1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiệp Hồng của NTC !!! (Đám cưới Coco - Jacky 22.10.2011 - Trang 29)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em làm thiệp hồng khác các bác TVAT và xich lô khác tí ạ. Sự xuát hiẹn của các bạn NTC là niềm vui của VDK và là nỗi buồn của chính các bạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vo_danh_khach sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 07/11/2007
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Bác này sao bác lại để cho nó in quảng cáo cơ sở in thiệp của nó lên thiệp của bác vậy?
    Thiệp mình mua mà. Mình mua trực tiếp "kênh sạch" (Mấy cái trận đá banh truyền hình trực trực tiếp) thì nó không được quảng cáo.
    Cái này hồi đám cưới em gái mình nó làm kỹ dzụ này lắm.
    Bà con rút kinh nghiệm.
    (Ý kiến mình vậy. Ai cho là chuyện nhỏ thì có thể bỏ qua cái dzụ quảng cáo)
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8, chiều chuẩn bị lên tàu về để hú hí đảo BH với NTC, biết đc 1 tin, àh ko, biết được mình vừa tuột mất 1 cơ hội, cơ hội mà mình đã chăm nó cả năm trời.... Ngồi lặng luôn, mãi sau mới buzz SL vài câu rồi thì về...
    Tháng 11, tới giờ là mất tới 3 cơ hội, chỉ trong tháng 11 mà mất tới 3 cơ hội luôn. Nói thế thôi, chứ ko khóc đâu, phải vui chứ, cười chứ, vì 3 cơ hội mình mất lại là niềm vui cuộc đời của 3 vị "đẹp trai, hòa hoa, phong nhã" (ặc...ặc....). Chúc mừng 3 ông nha, VDK, Xichlodem, Tranvietanhtuan....
  4. lachuoixanh

    lachuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ., chết mình rồi , đám cưới VDK trùng với đám cưới của anh mình mất rùi , ngày 16/11 mình fải vào sg để dự đám cưới của anh rùi , làm sao về kiệp để dự của VDK đây . Còn 2 đám còn lại thì mình dự tiệc được .
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ặc ...ặc...
    sao cô em ...yêu đơn phương , để rồi bây giờ ngồi ...tiếc ? (he he)
    Nếu mạnh dạn ...tấn công biết đâu lại .....vớ được 1 ông ...ha ha
  6. DreamMaster

    DreamMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    rose]....................
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi Chen muốn nói ra, nhưng khó biết bao, Vì Chen là con gái, chưa từng ngỏ lời cùng ai. Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ. Đêm đêm một mình Chen lặng lẽ với giấc mơ......
    Phải chăng Chen không tin nơi tình yêu...và ngày nào đó chính trái tim chết trong nỗi khô héo....Từ lâu Chen không quen cho đôi môi được lên tiếng, sẽ không khoan dung khi con tim nói lời yêu....
    (Sorry vì ngẫu hứng spam và xin lỗi các nhạc sĩ)
  8. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Hic hic Cùi nè Chen
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc không có điều kiện tham dự ngày vui trọng đại của anh XLĐ.
    CD gởi tặng bài hát tới 3 nam nhân của NTC
    (anh XLĐ, bạn tranvietanhtuan và em Vodanhkhach).
    Chúc hạnh phúc.
    http://music.vuilen.com/play.php?albumid=1174&songid=13643
    [​IMG]
    KHÚC HÁT ÂN TÌNH
    Người từ (là) từ phương Bắc đã qua giòng sông
    Sông dài tìm đến phương này, một nhà thân ái.
    Ơi ...tình Bắc duyên Nam là duyên tình chung muôn đời ta đắp xây.
    Gặp nàng, nàng là thôn nữ mắt duyên cười say môi hồng
    Tình thắm đôi lòng mộng vàng chung bóng.
    Ơi ! Mạch đất dâng hương là hương cần lao chung đời vai sánh vai?
    Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi
    Ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi.
    Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười
    Quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia,
    Ta đem yêu thương về cho Phương Bắc...
    Tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng lời hát ân tình hồng hồng đôi má.
    Ơi...đời sống yên vui, là vui
    Dìu nhau đi vào chung bóng mơ...

    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 10/11/2007
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    http://www9.ttvnol.com/forum/Phutho/430088/trang-20.ttvn?v=gxqi82wl6cjitnmgpmpm (nghe trực tiếp)

    http://www.mediafire.com/?0xibqz10pyg (download)
    [​IMG]
    Và mau sinh "vài" baby dễ thương nhe.

Chia sẻ trang này