1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếp Online tìm chàng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songbienvn, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    - Anh lớn tuổi hơn em nhưng vẫn là 8x. Anh ở Hà Nội. Làm trong ngành Viễn thông. Anh cảm thấy có duyên với em bời vì hồi lớp 5 được giải.... n-h-ấ-t môn V-ă-n quốc gia đếy. (Đi thi Toán bị muộn nên các thềy cô chiếu cố he he he)
    - Tên của em thì anh đoán bởi vì anh tìm được 1 bài viết của em về vi-ô-lông. Em biết Kéo đàn vi-ô-lông à?
    Theo quan điểm của anh thì em nên học Thổi kèn đi, sắp lấy chồng rồi mừ, có ích lắm đấy![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Đây, mời anh em:
    [​IMG]
  2. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ sai tác giả rồi (hoặc là đề năm đó ra sai).
    @Miracle: Bác nói cũng đúng. CMM sẽ "không sợ mưa rơi" vào đây tranh cử :)
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    bài này của Huy Cận, không tìm được năm sáng tác
    http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2005/02/378520/
    Tất nhiên, diễn đàn mở mà. Wellcome bác, tớ bị thầy u em Sóng chấm âm(-) 9 điểm
  4. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Híc. Thế mà năm đó người ra đề nói của nhà thơ khác. Thế là CMM đã trích dẫn toàn thơ của tác giả đó vào. May quá cũng tốt nghiệp cấp 3.
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    thú thật là anh thất vọng quá... chẳng nhẽ em lại chỉ là bị thóc bị gạo??? Giá áo túi cơm thế sao
    Mí cả... anh chưa có đâm chọc thọc gì đâu nhá... đừng đổ tiếng ác cho người vô tội... Người ta nhìn vào lại thấy anh có tiếng mà không có miếng
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp lại, tự dưng mình nhớ đến hình ảnh.... Chí Phèo đến nhà Bá kiến.... ngồi tẩn mẩn gọt cái cạnh bàn ...sắc nét, góc cạnh
  7. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bác tha cho em nhá! Lần này em xin bác thật. Cứ đà này, bác "gọt" thành "cụt đọt" mất. Cho em cái đường em đi kiếm chồng. Em mang ơn đời đời, kiếp kiếp.
  8. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở! Buồn ghê gớm, khi không có người túm cổ kéo áo mình từ box nhạc cổ điển về TÂMSỰ cho mọi người "xem lưng".
    Em là em tính học Violon, phục vụ chồng con sau này là chủ yếu thôi. Mọi đường đi nước bước của em đều nghĩ đến cho chồng. Nên chàng nào lấy em làm vợ thì yên tâm nhá!
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hị hị... thôi vậy, không trêu em nữa vậy, chứ không đang lên cơn mót, cơn vật lấy chồng.... bắn không được, bắt anh đền đạn thì chít.... đời anh ra cái lạt
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ông làm hỏng hết chuyện của tôi rồi đấy !

Chia sẻ trang này