1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền viện Trúc Lâm - Khoảng lặng - Tây Thiên - Sạch bụi trần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lonely_lion, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt quả này rồi rửa tay gác kiếm nè.

    Phần 1: Tình hình ôm xế - xế ôm rối ren, lẫn hết cả lộn

    Em và anh Dương lần 2 không có duyên với nhau. Giở chứng mấy anh em rủ nhau lên Nhân Mã chơi scrabble một hồi thì em Nhung cũng đòi đi với đoàn sớm hôm sau. Nhân tiện anh Dương đi đá bóng về muộn, em Nhung mắc việc ở cơ quan không đi được sớm. Thôi thì nhường xế.
    Nửa đêm Nhímkid bò lên mạng điểm danh tình hình ôm xế, xế ôm. Nhà Cường Ma Cô bò vào phát biểu rõ to: Các bác lên nhà bác Phú thì em đi, còn lượn qua Tam Đảo thì nhà em ngược. Mình thấy cũng hợp lý vì không muốn anh em đi nhiều mất sức, chốt luôn. Mọi người đồng ý. Điểm danh một hồi thấy tình hình ôm xế éo le lắm. Em Vân gào khóc thảm thiết trên email vì không có xế đèo bạn. Thôi kệ để mai tính tiếp. Nghe chừng mình cũng dễ tự chạy xe lắm.
    Trót uống 1 cốc cà fê, 3h 30 mới đi ngủ. 6h30 chuông báo thức. Kịp hé mắt nhắn tin cho Nhím, thức khuya không tự chạy xe được chắc không đi. 7h. Bom điện thoại dội dồn dập. Em vân, Quỳnh, anh Cương, anh Phú mấy cuộc. Thôi được rồi. Bắt taxi ra cầu vượt đợi anh Phú vì quanh nhà chủ nhật chả có anh xe ôm nào.
    Rất ngạc nhiên thấy nhà Cường Ma Cô không đi. Vi tội ngủ dậy muộn. Thế mà hôm qua to mồm khiếp. Anh em đổi cả lịch trình chỉ vì Cường Ma Cô hét rất oai. Anh Dương gọi nhắng lên, anh không thể gọi cho Nhung. Nhung bảo em cũng không thể gọi cho anh Dương. OK. Nhắn cho anh Dương địa chỉ của Nhung. Nhắn cho Nhung 10 phút nữa đi ra cửa. Đến cầu Thăng Long, được tin bọn họ đã gặp được nhau. Môt lúc sau nhà Cường Ma Cô ngái ngủ dắt xe ra khỏi nhà, hỏi đường đi thế nào. Bó tay.
    Một lúc nữa gặp được cả đoàn. Lại bài ca anh Kương và tình yêu vĩ đại ngồi đợi anh Nguyên và Mèo con.
    Tóm lại cả đoàn đi trước. Phía sau còn lại 4 xe. Một lúc sau 2 cô bạn của Vân phải nhẩy sang xe anh Đức và anh Phương, Nhím tự đi một mình. Vì đoạn đường xấu quá khủng, các anh nhìn 2 em gái đèo nhau thấy xót, đành mua ôm dọc đường.
    Đến Vĩnh Yên, đã nghe Dương và Nhung đuổi ngay đằng sau đít. Đi gì mà khiếp thế . Tình hình liên lạc qua điện thoại của Nhung và sad_movie bị hiểu nhầm làm anh Dương quay đi quay lại đôi lần còn trách là mình lãng đãng nữa. Người ta ở cây số 22, em Nhung nghe là 12, còn "lói lăng giề". Cả nhà chờ thành 2 tốp dọc đường mà đôi này không thèm nhìn thấy thì thật là bó tay thêm lần nữa.
    Gần đến lối rẽ nhà anh Phú gần 11h giờ trưa thì đôi của anh Cương và anh Nguyên cũng tới. Mà nghe đâu anh Cương phải thay cả săm lẫn lốp. Tình hình đi Mã về nó bệ rạc thế hả giời.
    Thôi, cuối cùng thì cũng đến nhà anh Phú, đến nơi, đến nơi rồi. Kệ bọn cào cào đến sau nhá.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 09/07/2007
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Bữa tiệc đáng nhớ tại gia trang nhà bác Phú
    Nhà bác Phú có một khoảng sân rộng, nhìn ra phía trước là một ao sen thật đẹp và lãng mạn. Một vài người đã kịp săn ảnh, một vài người đã kịp hái hoa tặng nhau. Em Ngọc, em Michell và Nhím chả biết nhặt hoa vàng vàng ở đâu về sâu thành vòng tay khuyên tai, bầy trò chụp ảnh người mẫu. Được một lúc thì Tâm nhày vào thu hút các fan và hành động có chuyên nghiệp. Tạo dáng trước hiên nhà, cạnh cây ổi, bên cây rơm cùng 2 người mẫu chuyên nghiệp khác cùng tên Hằng (Michell và sad_movie). Đề nghị anh em post ảnh minh hoạ.
    Bữa cơm dần dần được dọn ra. Cơm ngon không tả được thành lời. Để nghị lại post ảnh minh hoạ tiếp. Tổng cộng là 3 mâm. Một mình sao xẹt Thành Cương ngồi với các chị em. Còn lại Trần Tâm ngồi mâm bên với một ban bệ lăng xê mới.
    Gia đình anh Phú ai cũng nhiệt tình và niềm nở. Lúc rửa bát ngoài giếng đã thấy bố anh Phú ra dạm hỏi rồi. Không biết có chị em nào theo anh Phú không.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
    Từ nhà anh Phú đi dọc sông Lô về phía Trúc Lâm Thiền Viện, chỉ thấy một mầu xanh bát ngát của lúa và khúc sông quanh co bên dưới triền đê. Cứ tưởng là nắng sẽ cháy da nhưng có gió từ sông thổi lại ***g ***g, mát lịm vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Cảm giác thật thư thái, yên bình. Chân trời mới mở ra phía trước mênh mông và xanh thẳm. Thế này thì rất nên cứ một tháng nên đi xa xa đâu đó khỏi thành phố, kiếm tìm cảm giác yên tĩnh mà cũng không kém phần phiêu lãng với không gian bao la.
    Rời con đê quanh co, nơi có thể nhìn được bao quát cả một không gian rộng lớn, đi xuống con đường xuyên qua cánh đồng. Lâu lắm rồi chẳng rời thành phố về quê, thấy rõ ràng mình là người quê mà cũng cảm thấy ngạc nhiên khi đi qua đồng lúa. Mùi hương lúa mới lên đòng còn vấn vít quanh đây. Thật thích. Trời ơi, đã lâu rồi con người ta quên mất rằng trên cõi đời này còn có những nơi yên bình và giản dị đến thế. Cũng không cần phải đi quá xa với những cung đường khủng để cảm nhận ý nghĩa cuộc đời. Dường như công việc, cuộc sống cuốn người ta đi những bước đi quá hối hả để rồi quên mất cả những không gian lãng mạn và giản dị đến thế này. Mua một con diều, thả được một đoạn, cũng thấy mình như hồi còn trẻ thơ.
    Từng xe lao vun vút qua những đồng lúa. Phía xa xa là những ngọn núi mờ sương. Nắng, gió, hương lúa và tâm hồn phiêu lãng...
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 09/07/2007
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehe cái sân đấy, mùa hè chạy chân trần trên đó rất thích mát lạnh. Cái ao rau muống giờ không còn nữa à? thay vào đó là cái ao sen à? Thế chắc đẹp lắm. Cơ mà tớ vẫn thích lội ruộng hái rau hơn, hị hị...
    Bố mẹ tớ dạo này có khoẻ không? nếu bạn nào có ảnh về cụ gửi PM cho tớ nhá, thanks. Cái Thuỵ Anh nó đã biết đi chưa nhỉ? cả chị Hường nữa chứ, anh Đại ... nhắc đến ai mình cũng nhớ.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phần 4: Trúc Lâm Thiền Viện - Đến rồi nhưng còn muốn quay lại một lần nữa.
    Đường lên Trúc Lâm Thiền Viện quanh co nhưng có lẽ là cung đường đèo đẹp nhất mà anh em đã từng đi qua. Không hiểm nguy gì, lại có gương soi, đường lát đá đẹp. Lên đến nơi, cũng hơi choáng ngợp trước sự hoành tráng và đồ sộ của khuôn viên. Cũng không kịp tìm hiểu gì về nơi đây, chỉ kịp chạy lên điện lớn tránh nắng. Bước vào bên trong, thấy gió mát rượi. Mọi người nhẹ nhàng vào khấn. Nhìn những ai có tâm hồn của phật biết ngay, từng cử chỉ động tác, tâm thái. Ngồi ở bục cửa nhìn từ trên cao thâu tóm được cả đất trời trong tầm mắt.
    Điều mà tôi tâm dắc và gặt hái được nhiều nhất từ chuyến đi này là 4 câu thơ ghi trên 4 cái cột. Tôi lân la ra hỏi hai thầy ngồi ở chỗ hòm công đức giảng giải. Như hiểu thêm sâu và có lời giải đáp cho những gì ẩn sâu trong tâm hồn của mỗi con người, căn nguyên của mọi khổ đau và hạnh phúc, sự bình lặng trong tâm hồn mà tôi đang thắc mắc bấy lâu.
    Bước ra khỏi Trúc Lâm Thiền Viện, lại muốn được quay lại nơi đây một lần nữa. Bất giác, nghĩ về sự vô thường của cuộc sống, lại nghĩ đến câu hát của Trịnh Công Sơn:

    Bốn mùa như gió bốn mùa như mây, bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta...

    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 09/07/2007
  6. giangnh80

    giangnh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Sen và lúa đẹp quá, nên thơ hữu tình, thanh bình, yên ả quá! ngày xưa thời sinh viên mình cũng có trèo bè vẫn còn nhớ cái thời nghịch ngợm đó, vừa sợ, vừa vui thích lại vừa hồi hộp âu lo vì sợ rơi xuống nước.
    Chúc nhà du lịch có thêm nhiều khoảnh khắc đẹp nhé
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối: Bình yên Tây Thiên và Con đường hoàng hôn rực nắng
    Đường đi lên thì nóng, nói chung không có gì. Lại đi với mấy anh con trai nên hùng hục đi như điên. Chỉ nhớ mỗi đoạn dừng lại ở chỗ gần lên Thác Bạc. Mọi người đều mệt, ngồi trong cái lán tối tăm xếp hàng như chợ người.
    Nhưng ấn tượng chỗ này đó là khi đó nắng lên, nhìn từ bên trong lán tối tăm ra khúc suối phía trước nắng đổ rực rỡ, nước róc rách chảy và từng đàn chuồn chuồn lấp lánh cánh bạc trong nắng. Đẹp như trong truyện cổ tích, những cánh chuồn chuồn lung linh trong nắng như những cánh thần tiên.
    Mọi người không đi lên tiếp mà quay trở lại. Đường về thong thả, gió mát, đến một khúc suối ngồi lại bên đá nghỉ ngơi, thò chân xuống nước mát lịm. Vừa ngồi ăn bim bim vừa té nước nghịch nhau. Thanh bình và tĩnh lặng.
    Đường về hoàng hôn rất đẹp. Ai đó nói đừng tô cuộc đời bằng những gam mầu xám. Ai đó cũng nói hoàng hôn là sự tàn úa nhưng không phải. Nếu ai từng ngắm hoàng hôn chỉ qua nền trời bên khung cửa sổ sẽ cảm thấy cái choáng ngợp của hoàng hôn trên những con đường lộng gió. Những gam mầu tươi tắn còn sót lại cuối ngày hiện lên trên nền mây một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Không hiểu ai khéo đưa những nét vẽ mầu phóng khoáng và yên bình đến thế, hay là trong lòng con người ta tự cảm thấy thế.
    Một chuyến đi, mang lại nhiều niềm vui với bè bạn và sự yên bình trong tâm hồn.
    HẾT
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 09/07/2007
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Sad_movie ơi, em viết thế này anh muốn phóng đi luôn quá, không biết Phú có nhà không để anh rẽ qua nhà xem như thế nào nữa. Nhim_kid kể chuyện ôm xế đi. Hoá ra em Ruồi không đi à?
    Vợ chồng anh đi vỡ mật ở Sầm Sơn cũng hay hay, nhưng khi về mệt lử đử vì nắng.
  9. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có mấy cái ảnh nữa cũng hay, nhưng em chưa có thời gian chỉnh sửa, lại chả biết dùng photoshop. Các bác thông cảm. Tạm cái ảnh tập thể này đã nhá!
    (chịp, ảnh em Tâm điệp lắm. Chị là chị rất là hâm mộ há há...)
  10. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng tôi vẫn thường đi chùa. Khi có bạn bè rủ. Khi rảnh rỗi. Khi không có chỗ nào để đi. Nhưng ít khi tôi đi vào ngày rằm, mùng một. Chùa lúc đấy chẳng còn là nơi mà tôi muốn trú chân. Ồn ã quá, náo nhiệt quá, xanh đỏ tím vàng quá?.Nhưng trừ những ngày tân xuân nhé. Sáng mùng một Tết?Khi Hà Nội rũ mình thức giấc sau đêm 30 ồn ào?Khi đất trời, non nước hoà mình vào xuân?Khi xúng xính trong bộ quần áo mới?Tôi lại tìm đến chùa?Cũng không khấn cầu gì nhiều, vãn cảnh thì chính xác hơn? Mỗi năm lại có những ước nguyện khác nhau?Nhưng năm nay thật đơn giản, tôi chỉ mong mình có những khoảnh khắc tĩnh lặng trong tâm hồn?Bình yên trong trái tim?Như nước hồ thu, xanh thăm thẳm và không gợn sóng?Như nghe thấy được tiếng gió, tiếng mây?Và tôi đến với Thiền viện Trúc Lâm cũng với nguyện ước như vậy?
    Tôi đã được ngắm ao sen?Thật đẹp?Đẹp một cách giản dị?Hít căng ***g ngực?Cái mùi bùn ngai ngái?Những bông sen nhỏ nhắn?nhô mình trong nắng vàng?Mầu hồng cánh sen dịu dàng, xen lẫn màu xanh mơn mởn của những chiếc lá, những cọng lúa đang kỳ con gái?Sen lúa?Lúa sen?Thân thương quá?
    Con dốc ngoằn nghèo như thử sức chúng tôi trước khi đến với Thiền viện?Triết lý Phật học thể hiện ở những nét rất đời thường như vậy?Vượt nắng nóng, và con dốc chông chênh, cả cái mùi khói xe bốc lên khét lẹt?để khi hái quả, đó là một Thiền viện Trúc Lâm hiện ra?Uy nghi và hùng vĩ?Nét nghiêm trang thể hiện trên những mái cong cong?Những bậc thang chính dẫn chúng tôi lên Đại Hùng Bửu Điện?Một không gian rộng rãi và thoáng mát.?Nét hiền từ của Thích Ca Mầu Ni?Cõi niết bàn của ngài?Như níu chân chúng tôi?
    Và tôi thực sự đã tìm được khoảng lặng của riêng mình?Cõi thiền mà tôi hằng mơ ước?

Chia sẻ trang này