1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiết kế bằng tre tại VN ..

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Mope, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    nghe tự ái quá
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    hí hí bây giờ chị mới biết em SOS có thêm tài này nữa đấy ! hí hí đúng là bốn chín phết năm gặp năm mươi
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tự ái ! hơ hơ ...híc1 ấy tưởng mình ấy biết tự ái đấy?nỗi tự ái của ấy đã là gì so với tớ nào? có lẽ chỉ như hột cam so với quả cam thôi ...là người Việt Nam tớ cũng tràn ngập lòng tự hào và tự tôn dân tộc lắm chứ ,tớ cũng từng tự ái muốn rút guốc ngáng giữa mồm 1 gã nhà buôn người Úc(trông cũng ghẻ bẩn bỏ xừ) khi lão than vãn, kể tội, nói xấu... about Vietnamese ..nó bảo dân mình"sống Bẩn" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nào hay để ý và can thiệp quá sâu sắc đến đời tư người khác,nào thì dân thì gian, quan thì tham,dầu óc ko biết nghĩ lớn bụng dạ hẹp hòi, nào thì không trung thực rất khó tin sống cơ hội.. nó phân tích, dẫn chứng rõ ràng và cụ thể Ức con cá mực! Ức nhất là nó đã thành công khi nó chứng minh được điều nó nói còn mình không thể phản chứng vì...rõ ràng nó nói đúngChẳng biết nói gì hơn là kể lể hoàn cảnh của một đất nước còn đang trong giai đoạn khó khăn hy vọng tìm đc sự thông cảm(đúng kiểu Vietnamese style: lúc nào cũng :tôi như thế ko fải tại tôi ..mà là tại...abc.. z & war )Nó lôi nước Nhật nghèo tài nguyên lắm động đất và cũng chiến tranh ra chặn họng..Mình kể 1 số gương soi sáng suốt nó kêu chỉ như muối bỏ bể mà đã quá ru mình trong tự hào sẽ ko bao h tiến lên được, như niềm kiêu hãnh chiến tranh vẫn mãi âm ỉ,và dù đã qua từ lâu mà vẫn vin vào đólàm lý do che đậy sự yếu kém năng lực ...Thằng cha già sạn đời có con mắt cú vọ và giọng lưõi sắc bén.Lúc đấy cáu bẩn chỉ muốn gào giữa mặt nó 1 chữ Cút !!! với hết công suất volume nhưng rồi còn nể mặt sếp và còn quan hệ làm ăn,thế là cũng chỉ chủi thầm nó 1 câu"chó! sao nó lại đúng?" Tự ái mình hỏi nó: thế chả nhẽ mình cũng ko đáng tin ?!nếu ko tin tưởng thì làm ăn với nhau làm gì? nó cười nhăn nhở bảo:mày đúng là người Vietnam, bảo thủ và ko dám nhìn thẳng vào sự thật. tao tin mày!nhưng chỉ được 64.9% còn làm ăn thì là chuyện của công việc và lợi nhuận, cần phải biết phân biệt rõ hai thứ đó Văn tịt tiên sinh Rốt cục thì một đứa vừa ngang vừa cùn, ít khi thua kém trong những cuộc tranh luận thì h cũng nếm mùi thất bại thảm hại khi ko thể thay đổi được định kiến của một thằng Tây ghẻ bẩn về cả một đất nước.. ngậm ngùi nuốt cục tự ái to đùng chợt buồn cười vì ý nghĩ "kiểu Việt nam"lướt qua "Tao đi báo công an cho mày vào tù!ờ " ...
  4. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    một số từ ngữ mà mình rất thích /
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Box Mỹ thuật từ trước đến nay chưa mấy ai nói năng thế này...
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn cho những ai còn quan tâm đến mây tre nè :
    Triển lãm Vân Hồ số 2 Hoa Lư đang có triển lãm riêng về mây tre VN, vai trò của mây tre trong đời sống dân tộc Việt, trong lịch sử hình thành gìn và giữ nước....
    Ai quan tâm đến mỹ thuật ứng dụng xin mời đến Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học xem triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc....
    báo cáo hết.

Chia sẻ trang này