1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiết kế Banner cho Box -Bài viết giới thiệu Box

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mod Trang nói quá lời rồi, xấu đâu mà xấu, chỉ không được đẹp lắm thôi.
    Cố lên bà con ơi.
    thử thành thật
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Không có ai làm thêm,em lấy cái No.2 tĩnh gửi lên rồi.Các bác nhấn vào Âm Nhạc mà xem Logo Box mình.
    Welcome to The Beatles Club!
    welcome welcome.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Cái đó đẹp đó!!! Nhưng hơi lèo loẹt tí nhỉ????? hi hi
    Tớ vote 5 sao luôn!!!!! Nhưng kể ra cho thêm ảnh của Beatles vào thì hay !!!!!!!!!!
    ALLTOGETHER NOW
  4. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Wey ah, thế bao giờ hết hạn vậy.....
    Hehehaha --> JoPaGeRi
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Bài giới thiệu Box The Beatles của Nofreeman,các bác cho ý kiến:
    Ob-la-di, Ob-la-da​
    ?oTặng vật tốt nhất dành cho những người đã chết là quên họ đi?.Có ai đó đã nói như vậy và quả thật, chúng ta hãy để những gì đã chết ở lại phía sau với tất cả những buồn rầu về chúng. Nhưng có những thứ không bao giờ chết và vì thế ta không bao giờ lãng quên.The Beatles và âm nhạc của họ là một trong số những điều như thế.
    The Beatles Club được thành lập trên TTVN năm 2002,32 năm sau khi nhóm nhạc này tan rã. Mặc dù đã tan rã và 2 trong số 4 thành viên của nhóm đã quá cố song ?otứ quái? vẫn không thuộc về thế giới của những người bị lãng quên.Cái tên The Beatles vẫn tiếp tục được nhắc đi, nhắc lại như ngày đầu mới nổi tiếng. Những đĩa đơn đầu tiên của nhóm ra đời vào những năm 1962-1963 và trong suốt những năm tiếp theo của thập kỷ 60, thế giới tràn ngập âm nhạc của họ.Tứ quái đã tạo nên những cơn sốt ái mộ ở rất nhiều nơi và cho tới tận bây giờ, rất lâu sau khi ban nhạc tan rã, ta vẫn có thể nghe thấy đâu đó những giai điệu quen thuộc của họ.Ở Việt Nam,cơn sốt Beatles bắt đầu vào thập kỷ 90, thế kỷ XX chậm hơn 20 năm, không quá rầm rộ song cũng để lại nhiều dư âm. Đó chính là một phần cuộc sống của âm nhạc Beatles sau khi nhóm đã chia tay, thứ âm nhạc không phải dành cho những người không thể đội mũ hay không có trái tim. Đó chính là những giai điệu từng làm cả thế giới rung động và tới bây giờ vẫn còn nhiều người say mê. Trong số họ, có nhiều người đã trở thành thành viên của Box The Beatles.Box Beat không phải là nơi tưởng niệm một ban nhạc đã tan rã hay những thành viên tứ quái đã vĩnh viễn ra đi, bởi họ chưa thật sự chết. Họ vẫn đang sống. Bất kỳ khi nào ta đắm mình trong giai điệu ngọt ngào của And I love her, hoài niệm về Yesterday, nhảy múa cùng tiếng náo nức của Twist and shout hay suy tư với A day in the life thì khi đó ta đang tiếp tục cuộc sống của The Beatles.
    Box Beat là nơi để những trái tim đồng cảm cùng nhau nhảy múa trong tiếng nhạc Rock ?Tn'' Roll hay cùng đập chậm lại, thật dịu dàng với những âm thanh trầm lắng.
    Hầu hết các thành viên của Box đều đến với niềm đam mê say đắm và lâu bền này một cách ngẫu nhiên và với một thời gian dài. Phải chăng chính vì thời gian để ?ongấm? thứ âm nhạc này cần lâu hơn nên Box Beat cũng cần khoảng thời gian khá lâu để gắn bó. Tới tận 29/6/2003,sau khi đã trò chuyện,học hỏi,trêu chọc,cãi lộn với nhau rất lâu trên diễn đàn của TTVN,Box mới có buổi offline đầu tiên.
    Nhưng nhạc Beat một khi đã ?ongấm? sẽ ?osay?, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, trở thành một nỗi nhớ mỗi lần xa. Các thành viên của Box gặp nhau rồi cũng vậy. Chẳng ai biết và cũng chẳng ai mất công tìm hiểu xem vì cái quái quỷ gì nhưng thành thành viên của Box từ đó gặp nhau thường xuyên hơn, những kế hoạch mới được bắt đầu.
    Box Beat Band đã ra đời và bắt đầu luyện tập, tất cả những người muốn hát, muốn chơi nhạc đều được hoan nghênh. Bây giờ chúng tôi gặp nhau không chỉ để cùng nghe, cùng hiểu và yêu nữa, rồi cùng hát nhạc Beat. Chúng tôi đang tiếp tục cuộc sống của âm nhạc The Beatles bằng tiếng guitar và lời hát của chính mình. Rồi những kế hoạch khác trong đó có kế hoạch biểu diễn, đồng phục lần lượt được đưa ra thảo luận rồi thực hiện. Chiếc bánh rán có nụ cười rạng rỡ Trangsarah,PaulLennon chuyên đi ?ogiầy truồng?, 2 mod của Box đang cùng các thành viên khác biến chúng thành hiện thực.Chúng tôi đang tiếp tục cuộc chơi của mình đầy say đắm, đam mê như âm nhạc The Beatles, như nhịp đập của cuộc sống. Cuộc chơi này dường như đang tiếp diễn hoà trong giai điệu của bài hát:
    Ob-la-di, Ob-la-da life goes on, bra
    La la how the life goes on​
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Không ai góp ý cho bài giới thiệu Box của No Free Man a`?
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  7. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bài này quá hay, có một điểm chưa hay đó là chưa tình cảm lắm vì tác giả mất hứng thì fải.....hic
    Hehehaha --> JoPaGeRi
  8. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thế là ổn rồi, chẳng có phải đáng bàn nữa cả. Văn chương cũng chỉ đến thế là cùng thôi.
     
  9. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ông Cooking ơi...PaulLennon ơi....Các bạn ơi...dưới đây là ý kiến của Timail với bài của Nofreeman...híc...một bài đọ với bài của NFM?ha ha ha --> SƯỚNG...
    Vào một buổi chiều, có lẽ đó là một khoảnh khắc thật tuyệt vời đối với tôi vì cảm xúc lúc này đang trào dâng. Lúc đó lần đầu tiên tôi được nghe những giai điệu của Beatles, những ở đây có nghĩa là rất nhiều bài thật lạ chứ không phải là những bài quá đỗi quen thuộc như Yesterday, Let it be, Don?Tt let me down... khi mới nghe thì, ui cha sao mà khó nghe quá nó cứ ngang phè phè. Nhưng không sao vì mình nghe Carpenter quá nhiều rồi trong khi đó thằng bạn mình đang muốn đổi Beatles lấy Carpenter, đồng ý luôn và suốt cả tuần vừa ngồi học, vừa đọc sách vừa nghe nhạc Beatles quên cả cái món ca nhạc quốc tế trên FM 100 Mhz lúc bấy giờ rất thịnh. Và tuyệt vời hơn là sau vài tháng thì cơn nghiện Beatles không chỉ có tôi với vài người bạn của mình mà ngoài kia có biết bao nhiwu người yêu Beatles, họ hát Beatles, chơi nhạc Beatles, tổ chức các buổi biểu diễn từ to đến nhỏ phục vụ mọi giới trong xã hội. Ngay cả khi đi học English tôi cũng được đọc các bài viết về Beatles lại còn đuợc nghe nhạc Beatles trong băng kèm thao sách học, thế có sướng không chứ. Thời gian đó là khoảng thời gian sốt Beatles tại Việt Nam, nào là các Beatle quá nhiều, các Beatlemania? ra đường là gặp ngay.
    Bẵng đi một khoảng thời gian khá dài với bao đổi thay trên thế giớ cũng như với bản thân mình, Beatles đã là một gì đó trong quá khứ sâu thẳm ở trong tôi. Cho đến một ngày tôi lang thang giữa lòng thành phố Huế, đi dọc hai bờ dòng Sông Hương êm ả, tôi đã không thưởng thức cac Huế như bao người tới Huế khác mà tôi lại lạc bước tới một quán nhỏ bên bờ sông Hương, nhìn đối diện với Cồn nơi có món chè Cồn đặc sắc. Vừa nhâm nhi giọt café vừa vang vang âm hưởng của Beatles, rồi âm thanh đó to dần, to dần, và Beatles đã quay trở lại với tôi như vậy đó. Ly café đã hết từ lâu nhưng tôi vẫn ngồi đó ngồi mãi để thưởng thức nhạc Beatles, hay để nghĩ về điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ, thời gian cứ dần trôi, chiều tà? màn đêm buông xuống, tiếng đồng hồ điểm 24h, một ngày mới đã lại bắt đầu. Tôi ra về với bao giai điệu về Beatles còn vương vấn.
    Từ khoảnh khắc đó đã thôi thúc tôi nghe lại các ca khúc của Beatles, những chiếc đĩa CD được cất cẩn thận được mang ra để nghe, Internet trở thành công cụ đắc lực để thoả mãn tình yêu Beatles của tôi, hình ảnh, website nhiều vô kể luôn, nếu như cái HDD không gặp sự cố thì giờ đây tư liệu của tôi về Beatles nhiều vô kể luôn? hic xin chia buồn, mỗi khi kể về việc này.
    Ấy nhưng cái được gọi là tinh yêu đó đã tìm được mảnh đất màu mỡ để đơm hoa kết trái, TTVNOL đó các bạn ơi !!!
    Tôi tham gia TTVN khá lâu, cái nick Timail đã có trong danh sách của TTVN từ khi nó mới ra đời, khi đó mới có ít người biết đến vì thời bấy giờ Internet vẫn là một cái gì đó cao sang. Và các Box mà tôi tham gia chủ yếu là 7x, MFC và thi thoảng ghé qua câu lạc bộ tiếng Pháp, Anh, Đức, Lương Thế Vinh? và khi Beatles quay lại tôi đã lao lên TTVNOL tìm tòi, và đã thấy hai từ huyền thoại ?oThe Beatles?.
    Đầu tiên là đăng ký thành viên, mấy bữa sau thấy cái tít: ?oThe Beatles Club? ngay bên cạnh cái tít tồn tại khá lâu bên cạnh nick Timail: ?oThành viên Movie Fan Club?. Cũng qua diễn đàn này tôi đã được biết tới các người bạn trên Box mà giờ đây dường như họ đã trở thành những người bạn thân thiết như anh em một nhà, PaulLennon, Trangsarah hai Mod của Box đã hết mình chờ đợi trong chiều mưa để tổ chức buổi offline đầu tiên. Rồi tên các thành viên dần được nhớ tới nhiều hơn, nhắc tới nhiều hơn qua các bài viết đầy cảm xúc, các màn tranh cãi nảy lửa nhưng có một điểm chung là rất nhộn.
    Các cái nick như: Cooking, Tuanbeat, Nofreeman, Julia, Cacmen luôn thấy xuất hiện bên cạnh Timail, ngoài ra còn có Planet, Kankuli?gặp quá thường xuyên trong các buổi chiếu film của MFC, thi thoảng thì có Coxuoc, thuongnguyen?.
    Rồi từ sau buổi Offline đầu tiên của Box Beat, các thành viên đã thống nhất ý kiến về chương trình luyện tập, cùng chơi, cùng hát nhạc Beatles? ai chơi được nhạc cụ gì thì tham gia, ai không hát được thì hét, ai kém quá không hét nổi thì vỗ tay. Cái ngày gặp gỡ đầu tiên để lên chương trình ca hát nhạc Beatles lại là một chiều mưa, đến lần này thì khá nhiều thành viên cùng có chung ý kiến Box Beat rất thích mưa, mưa là một điểm đặc trưng của Box Beat. Rồi lần thứ hai, thứ ba? chúng tôi đã hát, đã chơi đàn với cả một bầu nhiệt huyết, một tình yêu với Beatles, thật sôi nổi như Box Beat.
    Và rồi cái tên ?oBox Beat Band? đã được mọi người chấp nhận để đặt tê cho những ai trên Box Beat chơi nhạc, hát nhạc Beatles. Song song với việc hát hò, Box Beat đã cho ra đời một tờ báo mang tên ?oBít Tơn Đây Ly? chuyên viết về Box Beat, về Beatles, trên trang báo này đưa các loại tin từ cổ chí kim, thập cẩm, thông tin có liên quan tới Beatles, có dính chút xíu của Box Beat với mục đích thông báo tới toàn thể bà con trong Box Beat cũng như các thành viên của TTVNOL về chúng tôi những người yêu Beatles trên diễn đàn TTVNOL.
    Bên cạnh đó chúng tôi đã phát triển thêm các chương trình thú vị hơn với chiếc áo dành cho Box, chiếc áo đặc trưng cho Box Beat, quà tặng cúa Box Beat với tất cả những ai đã, đang và sẽ nghe rồi yêu Beatles như chúng tôi.
    Rồi sẽ còn có nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều các chương trình cả Online lẫn Ofline được ra đời nhằm tăng tình thân, đoàn kết hơn giữa các thành viên của Box Beat của các Box bạn, tăng thêm tình giao hảo giữa các Box trên TTVNOL với nhau.
    Để khẳng định cho điều này, ngày 09/10/2003 vừa qua Box Beat chúng tôi nhân kỷ niệm ngày sinh của John Lennon đã giới thiệu với mọi người, với toàn thể TTVNOL về Box Beat, về Box Beat Band, về những con người nhiệt huyết nhất , nhì, ba? trong Box Beat.
    Box Beat xin gửi tới toàn thể các bạn một Slogan: Không chơi xấu, Không kì thị, không đố kị, không anti mà đoàn kết, thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình, sôi nổi? thông điệp này chúng tôi xin gửi tới các bạn qua bài hát All together now, một bài hát đầy ý nghĩa với bao lời nhắn nhủ của The Beatles tới người nghe, bài hát được chúng tôi chọn làm bài Box Ca, bài hát được ca lên trong các cuộc gặp gỡ, trong các cuộc vui của Box Beat? hãy tham gia cùng chúng tôi trên diễn đàn của TTVNOL tại địa chỉ: http://www.ttvnol.com/forum/f_333 và cùng chúng tôi hát: 1, 2, 3, 4, Can I have a little more ?. All together now, All together now ?.
    Hehehaha --> JoPaGeRi
  10. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác Timail đúng là được phần tình cảm nhưng có vẻ giống một bài của cái topic "bà con đã đến với Beat như thế nào" quá! Còn bài của em lúc viết ra giấy dài t hế mà lên đây được mỗi mẩu thế nhỉ. Trông có vẻ hơi khiêm tốn quá.
    thử thành thật

Chia sẻ trang này