
  3. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Bác Ba đáng yêu, đáng quý quá!
  4. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Còn tôi sau một thời gian tập Dịch Cân Kinh thấy rất hiệu quả .

    Tôi hết bệnh trỉ ngoại luôn. Lúc đầu tập thì thấy hai bàn tay tê tê, lòng bàn tay co cảm giác râm ran y như khi minh bị tê chân tê tay ấy. Tập được vài hôm thì hiện tượng nầy có ở cả hai bàn chân.

    Sau đó một thời gian thì khi mình hít thở , thì tôi thấy tay chân mình củng hít thở theo nhịp thở của phổi . Lúc nầy nhiều mạch máu trong cơ thể giật dật ...
    Còn nữa hơn mười ngày sau thì khi tập mà mình hít vào tù mũi thì thấy hình như não mình củng thở, tai mình củng thở ... Nóng toàn thân....

    Sau đó tôi không tạp nưa, nhung những cảm giác trên vẩn còn khi mình tập trung vào một cái gì đó, như ngồi trước máy tính và đọc báo ấy, nếu tạp trung vào hơi thở thì thấy trán của mình tê đi ...

    Sau đó, một hôm không ngủ được tôi nằm duối chân tay và thử hít vào đan điền, một lúc tôi thấy lổ mũi tôi như to ra, các hơi mình hít vào chạy vào trong ống ấy lên não, xuống đan điền và đi ra lúc mình thở ra
    Chân củng thế, tay cung thế

    Hiện tượng lạ xuất hiện là cảm giác tê rần nầy chạy đi khắp nơi. ngoài hai chân tay và trán ...

    Những buổi tiếp theo tôi tập thiền , buông lõng cơ thể ....
    Thì thấy hiện tượng tê rần chạy lên ngực, nó tê rần ở Tim, hiện tượng nầy hai ngày, lúc không tập củng thấy ...

    Sau đó thì hiện tượng tên rần ở ngay cái hỏm ngực, chố giáp ngực và bụng , hiện tượng nầy 2 ngày ...

    Tiếp theo là tê rầng sau giữa hai vai
    Sau đó lại chuyển xuống rốn, hiện tượng nầu củng hai ngày ...

    Đặc biệt hai hôm nay lai thấy tê rần ở hai bên thái dương, và mắt, lúc thì có cảm giác như lôi ra, lúc lai có cảm giác như có ai đưa tay ấn vào hai con mắt của mình ấy ...
    Đồng thời mặt rất nặng, như có ai kéo da mặt mình ra vậy, ngay rún tê rần lên, đầu như có ai xoay , nhiều lúc xương sống như lượn theo nhịp sóng biễn ấy, tôi nhắm mắt nhưng tôi cảm giác cơ thể mình uốn éo ....

    Tôi không tập nữa, nhưng mấy hôm nay trước khi tôi ngũ được thì hiện tượng nầy lập lại, chí cần lên gường nhắm mắt lại là như y rằng nghe thấy hơi thỏ của mình, mọi hiện tượng tê ở rún, 2 chân tay, lúc thì ngực, lúc thì ở trán, lúc lại hai con mắt ....

    Tôi nhớ năm tôi 18 tuổi có người rũ học nhân điện, và nói đã mở luân xa trán cho tôi. Nhưng sao lúc đó tôi tập có thấy cái gi đâu ...

    Năm nay tôi 34 tuổi mới thấy lạ, mà sự lạ nầy là do lên mạng đọc thấy Dịch Cân Kinh, về tạp chưa được một tháng, hết bệnh trĩ thì lại thấy hiện tượng nầy ...
    Nghĩ là mình có điện nên tập thử Ngồi Thiền .... Nhưng nghe nói lag không có thầy thì sẽ rất nguy hiếm, mà phải có môn phái đang hoàng ...

    Tôi lại theo Thiên Chúa, nên khi cố thiền để đưa ý thức ra khỏi cơ thể, qua thể phách .... Như trong đạo Phật dạy thì lại trái với tôn giáo tôi đang theo .

    Tối không biết phải tập ra sao, làm cách nào, vì tôi đâu dừng được nữa, ban ngày lúc ngồi trên xe mày củng thấy nó tự tập ....

    Mong tìm được Duyên THầy .

    Kính
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người tại một kiếp sống sẽ được quy định 1 ngưỡng của tu tập, có tu theo môn gì thì cũng sẽ gặp cái ngưỡng đó và bế tắc tại ngưỡng đó
    Dù là tập theo trường phái nào đi nữa, tu mà thiếu phần "hành" thì luôn dậm châm ở vị trí đó
    Đau thương và trái ngọt của tu tập đều ở phần Hành mà ra, xưa nay ít thấy chỉ tu không mà thành tựu:) Nếu có chỉ là lừa người, thiếu thực chứng!!
  6. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Biết thế này thì mình buông xuôi từ lâu cho đỡ nhọc công. hi hi...
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Trước đây bác học gì, theo gì thì cứ theo đó.
    DCK có 2 loại, 1 loại là "Phất Thủ" chỉ có 1 thế duy nhất là phẩy phẩy, càng nhìu càng tốt. Loại kia có nhiều thức hơn. KO biết bác tập loại nào?

    Hiện tượng tê rần như bác nói ko có gì lạ cả, nó chỉ là Khí Cảm, do lần đầu tiên mới cảm nhận thấy nó tê tê như vậy, lâu dần thấy cũng thường thôi. Nếu tập đúng thì kèm theo cái tê ấy là những luồng khí nóng lạnh, và thấy nơi nào có những luồng khi chạy qua rất dễ chịu và sảng khoái.

    TCG có phần Mật Truyền cũng có pháp thiền ấy, và ko ít ng đã chứng đạo hòa nhập với Thiên Chúa.

    Nhân Điện là một pháp trung dung, nó có thể vay mượn bất cứ tôn giáo nào làm nền tảng. Mình từng thấy rất nhiều ng rất giỏi bên ND mà là TCG.

    Tôi cũng có KN ngồi xe máy mà cơ thể nó tự tập, đó cũng là chuyện thường thôi, mơ ngủ mà nó cũng tự tập nữa mà.

    Thiền chẳng phải của Phật Giáo, chỉ vì ng ta nhuộm nó cái màu tôn giáo. Đó chỉ là 1 pháp Yoga cổ, đức Phật vay mượn rồi chế biến nó hơi khác, rùi sau này đệ tử Phật xào nấu nó ra đủ thứ món..

    Nếu bác cảm thấy ko ổn thì cứ tìm thầy TCG mà học, còn thấy tự tin thì tự tìm hiểu.
    Chân lý chẳng thuộc về tôn giáo nào. Tôn giáo vay mượn chân lý để thêu dệt cái áo cho bản thân thôi.
  8. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Thành Thật cảm ơn Bác. Có lẽ em vẩn phải duy trì tập. Có gì mới em se nhờ đến Bác chí dẫn thêm cho.

    Mong sao đừng có tấu hỏa nhập ma là được .

    Nếu không may thì Xh có thêm một thằng hâm hâm là em. hihihihii
    Thank Bác.

    Sẽ tập mãi
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    ờ, đi chơi thì cóc sợ mưa rơi bác nhở ?
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có môn nào tập mà khỏi bệnh cận thị không hả các bác ,chỉ cho mình với

Chia sẻ trang này