1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu hiểu biết khủng khiếp của tôi về đại đế Alexander

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dungciren, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungciren

    dungciren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ... Yeunhac22 quả là thiếu khiêm tốn khi nói với Calvary như thế. Tớ đã tham gia vào diễn đàn từ lâu nên đọc rất nhiều bài của Calvary và công nhận là kiến thức của cao thủ này bao gồm trên rất nhiều lĩnh vực, nhất là về kỹ thuật quân sự.
    Mặc dù không nêu tên yeunhac22 nhưng tớ cũng đã vote cho bạn để cảm ơn vì đã quan tâm đến chủ đề này, chỉ ...tức vì dám gọi tớ là người cá
    Có điều tớ không có tài liệu nào để xác minh được là Nga đã bán Alaska với giá bao nhiêu? Chứ 500 triệu và 7,2 triệu là khác biệt rất xa Tiềm lực quân sự của mẽo lúc đó đến đâu mà làm Nga hoàng phải nhượng bộ bán đất cho họ. Rất khó có chuyện bán đất để phát triển kinh tế vì lĩnh vực này rất nhậy cảm, không có tiền lệ và chẳng thuyết phục được ai.
    Thực sự là tôi không biết tại sao Nga hoàng Alexander lại làm như vậy. Để tớ tìm cuốn "Nước Nga trước thềm thế kỷ 21" xem sao. Xin các cao thủ hãy chỉ giáo...áo...o
    To Calvary: Thanks and vote for you
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Lý do để Nga hoàng chấp nhận bán đất có lẽ là giá hời. Lúc đó tình hữu nghị Nga-Mỹ khá là thắm thiết còn quân lực Nga hoàng thì thuộc loại số 1 thế giới. Mỹ bỏ tiền mua đất không phải vì giá trị của nó mà cái chính là vì muốn tống cổ ông bạn Nga nguy hiểm ra khỏi châu Mỹ. Trước đó hơn 50 chục năm Mỹ mua của Napoleon cả vùng Missisipi rộng lớn và giàu tài nguyên chỉ có 15 triệu usd.
    Nếu quy về giá trị hiện nay thì số tiền mua Alaska chừng hơn 90 triệu usd, không nhiều lắm nhưng nên nhớ rằng hồi xưa người ta không nhiều tiền như bây giờ, chỉ cần có vài chiếc tàu và vài ngàn quân lính là đủ chiếm những thuộc địa rộng lớn. Dân Mỹ bực mình gọi vụ mua bán này là "vườn gấu bắc cực" của tổng thống Jonhson!
    Vài chục năm sau vụ mua bán, Alaska tìm ra vàng và có các nguồn lợi dầu hoả, cá hồi... Tuy nhiên gần đây có thằng Mỹ làm bản nghiên cứu hiệu quả kinh tế của khoản đầu tư này thì thấy vẫn không có lợi bằng đầu tư vào chỗ khác (ví dụ: cho vay lấy lãi)!
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Lý do để Nga hoàng chấp nhận bán đất có lẽ là giá hời. Lúc đó tình hữu nghị Nga-Mỹ khá là thắm thiết còn quân lực Nga hoàng thì thuộc loại số 1 thế giới. Mỹ bỏ tiền mua đất không phải vì giá trị của nó mà cái chính là vì muốn tống cổ ông bạn Nga nguy hiểm ra khỏi châu Mỹ. Trước đó hơn 50 chục năm Mỹ mua của Napoleon cả vùng Missisipi rộng lớn và giàu tài nguyên chỉ có 15 triệu usd.
    Nếu quy về giá trị hiện nay thì số tiền mua Alaska chừng hơn 90 triệu usd, không nhiều lắm nhưng nên nhớ rằng hồi xưa người ta không nhiều tiền như bây giờ, chỉ cần có vài chiếc tàu và vài ngàn quân lính là đủ chiếm những thuộc địa rộng lớn. Dân Mỹ bực mình gọi vụ mua bán này là "vườn gấu bắc cực" của tổng thống Jonhson!
    Vài chục năm sau vụ mua bán, Alaska tìm ra vàng và có các nguồn lợi dầu hoả, cá hồi... Tuy nhiên gần đây có thằng Mỹ làm bản nghiên cứu hiệu quả kinh tế của khoản đầu tư này thì thấy vẫn không có lợi bằng đầu tư vào chỗ khác (ví dụ: cho vay lấy lãi)!
  4. dungciren

    dungciren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi mới sáng ra vào mạng chẳng thấy chủ đề của mình đâu tưởng anh chị nào thấy hay hay bê đi mất. Lục lọi một hồi thì thấy ở trang sau ... hú vía. Các cao thủ chăm chỉ, chịu khó đăng bài thế mà chẳng dành chút thời gian trả lời cho tớ, cho đầu óc chiến hữu mở mang ra một tí. Quan trọng nhất là đừng để cho chủ đề dầm dề của tớ tụt ra đằng sau mà đau cõi lòng lắm
    May sao trên đời vẫn còn người tốt như ... Calvary, nên đời vẫn còn rất nhiều hy vọng để ... gõ keyboard tiếp. À mà nghe Calvary trả lời xong thì tớ hoàn toàn thỏa mãn. Và cũng bởi vì Yeunhac22 và các cao thủ khác (không biết có ai không nữa) không phản biện gì thêm cho nên tớ sẽ tin rằng Nga hoàng đã bán Alaska với giá 7,2 triệu đô (mà nhiều hay ít thì cũng có ý nghĩa gì đâu vì tiền vẫn ở dưới đáy biển chưa lấy được). Các cao thủ nào thông tin về con tàu chở tiền và vụ tai nạn này thì đăng lên cho tớ biết thêm nhé.
    Khoái chí ghê
  5. dungciren

    dungciren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi mới sáng ra vào mạng chẳng thấy chủ đề của mình đâu tưởng anh chị nào thấy hay hay bê đi mất. Lục lọi một hồi thì thấy ở trang sau ... hú vía. Các cao thủ chăm chỉ, chịu khó đăng bài thế mà chẳng dành chút thời gian trả lời cho tớ, cho đầu óc chiến hữu mở mang ra một tí. Quan trọng nhất là đừng để cho chủ đề dầm dề của tớ tụt ra đằng sau mà đau cõi lòng lắm
    May sao trên đời vẫn còn người tốt như ... Calvary, nên đời vẫn còn rất nhiều hy vọng để ... gõ keyboard tiếp. À mà nghe Calvary trả lời xong thì tớ hoàn toàn thỏa mãn. Và cũng bởi vì Yeunhac22 và các cao thủ khác (không biết có ai không nữa) không phản biện gì thêm cho nên tớ sẽ tin rằng Nga hoàng đã bán Alaska với giá 7,2 triệu đô (mà nhiều hay ít thì cũng có ý nghĩa gì đâu vì tiền vẫn ở dưới đáy biển chưa lấy được). Các cao thủ nào thông tin về con tàu chở tiền và vụ tai nạn này thì đăng lên cho tớ biết thêm nhé.
    Khoái chí ghê
  6. dungciren

    dungciren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận việc cuối năm nên không vào mạng được để thông báo cho anh em là tối hôm thứ 5, thứ 6 tuần vừa rồi lúc 7 giờ trên kênh VCTV1 chiếu chương trình nói về cái chết bí ẩn của Alexander đại đế rất chi tiết. Chương trình được tóm tắt như sau:
    Một ông thám tử nổi tiếng người Anh, không bằng lòng với những câu truyện lịch sử nói về cái chết của Alexander đại đế, nên Ông bỏ công điều tra lại trên cơ sở những văn bản cổ còn được lưu trữ tại viện bảo tàng lịch sử Anh, Ông cũng đích thân đến lăng mộ của vua Philip để tìm, cộng tác với Ông là những nhà khoa học hàng đầu về những chuyên môn như y tế, khảo cổ, lịch sử ...Sau khi nghiên cứu kỹ những giả thuyết về cái chết của Alexander đại đế như sốt phát ban, bị đầu độc, kể cả bị sốt rét (nghi nhiễm ở Ấn Độ) thì họ cho rằng ông đã ba lần bị thương rất nặng ở các trận đánh trên đất Ba Tư, Ấn Độ, bị bắn tên xuyên từ mắt cá chân này sang chân kia ... nhưng cuối cùng tớ chẳng biết ông ta kết luận ra sao vì bận quá không theo dõi đến hết được thế mới tức.
    Cũng trong chương trình đó không hiểu tại sao họ lại nói đến Alaska mới hay chứ, và kết luận cuối cùng là Nga đã bán Alaska với giá 72 triệu đô chứ không phải 7,2 triệu như Calvary nói và cũng chẳng phải 500 triệu đô như yeunhac22 nói. Thế mới chán
    Như vậy là hai đồng chí này đã CHƠI tớ he..he
    Cuối cùng tớ mong là đồng chí nào đã theo dõi được trọn vẹn chương trình thì nói nốt phần còn lại cho tớ biết với ....ới....i
    Tớ sẽ hậu tạ
    Thế nhé, hẹn gặp lại.
  7. dungciren

    dungciren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận việc cuối năm nên không vào mạng được để thông báo cho anh em là tối hôm thứ 5, thứ 6 tuần vừa rồi lúc 7 giờ trên kênh VCTV1 chiếu chương trình nói về cái chết bí ẩn của Alexander đại đế rất chi tiết. Chương trình được tóm tắt như sau:
    Một ông thám tử nổi tiếng người Anh, không bằng lòng với những câu truyện lịch sử nói về cái chết của Alexander đại đế, nên Ông bỏ công điều tra lại trên cơ sở những văn bản cổ còn được lưu trữ tại viện bảo tàng lịch sử Anh, Ông cũng đích thân đến lăng mộ của vua Philip để tìm, cộng tác với Ông là những nhà khoa học hàng đầu về những chuyên môn như y tế, khảo cổ, lịch sử ...Sau khi nghiên cứu kỹ những giả thuyết về cái chết của Alexander đại đế như sốt phát ban, bị đầu độc, kể cả bị sốt rét (nghi nhiễm ở Ấn Độ) thì họ cho rằng ông đã ba lần bị thương rất nặng ở các trận đánh trên đất Ba Tư, Ấn Độ, bị bắn tên xuyên từ mắt cá chân này sang chân kia ... nhưng cuối cùng tớ chẳng biết ông ta kết luận ra sao vì bận quá không theo dõi đến hết được thế mới tức.
    Cũng trong chương trình đó không hiểu tại sao họ lại nói đến Alaska mới hay chứ, và kết luận cuối cùng là Nga đã bán Alaska với giá 72 triệu đô chứ không phải 7,2 triệu như Calvary nói và cũng chẳng phải 500 triệu đô như yeunhac22 nói. Thế mới chán
    Như vậy là hai đồng chí này đã CHƠI tớ he..he
    Cuối cùng tớ mong là đồng chí nào đã theo dõi được trọn vẹn chương trình thì nói nốt phần còn lại cho tớ biết với ....ới....i
    Tớ sẽ hậu tạ
    Thế nhé, hẹn gặp lại.
  8. dungciren

    dungciren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Gần năm trời mới quay lại mà chẳng thấy bác nào bỏ chút công ... chỉ giáo thêm cho nhau. Có bận rộn kiếm ăn hay vợ con nó có mè nheo chút thì cũng phải dành thời gian ra cho anh em chứ
    Viết
    Hiểu biết thêm điên tiết
    Thời gian bị đem giết
    mải miết
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi, em chen ngang hỏi 1 câu: Sao lại gọi là SA HOÀNG ạ ??? SA ở đây nghĩa là gì??
    em cảm ơn các bác!
  10. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tsar (tiếng Bulgaria ?а?, tiếng Nga ?а?O), thường được đánh vần là Czar hoặc Tzar (tiếng Anh là Csar hoạc Zar ), là danh hiệu dùng cho các vị vua của đế quốc Bulgaria từ năm 913, ở Serbia khoảng giữa thế kỷ thứ 14, và ở Nga từ năm 1547 cho đến 1917.

Chia sẻ trang này