1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    May mà bác còn biết cách login vào đây hỏi, chứ nếu tình trạng này kéo dài thì ...bv Chợ Quán lại thêm 1 ng vào ở!

    Làm ơn nhừng ngay lập tức mọi thứ! Nếu ko muốn bộ não bác bị...đứt vài cọng dây...nhỏ nhỏ!

    Cách trị rất...đơn giản mà chả có gì là huyền vi cả: bác đi mua 200gr rong biển (loại nấu nước uống, khá...hôi biển và dơ, về ngâm rửa cho sạch) và 2 củ Thục Địa (loại đen thui, xé thấy có mật đen) về nấu chung 3l nước, pha vào tí đường phèn (và tí xíu muối) uống (vừa lợ lợ là đc) ún cho hết 3 lít nước đó trong 1 ngày. Ún thêm bao nhiu nước dừa tùy thích.

    Hoặc tìm bất cứ cách nào để hạ hỏa dùm bác (nhờ cao thủ NĐ, KC,...hay ai đó trợ lực cho bác).

    Đi chân trần trên sõi cuội cũng tốt, nếu đi theo kiểu kinh hành của Phật giáo càng tốt.

    Hỏa khí quá vượng thành ra hư, trong khi Âm lực và Huyết của bác lại ko đủ. Âm đức cũng còn thiếu.

    Bác đừng có gấp quá như vậy, hãy tự trả lời: mình tu tập để làm gì?

    Chúc bác sớm quân bình.
  2. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Bác, nhưng như thế là do em bị bệnh rồi hả Bác, chứ không phải do tập hả Bác?

    Nhưng buổi tối nằm ngủ là nó lại hành em.

    Kính chúc Bác và gia đình an lành, vui vẽ mùa Giáng Sinh
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Do tập sai mà thành bệnh, cái này ai cũng từng trãi qua, ko ít thì nhiều bác ạ. Ko ai hơn ai cả, ng mắc bệnh này, ng mắc bệnh kia
    Thế gian này ai là người ko bệnh?
  4. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Cơ thể em dao nầy những chổ mà người ta gọi là luân xa thường xoay xoay, em có thể tập trung cho đan điền xoay thì sẽ có cảm giác xoay liền, nhưng chổ ấn đường thì không cần tập trung, nó cứ kiểu xoay xoay, nhộn nhộn cả ngày ... Theo Bác liệu các luân xa của em hoạt động chưa vậy?
    Nhân tiện còn Bác ở đây nên hỏi thêm câu nữa, hihihiih
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác dùng cái tưởng để tưởng LX quay, bác thấy LX bác quay mà có ai khác thấy nó quay hay ko?
    Nếu ngoài bác ra, ai cũng thấy nó quay, tức là nó THỰC quay.
    Còn chỉ mình bác thấy, thì nó quay hay đừng chỉ đúng với bác mà thôi.

    LX ai cũng hoạt động cả, ko họat động tức là...chết à! (mà ngay cả ng chết nó vẫn còn hoạt động)
    Mỗi LX có tới 7 tầng sâu khác nhau, mà tầng đầu tiên nằm trên các hạch thần kinh thực vật dọc theo sống lưng của mỗi người. Mỗi LX là một đám rối, nơi nhiều hạnh TK tập trung. Khi bạn dẫn ý tới chỗ ấy, khí lực theo tới, huyết và máu cùng dến nuôi các bộ não nhỏ ấy, kết quả là các chúng khỏe mạnh hơn, điều hành cơ thể tốt hơn một cách vô thức. Chỉ cần để ý tới vùng ấy là nó đc nuôi nấng tốt tươi, đừng quán tưởng kẽo bộ não lại làm việc quá sức.

    Ko phải đơn giản có thể dùng thần kinh ý thức điều khiển hệ TK vô thức đâu bác ạ !
  6. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Bác thanhnienquocnoi kính quý!

    Những tưởng bác trêu đùa các bác trên này, không dè bác nói thật!

    Bác Nhân đã chỉ cho bác rùi đó, nhưng bác ấy vừa hóm, lại vừa ở xa, vậy nên "nước xa không cứu được lửa gần"!
    Mà em tưởng bác có gặp bác Battambattu rùi chứ nhỉ!?

    Thôi, em cứ khuyến nghị đại thế này:
    1. Bác gặp bác Battambattu (không gặp được thì bác vào forum trong chữ ký của bác ấy để nhắn tin).
    2. Bác gặp bác Kundalini2 (Mod của box này).

    Các bác ấy cũng như bác Nhân vậy, không vô tri vô giác đâu!
  7. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    cảm ơn Anh Thời Hoa Đỏ, em sẽ làm theo hướng dẫn, Bác TamBat Thu em đã nói chuyện rồi, khi nào có lớp Bác ấy sẽ nhắn cho em, hiện tai chưa có lớp, và Bác ấy củng bận .

    Cảm ơn ANh.
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    HIện tượng của bạn vẫn có nguyên nhân như ta từng trao đổi: khí quá vượng, và bạn chưa làm chủ được nó, nên nó chạy lung tung, tác động lung tung, tạo ra đủ thứ cảm giác,chứ chẳng phải đầu bạn bị làm sao.

    Nếu bạn cảm thấy khó chịu quá, thì nên nghỉ tập một thời gian, để cơ thể tự cân bằng trở lại. Đặc biệt lúc ngủ đừng cố buông lỏng cơ thể nữa, hãy quên mọi thứ đi, ko chú ý tới bất cứ cảm giác nào, ko nên nằm ngửa trên giường, nên nằm nghiêng sang phải, hoặc có thể gối cao kiểu nửa nằm nừa ngồi: nửa trên cơ thể gối lên đống chăn... tóm lại làm thế nào để tránh kích thích khí chạy, để có thể ngủ được.

    HÌnh như có lần tôi đã nói với bạn: cái ta cần là một cuộc sống bình thường, chứ ko phải là những công năng đặc dị hay các cảm giác đặc biệt, kỳ quái!?
  9. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Bác TNQN bảo trọng!
  10. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bác Thanh niên cứu quốc đừng có tin mấy ông lý thuyết xuông trong forum này

    Lên liên hệ với mấy ông nổi tiếng hơn của các nghành khí công, nhân điện để hỏi hiện tượng bác đang gặp là gì

    Mấy hôm trước em thử tập thiền , toàn thấy người nhỏ lại, nhỏ đến tầm bằng quân cờ tướng

Chia sẻ trang này