1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiết bị dẫn đường cho cá nhân trong chiến tranh công nghệ cao

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi T_80_U, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Cái này hay ở thiết bị, nhưng chưa chắc đắc dụng cho bộ binh, theo tôi nghĩ.
    Thứ nhất là trường nhìn của mắt người khác hẳn trường nhìn của máy ngắm. Các thông tin trên HMD sẽ làm loãng đi sự tập trung của binh sĩ trên chiến trường, mà chỉ cần nửa giây sơ suất sẽ ăn đạn đối phương ngay.
    Thứ hai, các công cụ này chỉ là hỗ trợ ngắm, còn yếu lĩnh bắn mới quyết định viên đạn có găm vào người đối phương hay không. Bắn ở tư thế báng không tỳ vai kiểu kia, khẩu tiểu liên chả khác khẩu súng ngắn, chưa kể độ giật nẩy khi bắn.
    Về phát hiện đối phương, hệ thống này khó bằng mắt người, vì nó cũng chỉ là thiết bị quang học, với độ phân giải nhất định. Việc chế tạo thiết bị có độ nhạy như mắt người hiện giờ chưa đạt được.
    Túm lại, để đánh ngày, hệ thống này sẽ có tác dụng chủ yếu là dẫn đường, nhưng việc đó chỉ cần cấp cho chỉ huy phân đội là đủ.
    Để đánh đêm, được mỗi cái kính nhìn đêm là phát huy tác dụng.
    Hệ thống liên lạc chiến trường cực hiện đại này chẳng may có một binh sĩ đối phương đeo vào thì chẳng khác "lạy bố con ở bụi này". Mà chuyện có tử sĩ trên chiến trường thì khó tránh quá
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Năm ngoái,trong bài tường thuật về MACK -2005, tôi còn chưa viết về hệ thống thông tin-dẫn đường cá nhân.
    Đi xem hội Hàng không,tôi chỉ thích nhất là ba thứ:
    - Bom guided diệt tầu ngầm tới -600 m,nặng loại 66 và 95 kgs,có thể ném từ plane delta ( diều có binh sỹ điều khiển)
    - Máy bay không người lái cường kích
    - Hệ thống thông tin-dẫn đường cá nhân.
    Tại sao thích ? Vì nó rẻ,trang bị cho lính bộ binh.
    Vào triển lãm thông tin-dẫn đường cá nhân,tôi được xem một cảnh khá ấn tượng. Chiếc máy thông tin 2W trong những năm cuối thập kỷ 40 thông dụng bên ta,được thay bằng một cái laptop làm tại Nga,nhưng một số bộ phận chính vẫn phải nhập.Kích thước của lap top là 160 x 220 mm.Toàn bộ vỏ được bọc bằng dura. Màn hình và bàn phím được bọc bằng một lớp nhựa dẻo,dày,trong suốt và không cháy.
    Chức năng của chiếc máy này,là đảm nhiệm toàn bộ việc thông tin,dẫn đường,thu thập ,truyền lệnh và phản hồi. Cái máy này được để trong một cái bồn hình trụ to,có một cái manipulator liên tục thò tay vào bấm. Toàn bộ bồn được bơm nước và bùn,rác vào liên tục.
    Có một loạt máy để ngoài để khách bấm.Hơi cứng hơn bàn phím một chút,song cũng không cần dùng sức. Cái laptop này nối với vệ tinh quân sự để việc liên lạc thông suốt,nói như người hướng dẫn là vị marshan có thể trông thấy anh binh nhì.
    Laptop -máy vô tuyến điện này khiến người ta liên tưởng khẩu AK quẳng xuống bùn vẫn bắn tốt.
    Mũ chiến đấu của quân đội mới nể.Nó chính do nhà sản xuất mũ pilot làm ra. Có kính quang học nhìn đêm,có bộ phận thu phản hồi của tia laser từ đèn phát gắn trên kính ngắm của khẩu AK.Nhưng hay nhất là screen của nó được nối với cái máy thu phát thông tin wireless .Như vậy,việc chỉ huy của đơn vị hoàn toàn cơ động,đến từng chiến sỹ.
    Giá của cái mũ mới là thử nghiệm,vì vậy nó phụ thuộc vào đơn hàng.
    Máy đo trên khẩu AK vẫn cũ như vậy,chỉ khác cái nó được nối với mũ qua cable nhỏ,do vậy,hiển thị trên display của máy thì nay có thể thấy trên screen chứ không phải cúi xuống ngắm nữa.Tôi hỏi,sao không wireless thì được trả lời đó cũng là một đề tài nghiên cứu,vì không được phép gia tăng trọng lượng của cái máy đo-ngắm bé xíu đó.
    Anh lính thông tin không còn phải đeo cái máy ngất ngưởng kiểu cũ nữa,anh này có thể nhét máy vào túi trong chiếc áo panto đông.

Chia sẻ trang này