1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếp Online tìm chàng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songbienvn, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thiếp Online tìm chàng...

    Thiếp sinh năm 1981 (con Gà). Thiếp là dân Văn khoa (gái văn khoa nhẹ nhàng có tiếng). Hiện thiếp đang theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Lý luận. Thiếp là một người phụ nữ kết hợp giữa truyền thống (Công:5/5 - Dung:4/5 - Ngôn:5/5 - Hạnh:5/5. Thiếp chấm hơi thoáng 1 tí ti) và hiện đại (thông minh, nhanh nhẹn).
    Thầy U của thiếp bảo: "tuổi của con hợp với tuổi Sửu (1973), Thìn (1976), Tỵ (1977), Thân (1980), Dậu (1981), còn tuổi Mão (1975) thì con nên "de" ra".
    Hiện trạng của thiếp bây giờ vẫn đi sớm về khuya một mình. Thiếp mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các chàng là người Việt trong và ngoài nước để thiếp sớm được trở thành Vợ hiền - Dâu thảo.

    Người khoa văn chân thành lắm
    Người yêu văn nhân hậu nhiều
    Cha mẹ dạy con mai lớn
    Chọn người khoa ấy mà yêu.


    Các cụ đã dạy, cấm có sai bao giờ.
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nàng giới thiệu " Hoành tráng " quá , Ta tuổi con .... Dê không biết có hợp không nữa , xem thông tin của ta trong phần cá nhân nhé !!! Yêu nàng nhiều nhiều !!!
  3. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    "Thiếp" viết hoa thì "Chàng" cũng phải viết hoa chứ, làm mình cứ tưởng một loại "Thiếp" nào đó mới xuất hiện
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng đó đã đủ để tỷ mất điểm rồi!
  5. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    chưa xuống ah, khi nào xuống em up hộ cho
  6. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [quote-bolsa88 viết lúc 09:59 ngày 17/04/2007:
    Cái vàng vàng đó đã đủ để tỷ mất điểm rồi!
    [/QUOTE]
    Đấy đấy, chính vì cái "vàng vàng" đó mà tớ ôm gối thút thít một mình cả mấy cái xuân xanh.
    - Xin các chàng đừng ngại, thiếp chỉ "lý luận" với bọn cần phải lý luận thôi. Với chàng thì thiếp nhu mì, dễ bảo, dễ sai,...đáng yêu lắm cơ.
  7. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Nàng giới thiệu " Hoành tráng " quá , Ta tuổi con .... Dê không biết có hợp không nữa , xem thông tin của ta trong phần cá nhân nhé !!! Yêu nàng nhiều nhiều !!!
    [/quote]
    Tiểu sử của chàng cũng hoành tráng kém gì thiếp đâu. Thiếp chỉ "de" mỗi tuổi Mão (75), số 11 con giáp còn lại thiếp đều mong chờ cả, các cụ nhà thiếp kể ra cũng đã "giải phóng mặt bằng" thông thoáng để con đường thiếp đi được rộng hơn đấy mà.
  8. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị chủ topic mau chóng tìm được chàng. Nếu chị thành công em cũng xin tiếp bước
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Em đọc nhiều topic tìm người iu của các bác, xong em thấy thú vị nhất với bác này. Thôi em chúc bác sớm tìm được "chàng" của bác nhá.Em lực bất tòng tâm,
  10. haibk

    haibk Guest

    Ta đã từng yêu 1 cô gái khoa Văn, lãng mạn lắm nhưng cũng mệt mỏi lắm. Tặng nàng bài thơ ta viết cho cô ấy khi chia tay, đồng thời cũng là lời nhắn nhủ các đấng mày râu hãy cẩn thận truớc khi có ý định tán tỉnh 1 cô nàng khoa Văn:
    Có người yêu học khoa Văn
    Tự nhiên thấy mình lãng mạn
    Cả ngày ngồi nghe ko chán
    Chuyện về Lí Bạch, Huy-gô
    Có người yêu học khoa Văn
    Trái tim trở thành ẩm ướt
    Tối ngồi xem phim Hàn Quốc
    Tự nhiên nước mắt ướt nhoà
    Có người yêu học khoa Văn
    Tâm hồn bỗng nhiên đa cảm
    Văn chương bỗng nhiên lai láng
    Một ngày ra mấy bài thơ
    Có người yêu học khoa Văn
    Tháng đôi ba lần bị ốm
    Bởi vì khi trời mưa xuống
    Phải tháp tùng nàng dạo chơi
    Có người yêu học khoa Văn
    Ngẩn ngơ khi hoàng hôn xuống
    Mỗi năm đến mùa lá rụng
    Thấy mình như kẻ mộng du
    Có người yêu học khoa Văn
    Nói chung chẳng gì là tốt
    Bạn ơi! Xin đừng dại dột
    Mà yêu con gái khoa Văn!

Chia sẻ trang này