1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên văn học thường thức - Thú vị có thể bạn chưa biết.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi TrueDumbledore, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thiên văn học thường thức - Thú vị có thể bạn chưa biết.

    Bạn có thấy rằng mặt trời và mặt trăng lúc đang mọc hoặc đang lặn trông to hơn khi đã lên cao hơn không. Chắc là nó gần hơn nhỉ. thực ra không phải vậy đâu nó như nhau cả thôi, khi mới mọc hay lặn do có nhà cửa, cây cối là vật nhỏ hơn để so sánh làm cảm giác nó to lên 'trông thấy". CÒn khi lên cao, lạc lõng giữa bầu trời mênh mang thì ta có cảm giác nó có vẻ nhỏ hơn.

    Thật ra mà nói ,nếu bạn đo đạc chính xác thì khi lên cao chúng to hơn một chút


    Dumbledore


    Man gets and forget
    Woman gives and forgive
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Có gì thú vị về bầu trời và các vì sao, vũ trụ vô tận thì kể nhé, mong viết bằng giọng văn dân dã, dễ tiếp thu
    ------------------------------------------------
    Trong giải ngân hà có tới hơn 100 tỷ ngôi sao le lói như mặt trời. Có những tên to và sáng hơn mặt trời của chúng ta tới hàng trăm, hàng vạn lần được gọi là siêu cự tinh. Có thằng bự hơn cả quỹ đạo sao Mộc quay quanh mặt trời. Nhưng thằng thấp bé nhẹ cân hơn thì gọi là sao lùn.
    Nhừng tên lùn tí hon gọi là sao lùn trắng, nhỏ tí xíu chỉ bằng một phần vài chục trái đất. nhưng mà tỷ trọng lớn kinh khủng, chỉ 1cm khối thôi mà nặng từ vài chục kg đến hàng vạn tấn.
    Bạn có bít sao Neutron mới phát hện đường kính chỉ có 10km (Gần hơn từ nhà tui đến trường ) mà một cm khối "đất" của nó nặng tới vài trăm ... triệu tấn. nó lại còn phát ra năng lượng điện nữa. Giá mà nhốt nó vào một cái nhà kho rồi cung cấp điện dùng cho Hn của chúng ta thì hay bít mấy nhỉ. Mà năng lượng của nó phát ra có nhiều không nhỉ. Xin thưa cứ 1giây nó phát ra một lượng tương đương với lượng điện năng mà toàn thể nhân loại sử dụng trong ... 1 tỷ 500 triệu năm.

    Dumbledore


    Man gets and forget
    Woman gives and forgive

  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hay wá .

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  4. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    do quỉ đạo của mặt trăng với trái đất hìng êlíp nên có khi mặt trăng gần trái đất có khi trái đất xa mặt trăng !
    ngày xưa có 1 chuyện như thế này :
    1 hôm khổng tử đi về gặp 2 đứa trẻ cải nhau ! 1 Đứa nói khi mặt trời mọc và lặn gần trái đất hơn vì nó to ! 1 đứa nói khi giữa trưa mặt trời gần trái đất hơn vì nó nóng ! khổng tử ko biết phải trả lời như thế nào 2 đứa trẻ liền nói " ngài là khổng tử mà ko trả lời được câu hỏi này ư ? "
    thật ra mà nói trong 1 ngày khoãn cách của trái đất đến mặt trời ko khác nhau mấy !
    Attheng
  5. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Mình quên mất tên của một cự tinh, hình như là lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi con người quan sát được.
    Cả hệ Mặt Trời của chúng ta có thể chu du lang thang trong lòng của ngôi sao đó. Tên nó là gì thế nhỉ ?
    Vao day de lon len trong su thong thai, ra di de phuc vu tot hon cho dat nuoc va dong loai.

    [​IMG]
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến Khổng Tử có 1 câu truyện thế này.
    Không Tử đi về gặp 1 cậu bé 8 tuổi là Hạng Thác.
    Cậu hỏi:Thưa ngài mọi người đều coi ngài là thánh vậy ngài có biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao không?
    Khổng Tử:Cậu thật là lạ truyện trước mắt thì không hỏi mà lai hỏi truyện trên trời
    Hạng Thác:Vậy ngài có biết trước mắt ngài có bao nhiêu sợi lông mi không.
    Vậy là Khổng Tử thua.
    Với trình độ khoa học ngày nay có ai biết trong vũ trụ có bao nhiêu vì sao không?
    X30
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là không thể. thậm chí loài người còn chưa dự đoán được là đến bao giờ mới được nhìn thấy toàn bộ vũ trụ thì huống chi đòi đếm. Giống như không biết kiến thức rộng lớn đến mức nào mà tự hỏi bao giờ mình học hết.

    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác" Phù thuỷ Hiệu trưởng thật " nói về năng lượng của sao lùn trắng mà thấy sướng . Thế thì đến một lúc nào đó , con cháu chúng ta sẽ biết cách nhốt nó ở ngoài không gian ( vì để nó ở Trái đất thì có mà loạn ) rồi xài dần .
    Lúc ấy thì cóc cần đầu lửa nữa . Lúc ấy người ta sẽ không đánh nhau vì dầu lửa mà đánh nhau vì sao lùn .
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thiên thạch khi rơi vào trái đất lại được các nhà khoa học và trung tâm nghiên cứu quý và giữ gìn thế nhỉ. Dù sao cũng chỉ là cục đá rơi từ vũ trụ thui nhỉ.
    Chắc là do cái gì hiếm thì quý. (He he hiếm là hiếm với con người chứ ra ngoài vũ trụ thì ... chẳng khác cát trong sa mạc vậy). Đã ai xem phim Thượng đế cũng phải cười chưa nhỉ, thấy cảnh người da đỏ "nghiên cứu" cái chai và các vật dụng của người văn minh chưa.

    Can't believe that I'm fool again. And I who though you was my friend. How was I to know. You never told me.....
  10. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế chứ thiên th5ch trong vũ trụ nhiều như cát trong sa mạc vậy thì làm sao để lấy nó đây . Theo Dino thì thiên thạch có thể chứ 1 số nguyên tố mới mà con người chưa biết đến chẳng hạn hoặc là chứa những nguyên tố tương tự như trên TĐ nhưng mà với các dạng thù hình khác (như Carbon thì có kim cương, than chì, bucky ball...) vì điều kiện ngoài không gian thì làm sao mà tạo được trong phòng thí ngiệm. Ví dụ: 1 cục thiên thạch bay ngang qua MT, nó bị nung nóng đến cực độ nhưng sao đó lại nguội lại rất nhanh khi nó bay xa MT vì nhiệt độ ngoài vũ trụ cực lạnh --> có thể có cấu hình khác so với nguyên tố trên TĐ
    Âu Dương Lôi

Chia sẻ trang này