1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếp Online tìm chàng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songbienvn, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ lừa em. May mà em được em sóng ưu ái đã PM cho cái địa chỉ.
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Gzzz guy ! Mong là tớ được ăn cỗ sớm sớm tí !
  3. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Trời trời... Không phải ưu đãi đâu mà là hăm doạ đấy. Thiếp nói thiếp ở bệnh viện Biên Hoà mà không đến thăm, vì sợ bị...cắn. Biết thế nói đang ở Châu Quỳ, chắc có người đến thăm.
  4. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Em nói thế mất hết cả tình cảm của anh. Anh chỉ đến thăm người ốm ở bệnh viện chứ em khỏi rồi (đủ sức ... chết anh) thì anh đến đó làm gì nữa? Mình đi chỗ khác em nhỉ.
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gái Văn khoa chẳng chóng thì chầy cũng qua Trâu Quỳ.
  6. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nghén à?
  7. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, ngành khảo cổ thật vĩ đại, internet thật vĩ đại, đã giúp ta lần đầu tiên trong đời - mà không phải thông qua phim ảnh cổ trang, được chiêm ngưỡng qua màn hình máy tính nét đẹp ... cổ kính của những thiếu nữ thời đại trước mà ta những tưởng rằng chỉ được gặp gỡ trong mơ hoặc trong ... phim trường . "Thiếp ..." nghe mới thật dịu dàng và hoài cổ làm sao . Này,hỡi Văn khoa khuê nữ, ta chỉ là một kẻ phu hồ tầm thường của hiện tại (nhưng có vẻ hứa hẹn hoành tráng trong lương lai ...xa ) ... bình sinh ta kiệm lời, quen kiếp sống tủi nhục nhưng như cao sơn lưu thủy, núi cao nước chảy theo sông ra biển lớn, vận hội trời ban (là topic chào hàng, nhầm, đăng bảng gieo tú cầu của nàng ) chỉ có một lần.
    Nàng hỡi, liệu kẻ nghèo hèn như ta có cơ hội mua được tấm vé hạng cuối cùng, dù chỉ từ xa qua đôi ống nhòm, chiêm ngưỡng nàng gieo tú cầu, với mong ước mong manh rằng nàng đủ ... thể lực cần thiết để trái cầu văng ra tận chỗ ta . Hãy cho ta cơ hội tiểu đăng khoa rồi mới đại đăng khoa nàng nhé. Yên tâm, ta ít ra cũng hợp tuổi để góp phần đẩy lùi quả bomb nổ chậm của bố mẹ nàng
    Gọi là ra mắt, ta gửi tặng nàng và các bậc nam nhi - nữ tử đang đi tìm một nửa của mình qua hình thức bốc thăm trúng thưởng một bài thơ (rất tiếc ta ko đủ tài để sáng tác mà chỉ là khai quật từ đâu đó trên internet thôi- chưa biết tác giả là ai)
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
  8. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    - Thiệt tình. - 8
  9. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    - Taleof2luverz: Chàng tán hay quá nhể! Chàng cứ tán thế chẳng khác nào chàng đã xô thiếp ngã giữa tim chàng rồi đấy.
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    80 - 81 cũng hợp đấy, chỉ tội hay cãi nhau một chút
    Em sang hội Canh Thân bên Cuộc sống còn mấy tên bơ vơ đấy

Chia sẻ trang này