1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiết Kế nhà cho người nghèo

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 05/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gialinharc

    gialinharc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em thi chẳng bit gi nhiều. nhung thấy các bác ra phương án chẳng thây cai nao gioi han trong 36trieu ca. haizz. nêo như theo phương nan của các bác đua ra thi diên tich khong 25m2 mái đủ. chứ hơn thi đừng làm mất công. vi điện tich vậy+ gach e kho.
  2. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thằng què nó vẽ vớ vẩn thế này mà chú cũng khen.
    Về chịu khó uống thuốc đi. Mua cái ấm sắc thuốc bắc mà uống cho khỏi tác dụng phụ.

    Bẹn nào vẽ mái dốc vừa vừa anh chấm trượt vì vùng này khí hậu hai mùa khô và mưa. Mùa mưa kéo dài.
    Bẹn nào vẽ xà gồ cầu phong xẻ bằng máy cưa anh chấm trượt. TVAT ra ngoài trả vé xe đi về nhà! Dân đây lấy đâu ra điện với máy cưa đi xẻ gỗ. Mà rừng quốc gia Cát Tiên là bảo tồn nên chỉ khai thác gỗ vớ vẩn thôi.
    Bẹn nào vẽ mái ngói anh chấm trượt vì lấy đâu ra ngói cho dân thay nếu mai mốt nó hỏng. Đường vào toàn rừng nên cũng chả có xe nào nó mang vật liệu như vậy vào đâu.
    Bẹn nào vẽ nhà ngúc ngoắc, mái dốc phức tạp anh chấm trượt vì dân Châu Mạ là dân tộc rất lạc hậu, mới qua thời du canh du cư, không có chữ viết, trình độ thấp. Mấy cái hình phức tạp đó nó không làm đc đâu.
    Bẹn nào vẽ tường cao quá anh chấm trượt vì dân không có dàn giáo.
    Bẹn nào vẽ tường này tới tường kia rộng quá anh chấm trượt vì dân lấy đâu ra xà gồ dài thế. Dùng dao chặt đc cây luồn cây tre gì đó về làm xà nhà là tốt lém rồi.
    Bẹn nào vẽ hố xí kiểu thành thị anh chấm trượt.
    Bẹn nào làm kết cấu gỗ dùng đinh, dây thép buộc anh chấm trượt. Tại sao thì tự trả lời.

    Dân nó nghèo và lạc hậu. Cần là tìm ra một phương thức làm chỗ ở phù hợp với hoàn cảnh địa phương, trình độ nhận thức, truyền dạy cho họ để họ tồn tại và tự duy trì, tự bảo trì, thay thế. Trên cơ sở đó họ sẽ tự cải tiến cho phù hợp với hoàn cảnh ktế.

    ddmm thằng cọ Dái còn khoe cái nhà thi Gana. Dân nghèo dde'0 gì nằm cái gường có táp bờ luy hai bên :D

    Anh nói thêm vài lời nữa, dân Châu Mạ chắc là không có tôn giáo. Mấy bẹn C.Gi nhân việc này cũng truyền đạo vào đây lun. Cái này chái với trủ chương trính xách của DDa?ng và Trính phủ. Mấy chú khéo bị khép tội a giua theo địch.
  3. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Dớt đâu??? chăn Kon bê con lại dùm Anh, :)):)):))
    Cám ơn bạn Egoist về cái bếp không khói.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    cố gắng trong cái nhà 5x5x5 cũng vì lẽ đó, và có cái gác lửng, mái 1 dốc để cho ít tốn tôn, [r2)][r2)][r2)]
    Ngày mai nộp bài.
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ thế này thì đúng là tội ác "mọi rợ" hóa người nghèo. Mấy giờ rồi còn cổ xúy hầm phân nổi khô kiểu tonkin nữa trời. Mình là mình cực lực phản đối cái kiểu này nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lời vàng ngọc xin lắng nghe.
  5. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    ui roài,các cụ miệt mài quá,h này vẫn đàm đạo,cố lên nào các cụ
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bạn chưa sống với người nghèo, nhìn đời còn hồn nhiên lắm. Bạn biết không, cách Hà Nội chỉ khoảng 80km thôi, rất nhiều hộ dân nghèo vẫn chưa có nổi một cái nhà xí như thế, gia đình vẫn dắt díu ra bờ mương phệt thẳng xuống.
    Tặng người nghèo và lạc hậu một bộ sô pha, một cái xí bệt mới là tội ác. Còn bày cho họ cách đóng chõng tre, ghế tre, sử dụng lại vỏ chai nhựa làm chống nóng, làm vách ngăn bằng vôi rơm v.v...mới đúng là chân tình ( Những thứ mà người hồn nhiên như bạn sẽ bảo là "mọi rợ" hoá người nghèo)
    Kinh nghiệm cho thấy, lúc đói thì việc đầu tiên cần làm là kiếm cái bỏ bụng cho đỡ đói, khoai sắn gì cũng được tất, không nên chờ hotdog hay pizza.
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng L đé.o tham za câm miẹ mồm chờ cho đến khi các bài thi hoàn thiện rồi thể hiện hay con ka.k gì hãy trưng ra . Mấy chú thíck thể hiện thì tham za làm đi !!!
    1 thằng VN là 1 thằng VN , 2 thằng VN đúng là 1/2 thằng VN ,đúng là mãi nghèo ,*** ! Vú em xóa bớt máy thằng linh tinh đi cho mấy bẹn làm bài,cu Vú này chạy đâu bóp vú rồi nhè ??
  8. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Những lời phê bình và góp ý trên này là vô cùng quý giá. Nhưng trong một mặt khác, nó có thể chẳng có giá trị gì cả. Có lẽ tại hạ sẽ làm việc ở cái mặt bên kia đó. [:D]

    mấy bạn thí sinh cứ nhìn vào cái hình này mà làm chắc sẽ tìm ra cách.

    [​IMG]

    @}
  9. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Chú nhìcầinh sau cái nhà ổ chuột rồi sẽ thấy :

    + Có Mái dốc bằng pro ->?
    + Tường ốp ván rất phẳng -> công cụ lao động?
    + Nha gỗ 1 tầng -> Có trình độ xây dựng?

    ****
    - Cái mà các bác éo nhận za là : Phải tổ chức nàm sao cho họ lao động và sản xuất tại chỗ để có thể sống được và văn minh.
    - Cái WC tự hoại là cần thiết. Họ kiếmđược từ 30-50 Khìn ngày đấy. Không phai lu mọi không biết zì về xèng đâu.
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của các cổ động viên đánh đàn, Hoàng ác đã được bánh khảo xem xét nghiên cứu để có hướng chỉ đạo kịp thời. Chính thế bánh khảo mới đề nghị các thí sinh phải thuyết minh xem đồ án của mình phục vụ đối tượng cụ thể nào, ở đâu, có được ảnh chụp "hiện trạng" là tốt nhất... để bánh khảo đánh giá sự phù hợp về lối sống, khí hậu, vật liệu XD, hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong khu vực. Vì vậy, tốt nhất là thí sinh nên chọn thiết kế cho chính những người nghèo mà mình hiểu nhất, tránh tình trạng vẽ mỗi cái lỗ rồi nộp bài bảo là em vẽ nhà cho đồng bào Rục ăn lông ở lỗ, chỉ cần sáng ra bờ suối tối vào hang, bàn đá chông chênh xxx.

    Bánh khảo nhấn mạnh là sẽ đánh giá cao sự phù hợp với đối tượng được sử dụng. Vì thế rất có thể phương án với toilet thùng cách nhà 5-10m có thể thắng phương án khép kín và ngược lại, tất cả là vấn đề tương thích.

    Chính vì chúng ta không định nghĩa rõ thế nào là người nghèo, thu nhập bao nhiêu, ở đâu, cho nên các bạn thí sinh không phải quá lo ngại cho thiết kế của mình. Người nghèo ven đô thị thì hoàn toàn có quyền sử dụng hố xí "thông minh", họ là nghèo so với cộng đồng lân cận nhưng so với Mù Căng Chải thì vẫn là đại gia. Mình không khuyến khích các bạn thiết kế nhà cho những người tận cùng của sự nghèo khổ, không phải là phân biệt đối xử, vì đối với họ thì nhà cửa cũng là thứ không cần thiết, nếu được cho thì vài hôm cũng bán lấy tiền uống rượu mà thôi. Cứu giúp những người như vậy là trách nhiệm của chính quyền và họ cần nhiều thứ khác trước khi cần nhà. Ơn Đa?ng ơn Chi'nh phủ, hiện nay cũng không còn nhiều thành phần như vậy, nên các bạn có thể bỏ qua.


    Bác Hoàng ác hơi hoài cổ về người nghèo. Em chả lạ gì kiểu nhà tranh vách đất mà bác hoài niệm, chính tay em làm rồi, khi trát đất lên cốt tre (a50-70) còn phải nhét cho rơm xuyên từ bên này qua bên kia, nhà nào có tý điều kiện còn hoàn thiện bề mặt bằng cách trát vữa vôi cát để thành tooc xi. Kiểu nhà ấy phổ biến từ 20 năm nay rồi, từ hồi anh em mình còn trẻ con, hiện nay cơ bản là không còn phù hợp nữa vì vật liệu tre không còn nhiều, nhân công cũng tốn, độ bền không cao. Riêng cái nhà xí lộ thiên hay văn minh hơn là 2 ngăn đổ tro bếp hiện vẫn cực kỳ phổ biến ở các miền quê VN. Hôm trước mình đi Vĩnh Phúc vào nhà 1 bạn nông dân nhà cửa cũng khang trang xây gạch, mái ngói hiên tây đàng hoàng nhưng khi mình hỏi nhà xí thì cả nhà đồng thanh chỉ ra vườn, ngồi đâu tiện thì ngồi. Hay người ta khinh kứt của bọn trí thức cục phân chỉ để chó ăn?

Chia sẻ trang này