1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếp Online tìm chàng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songbienvn, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [quote-xacchetloangiangho viết lúc 11:40 ngày 18/04/2007-]

    vô đây đặt cục gạch xếp hàng ,nhưng tuổi chó được duyệt không chị
    mấy cái vàng vàng là em sẽ đáp ứng chị trên cả mong đợi

    Cưng đang nhỏ, uống sữa cho nhanh lớn. Trật tự để chị kiếm chồng. Cứ lang thang ở đây rồi có ngày chị phạm tội "Dụ dỗ trẻ vị thành niên" mất. Chị là chị ghét mấy chỗ gọi là TRUNG TÂM PHỤC HỒI NHÂN PHẨM lắm.
  2. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Em học DHQG sis ạ, cũng mê văn học Phương Tây lắm nhưng mà ngoại ngữ của em chưa đủ trình để đọc các tác phẩm nguyên ngữ nên đành ngậm ngùi mơ thôi sis ạ
    Sis tuyển dư ra cho em xin một chàng nhá
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình lại có những cảm giác về đạp mái mí cả nhảy ổ
  4. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Busicare: Hình như đồng chí Trống này có gia đình rồi. Thế mà còn đòi đạp mái với nhảy ổ. Em là em dịu dàng lắm, nhưng loắng ngoắng với em thì chưa biết chừng.
    Pokemon: Năm ngoái mình tính thi Lý luận ngôn ngữ, không có thời gian học ôn nên mượn tài liệu về học, vừa học vừa đi làm. Đọc được mấy trang mà vả cả mồ hôi hột, thế là chuyển sang thi Lý luận văn học cho nó dễ. Nhưng vào học rồi thấy cái món này chán quá. Tớ đang định tháng 9 này, nhảy 1 phát ra Thủ đô thi lại Lý Luận ngôn ngữ, coi như mất 1 năm cho cái Lý luận văn học. Buồn mỗi 1 chuyện, nếu học xong chẳng biết làm luận văn với cái đề tài gì. Mình mà đủ trình về cái ngoại ngữ thì theo cái Văn học nước ngoài cho hoành tráng. Tiếng Hán, tiếng Nôm, tiếng Việt còn ì ạch nữa là... Có hôm ngồi nghĩ cả buổi mà không nhớ ra được 1 chữ, phải lật từ điển tiếng Việt. Đúng thật, càng học càng thấy ngu.
    Còn chuyện người yêu lo kiếm giờ đi Pokemon, tớ - ốc còn chưa lo nỗi thân ốc - không cẩn thận "móm" cả 2. Học xong 1 tay ôm cái bằng, tay kia ôm cái gối. Hết 60 năm cuộc đời!
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bờ za vô !!!
    Mọi người cùng nhau ủn ỉn Bùi tiên sinh và Sóng cô nương vào với nhau nèo.
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thế thiếp có dùng loại 84 không
  7. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [quote-drhuytuan viết lúc 18:47 ngày 18/04/2007-]
    thế thiếp có dùng loại 84 không

    Lại nữa, mấy nhóc này sao đi lạc vào đây? Nhầm đường đến nhà trẻ hả cháu? Lang thang quá! Ngồi chơi ngoan để chị kua giai nghe chưa! Lúc nào cưới chị cho đi xem mặt chú rể.
  8. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ặc..ặc.. 82 mà còn chê nhỏ hả,nhỏ nhưng có võ đấy,cách đây 2 năm có dụ một chị sinh năm 77,được một thời gian -->chán --> tha cho chị để chị đi lấy chồng
    nàng mới 26 thì ta cứ vô tư,tiếp tục xếp hàng
  9. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cực dốt văn, cần tìm cô giáo kèm cặp tại tư gia, giỏi lý luạn càng tốt.
    Những trò này đúng là mất thời gian và vô bổ, giống hệt phim Hàn Quốc vậy. Nên ai cũng nghĩ mình vào quẳng 1 câu, đùa một chút rồi đi ra.
    Kiếm được ai chưa bạn gà ơi???
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe cứ giống giống chị Cundc nhỉ? Hì hì. Chả bít có phải ko nữa.

Chia sẻ trang này