1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiết kế RESORT

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi goldbullvn, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu biển và rừng núi, tôi yêu thiên nhiên, thật khó chịu khi phải sống giữa bốn tấm kính trong một cao ốc ở thành phố, giam mình giữa những khung bê tông cốt thép khổng lồ, tiếp xúc với máy tính, thảm chân và các file hồ sơ dày cộm.
    Tôi muốn được đắm mình trong không khí hội hè ở Brasil với các lễ hội Carnaval tưng bừng, muốn lướt sóng ở Hawaii, muốn uống sangria ở Morocco, được hút shisha trên vỉa hè Dubai, hay đơn giản, gác chân lên ghế làm một ly whiskey ngắm hoàng hôn ở San Francisco. Trên tất cả, tôi mê đắm thiên nhiên Việt Nam, nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi có một tình yêu bất tận và nguồn cảm hứng không bao giờ cạn với vẻ đẹp kỳ diệu của biển Nha Trang, sự hùng vỹ của núi rừng Tây Bắc và các nền văn hoá độc đáo ở Tây Nguyên.
    Cảm giác thật kỳ lạ, tĩnh lặng đến bàng hoàng khi chúng tôi nằm dài trên bãi biển Annamandra cùng nhau chờ mặt trời lên, hay trào dâng mãnh liệt khi khiêu vũ trong tiếng nhạc Latin sôi động ở Sailing Club. Cũng chẳng thể quên được cảm giác một mình trên cầu Tạ Khoa ngắm trăng trải bạc xuống dòng sông Đà, nghẹt thở và nhỏ nhoi trước sự kỳ vỹ của thiên nhiên. Hay khi tự mình lại nhìn thấy chính mình để nói, để uống và để ngẫm bên ngọn lửa và rượu cần Tây Nguyên, trong tiếng cồng chiêng huyền bí, bên những con người chân thật và chất phác nơi đây.
    Lan man quá, xin quay lại chủ đề chính của tác giả, về thiết kế RESORT. Các khu RESORT ở Việt Nam nói chung được thiết kế quá TỒI, không phải là một kiến trúc sư giỏi cũng có thể nhìn nhận được điều này. Không ai có thể nói Vin Pearl là một khu RESORT với cái bể bơi choán hết phần trước và cái sân lát đầy gạch block mà tác dụng duy nhất cái gương khổng lồ để phản chiếu ánh nắng mặt trời vốn rất thừa thãi nơi đây, cũng chẳng thể gọi Furama mà một RESORT khi cái duy nhất người ta cảm nhận được đây là một khách sạn thấp tầng 4* và có cái sân rộng .
    Cá nhân tôi quan niệm một khu RESORT đẹp phải hoà quyện được với thiên nhiên bản địa, những khu nhà, những accessories được đưa vào khi thiết kế chỉ mang tính chấm phá, làm điểm nhấn để tôn vinh vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên, hãy sử dụng vật liệu địa phương nhiều nhất có thể, trồng thêm nhiều cây nhất có thể, và, tất nhiên, hãy tuyển đội ngũ quản lý chuyên nghiệp nhất có thể.
    Xin lỗi, mai post tiếp nhé, em có việc tí, thế quái nào đến đoạn chính mình lại phải đi, thế mới đen, các bác tiếp tục ném đá nhé. Chúc vui.
  2. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sau một hồi thăm dò thì cũng đã có khá nhiều ý kiến về Resort. Quả thật là không dám mạnh lời chê bai những thành tựu của các Kiến khác, nhưng quả thật là trong quá trình thực hiện đầu tư, bà con mình ít lưu tâm đến CẢM XÚC của khách hàng, dẫn đến hình thành nhiều khu với các công năng và dịch vụ hết sức ngớ ngẩn, đang lặp lại những chặng đường đầu tiên mà Thái Lan, Inđô... từng đi qua!
    Dù sao thì nói vẫn dễ hơn làm, và ai đã LÀM ròi thì rất muốn lên tiếng, nhưng còn e sự bảo thủ luôn tồn tại trong những người tự cho là làm Resort rất dễ!

    [​IMG]
  3. h_dylan2

    h_dylan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Mr Queen viết hay lắm ! không biết anh đang tiêu diêu ở phương trời nào mà văn thơ lai láng đến vậy .. Khâm phục !
    0914 000 000

  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Vinpearl Hòn Ngọc Việt được thiết kế bởi một cty Pháp . Thấy cũng được . Cái bể bơi nước trong xanh và làm dịu mắt chứ đâu là cái gương ? LVH chưa thấy bị choá mắt bao giờ vì cái bể bơi khổng lồ này .
    Khuyết diểm là HNV hơi ít cây xanh do cây bị ....chết vì không hợp thổ nhưỡng . Họ phải tốn khá nhiều tiền vào vụ cây cối . Hôm đến thấy mấy nhân viên đang cưa cây cũ trồng cây mới đem từ đất liền ra .
    Bài viết về Vinpearl ở đây ( nhưng bị mod CS đổi tựa bất đắc dĩ )
    http://www.ttvnonline.net/f_233/415774/trang-1.ttvn
  5. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Việt Hà có chắc chắn rằng thiết kế là một công ty Pháp không? . Chưa kể Pháp cũng chưa chắc tốt đâu, tớ biết có một công ty kiến trúc liên doanh Pháp ở Việt Nam làm ăn rất hoành tráng, quảng cáo tùm lum, giám đốc thì học hết năm thứ 2 bên Pháp rồi không hiểu vì lý do gì nghỉ học sang đây....mở công ty , sản phẩm thì chắc bán được do có nhiều người sính ngoại.
    Gửi bạn cái hình tôi mới đọc bên topic của bạn, thế này không ai gọi là resort cả, hãy gọi là khách sạn thì tốt hơn:
    [​IMG]
  6. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí hàng đầu của RESORT là thiên nhiên. Người ta không đến RESORT để được hưởng những thứ trong một khách sạn, nếu cần các dịch vụ của khách sạn họ sẽ tự tìm tới khách sạn để ở. Có lẽ vấn đề của Vin Pearl nằm ở chỗ này, đây đơn giản chỉ là một khách sạn trên một hòn đảo, và nếu muốn ra đấy sẽ phải trả một số phí cho việc tàu bè, , vắng là phải, và/hoặc không nhiều khách quen, không rõ sau khi làm được cái cáp treo từ bên Phú Quý sang thì sẽ thế nào nữa. Khi cần hoà quyện với thiên nhiên, về mặt vật liệu, các chuyên gia kiến trúc khuyên hãy sử dụng các vật liệu của địa phương nhiều như có thể khi thiết kế RESORT. Khu Rusalka đã sử dụng vật liệu mang tính Việt, tuy nhiên việc tạo hình lại khiến người ta liên tưởng tới các nhà rông ở Tây Nguyên, cũng như Vin Pearl với các khối bê tông khổng lồ và cái sân lát gạch terrazo khiến người ta liên tưởng tới một khách sạn chứ khó có thể nghĩ đây là một resort biển.
    Xuất phát từ yêu cầu tối thiểu trên, chúng ta có thể phát triển thêm một số các yêu cầu khác nữa của RESORT, đó là mật độ xây dựng phải thấp, đấy là cây xanh cần càng nhiều càng tốt, đấy là chiều cao nhà cũng phải thấp tầng, thậm chí, một số khi RESORT còn khá cực đoan khi không sử dụng điện trong các nhà nghỉ . Tôi thấy hiện tại ở Việt Nam có lẽ chỉ có 2 khu đạt được các tiêu chí trên, một là Khu Bình An ở Vũng Tàu, và khu còn lại là khu của Khải ở Hội An.
    Yêu cầu quan trọng thứ hai của RESORT là dịch vụ, không phải ngẫu nhiên mà tôi lấy các ví dụ về Anna, về Hawaii etc... Sẽ chẳng bao giờ bạn nhìn thấy nhân viên phục vụ,nhưng bạn luôn luôn biết how to get whatever you want, nhân viên phục vụ luôn ở quanh bạn dù rằng bạn chẳng bao giờ nhìn thấy họ, bạn có tin không nếu biết rằng một cái nhà RESORT nhỏ xinh xinh đấy có 12 nhân viên mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy họ, trừ những người làm vườn..
    Còn tiếp... hôm nay em không thấy có hứng viết bài, văn chương cứ lủng củng, sức bút yếu ớt, chán thật.
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    vụ nhân viên/ đầu phòng làm đau đầu khá nhiều nhà quản lý ks việt nam
    vì họ suy nghĩ kiểu cắt giảm tối đa chỗ cần thiết phải có nhiều nhân viên và tăng tối đa chỗ chả cần phải có nhân viên ( jk)
    Nói chung một số tiêu chí khi đánh giá dịch vụ 1 ks, hay 1 resort là
    -Tỉ lệ đầu tư cho 1 phòng là bao nhiêu ?
    -Số nhân viên phục vụ/ phòng
    và còn ti tỉ yếu tố khác
    Và nói thêm bi giờ Resort đang là mốt, 1 cái hotel xoàng xây thêm vài cái nhà lá cũng tự xưng là 1 resort . hehhé
  8. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    sửa và xoá
    Được noandyes sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 21/11/2005
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc lại cái này sẽ thấy tên cty Pháp thiết kế :
    http://www.ttvnonline.net/f_233/415774/trang-1.ttvn
    Còn vấn đề nó là resort hay không thì theo LVH nó đạt vì mọi thứ khá thiên nhiên , cái hình chụp chưa mô tả hết hai bên và đằng sau dãy núi , Thế chân vạc của nó trải rộng khiến nó là một khu resort khá đặc biệt và khá lớn . Các nhà thiết kế muốn khu ồn ào giải trí , khu làng ẩm thực , khu thiên nhiên chim muông ....và khu nghỉ ngơi biệt lập nhau để không làm phiền lẫn nhau .
  10. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết về bê tông sắt thép, ko biết gì nhiều về kiến trúc, phối cảnh con khỉ gì, chỉ nói ngắn gọn là thế này... Anh Queen nói chính xác đấy!
    Một Khách Sạn, đơn thuần chỉ là chỗ nghỉ qua đêm, còn một Resort thì lại là một khu vực tách biệt hoàn toàn với thế giớ hiện đại, bê tông-cửa sắt-kính chắn... đến resort là đến với một thiên nhiên trong lành, con người hoà quyện cùng thiên nhiên chứ không phải là ngăn cách với thiên nhiên bởi những vách tường gạch dầy, cửa kính máy lạnh... như nằm trong khách sạn. Yếu tố thiên nhiên là mang tính chất quyết định sống còn của 1 Resort chứ không phải là nội thất tiện nghi.
    Theo như em biết thì ở Caribean có 1 khu quần đảo Resort (hình như là thuộc Hà Lan), mỗi đảo chỉ rộng có vài bước chân ngang dọc, trên đảo chỉ có 1 túp lều tranh ( thật ra là xây dựng đúng kiểu thổ dân ở đấy (chắc chắn là không bị dột nước như nhà thổ dân) nhưng thay vì ngủ dưới đất nện lót lá cây thì nằm trên đệm được tết từ cỏ ( giống kiểu chiếu bên mình) , đảo được cấp điện từ năng lượng mặt trời và quạt gió dự phòng, năng lượng duy trì 24/24, trên đảo không có người phục vụ, nhưng vào những lúc khách ra ngoài thì đội ngũ service sẽ đánh canou ra đảo dọn dẹp và tiếp thêm nước uống và hoa quả. Đến giờ cơm sẽ có 2 người phục vụ đến đảo, nấu ăn cho khách, sau đấy là dọn dẹp và rút về ngay. Trên đảo lúc này chỉ còn là 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng đúng nghĩa! Chắc chắn là sẽ tốn rất nhiều tiền cho 1 ngày đắm mình trong thiên nhiên kiểu như vậy nhưng vẫn có khá nhiều người đăng ký tên chờ đến lượt mình!
    Quay lại chủ đề chính, muốn thiết kế một công trình, phải biết rõ đối tượng phục vụ của công trình đó là ai? thành phần gì? Nếu chỉ là Resort phục vụ cho dân VN mình thì nên chú trọng vào cái vẻ đẹp của các công trình phụ của Resort ( phòng nghỉ cũng chỉ được xem là hàng phụ chứ không phải là hàng chính trong 1 Resort), nội thất, sự bóng bẩy mang tính hiện đại để mọi người chụp ảnh khoe bạn bè , người thân ... Nhưng đối với người phương Tây, càng đơn giản, càng đơn sơ, càng gần gũi với thiên nhiên thì càng tốt, vì họ quanh năm đắm mình trong sự tiện nghi rồi , họ đã phát ngấy rồi!!! Điều quan trọng nữa là vật liệu để xây dựng, VN mình nên phát triển kiểu nhà mái tranh, vách nứa (tất nhiên phải có kết hợp công nghệ mới chống nhiệt, chống dột...) gạch lát đất sét nung... Em thú thật là không hiểu bác nào có ý kiến vác nhà sàn ở trên núi xuống biển? Âu Cơ là Âu Cơ, Lạc Long Quân là Lạc Long Quân, cách xa ngàn năm rồi, cớ sao hôm nay lại cho xum họp ? Riêng cá nhân em thấy chướng mắt lắm! Bản thân thiết kế cũng không phù hợp với hoàn cảnh, nhà ở biển em chẳng bao giờ thấy để quả mái đồ sộ như vậy cả!
    Mà cái ảnh bác nào post khu Resort gì gì đấy, có cả 2 dãy nhà 4-5 tầng+ bể bơi to nhưng cái hồ, nhìn gấu phết! Nhưng nếu em là khách du lịch, em sẽ không chọn chỗ đấy làm chỗ nghỉ ngơi!
    Gửi mọi người vài tấm ảnh tham khảo khu 1 Resort ở Maldives ( Ấn Độ Dương)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này