1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì các ảo giác về thân và cảm thọ trên thân (thân to ra, nhỏ lại, nặng, nhẹ, gai, xơ,..) đều bắt nguồn từ sự gồng nén của tâm và ứ tắc kinh mạch nào đó trong cơ thể.
  2. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Không phải đâu Bác Nhân.

    Em là người không tin một việc gì khi chưa thấy, và bằng chứng là em chí nói những gì mình đã trãi qua, có thể là sai thì điên loạn, còn nếu không điên loạn thì là sẽ đúng .... Đối với em chí có thế.

    Nhưng kinh nghiệm thân to ra hay nhỏ lại đều là do ý nghĩ của mình thôi. Bằng chứng là khi em tập trung vào chổ Ấn Đường thì một lúc sau cảm thấy chân tay không còn nữa ... Cái đó được coi là thân nhỏ lại. Còn khi thấy tập trung vào đó lâu nó căng thẳng quá, thì em đã tập trung vào đan điền, thì thấy thân mình to ra ...

    Như vậy to ra và nhỏ lại chí là hệ quả của sự dùng ý dẫn khí tập trung hay là tản ra thôi... Và nó không phải là ảo giác, nó chính xác là hệ quả của sự to ra của khí hay tụ lại của khí .

    Ai mà nói là ảo giác thì em cãi liền á ...
  3. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    delete
  4. ma_day

    ma_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cho ẹm hỏi em mới luyện thiền chưa được bao lâu , nhưng có lần trong lúc thiền em tự nhiên nghĩ về 1 người thân đột nhiên em bị rơi vào trạng thái giống như ngủ , và nhìn thấy được người thân đang làm những gì ở khoảng cách rất xa và đang bị làm sao , em đã kiểm chứng bằng cách gọi điện thì người đó bảo sự việc vừa xảy ra xong mọi cái người đó nói đều y chang trong giấc mơ rồi em hỏi về quần áo v..v... cũng y như vậy ,sau này em làm mọi cách để tìm lại trạng thái đó đều không được có cao thủ nào cho em biết phải làm sao ko :D
  5. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi được biết " chưa kiểm chứng" thì mọi hoạt động của con người diễn ra tại trận thế, thì củng sẽ diễn ra y như vậy ở cõi trung giới... Nơi mà khi mình ngũ linh hồn mình ở trên đó ... Lúc đó linh hồn của bạn đã đi vào không gian nơi những người bạn của bạn củng ở đó... và bạn thấy những gì xãy ra đối với họ . Có điều là rất hiếm khi nhìn nhớ nổi sau khi ngủ dậy ... Đời tôi củng xãy ra 2 lần và vẩn nhớ ... Nhưng có lần thì khi thức, ban trưa tôi củng thấy một lần ... Chắng biết giải thích như thế nào.

    Đó là lần tôi quyết định lấy vợ ngoại giáo, Mẹ tôi không đồng ý . Chị Gái tôi ra cưới tôi giận đùng đùng ... Trưa hôm đó tôi rất căng thắng ... và mắt tôi hoa lên ... Tôi thấy một không gian phẳng như gương với nhừng sơi dây màu bạc và màu tim tím ... nói chung là một mặt phảng rất đẹp ... Rồi tôi thấy Chị tôi chào mọi người để về quê ... Lúc đó tôi đang ở nhà Gái sau lễ dạm ngỏ ,,,.. cách nhà bà con nơi Chị gaí tôi ở khoảng 20 Km, thời đó rất hiếm điện thoại di động ... nên tôi không hề biết Chị gái tôi về lúc nào, nhưng rõ là tôi đã thấy trong khoảng 1 phút ...

    Chiều hôm đó tôi đạp xe từ nhà Gái về nhà bà Bác tôi ở cầu Giấy, thì Anh trai đầu thông báo là Chị gái đầu tôi đã bỏ về ... Đây là lần tôi nhớ mãi và không thể giải thích được ...
  6. ma_day

    ma_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi thi khác bạn tôi ko thấy mặt phẳng mà chỉ , tôi có thể đến được đấy , và gần như là tôi có cảm giác tôi có mặt tại đó luôn, tôi có thể nhìn vào mọi chỗ tại đó có thể di chuyển 1 cách tức thời từ góc này đến góc kia , vì tại không gian đó tôi cảm thấy mình ko có tay chân gì hết chỉ nhìn được thôi , tôi cũng bị xảy ra 2 lần , 1 lần là bạn gái tôi suýt bị kẻ khác....hãm hại , lần 2 vẫn là bạn gái tôi nhưng bị móc túi mất chìa khoá, và thật kỳ lạ là tôi có thể biết những kẻ gây án là ai , lúc đó tôi hét lên nhưng ko ai nghe thấy gì cả ,tôi nghĩ có vẻ như trạng thái đó tự khắc đến lúc xảy ra chuyện , vì nhiều lúc tôi thực hành lại y như lúc trước nhưng ko thấy điều gì cả
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Lý luận vậy cũng có chỗ sơ hở đó.

    Nói lý thuyết một tí thì thân chúng ta cũng có nhiều lớp. Nếu cảm giác đang ở thân vật lý thì thấy nó bình thường, nhưng nếu bằng cách nào đó cái cảm giác ko nằm trên thân vật lý nữa thì có thể thấy thân to hơn hay bé hơn. Đó là cách giải thích có cơ sở hơn.

    Cái gọi là ảo giác là một thứ cảm giác rất thực, thực đến nỗi...ko thể phân biệt đúng sai nữa. Nó có vẻ như độc lập với ý muốn của ng tu tập, nên dù có cố tạo ra thì nó cũng ko có, mà nó hiện hữu thì muốn mất cũng ko thể.

    Đúng là nếu ng ấy đang gặp ảo giác, mà ng khác bảo rằng đó ko thật thì ng kia...cãi ngay. Vì nó rõ rằng "chính tôi cảm nhận bằng 6 giác quan, nó hoàn toàn thật mà..".

    Nhưng sự thật khách quan là cái mà ai cũng thấy giống nhau, nếu cả 2 thấy khác nhau thì nó chỉ là kết quả của sự chủ quan.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một ng bạn khoe với tôi về một cách mà a ta vừa "sáng chế" ra, để biết tâm ng khác đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì, anh ta dùng ý tạo một...cái vòi hào quang bao trùm thân hào quang của ng ấy, rồi dùng liên kết đó để "lắng nghe" ng kia. hoặc dùng ý làm cho thân hào quang của a ta lớn ra phủ cả ng kia roài...im lặng lắng nghe các suy nghĩ của ng nọ. Những cái anh ta "lắng nghe" đc cũng khá là đúng. Và anh ta cho rằng đó là một loại thần thông.

    Nhưng kết quả vẫn là ảo giác, trên giác quan thứ 6: Pháp (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu bạn có thể tự chủ đc khả năng này, thì nó ko còn gọi là ảo giác nữa.
  8. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Thế thì nó nằm ở đâu, vì chí có linh hồn mới ra được khỏi thân mình thôi mà. Mà linh hồn thì còn cảm giác gì nữa không vậy ? hihihihiih

    Bác Nhân giải thích giùm chổ này, nghe nó sao sao ấy ...
  9. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    tôi thi khác bạn tôi ko thấy mặt phẳng mà chỉ , tôi có thể đến được đấy , và gần như là tôi có cảm giác tôi có mặt tại đó luôn, tôi có thể nhìn vào mọi chỗ tại đó có thể di chuyển 1 cách tức thời từ góc này đến góc kia , vì tại không gian đó tôi cảm thấy mình ko có tay chân gì hết chỉ nhìn được thôi , tôi cũng bị xảy ra 2 lần , 1 lần là bạn gái tôi suýt bị kẻ khác....hãm hại , lần 2 vẫn là bạn gái tôi nhưng bị móc túi mất chìa khoá, và thật kỳ lạ là tôi có thể biết những kẻ gây án là ai , lúc đó tôi hét lên nhưng ko ai nghe thấy gì cả ,tôi nghĩ có vẻ như trạng thái đó tự khắc đến lúc xảy ra chuyện , vì nhiều lúc tôi thực hành lại y như lúc trước nhưng ko thấy điều gì cả
    Đây là hiện tượng bác đã xuất được vía đến chỗ người thân

    [​IMG]
  10. ma_day

    ma_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhớ ra là lúc đó mình thiền quán tưởng ,nỗi khổ đau của người khác , và dùng ý nghĩ của mình tạo ra 1 luồng ánh sánh phủ khắp nơi vươn đến bao trùm luôn cả cái người mình đang quán tưởng để xua đi nỗi đau khố của người ấy v..v.... sau đó mình lơ đễnh đi rồi chuyên chu vào 1 cảnh là người đó thôi , rồi vù 1 cái ngủ lúc nào ko biết và gặp những sự kiện trên :) mình đang cố thực hành lại xem thế nào

Chia sẻ trang này