1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu khái niệm toán học, BCVN cứ mãi viết sai!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Le_Viet_Ha_new, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/2/13/181737.tno
    Thủ tướng ***************: Mỗi tờ báo của chúng ta là một ngọn cờ chiến đấu
    22:19:00, 13/02/2007
    [​IMG]
    Bình luận : báo Thanh Niên viết tiếng Việt với trình độ ..."ghê ghớm" như thế này thì làm sao trở thành "ngọn cờ chiến đấu" ghê gớm như ngài thủ tướng mong đợi ?
  2. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    HA HA ha ha Buồn cười quá ,vĩ đại đến nơi rồi
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, nhiều áo sai wá làm morat cho tât cả sao đuợc?
    Không bít mấy con ...ò đó có biết đuờng mà sửa ko nhỉ?
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Những giờ cuối cùng của năm con Chó , hôm nay các bạn phóng viên VN EXpress thân yêu của chúng ta cũng không quên cố gắng làm một cú "sai sót tổng kết cuối năm" thật hoành tráng và đầy ấn tượng !
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/02/3B9F35B5/
    [​IMG]
    NĂM HẾT , TẾT ĐẾN , CHÚC CÁC NHÀ BÁO PHẠM LỖI CÀNG ÍT , VIẾT BÀI CÀNG HAY .
    CHÚC BẠN LƯU HÀ VÀ TẬP THỂ PHÓNG VIÊN VN EXPRESS NĂM MỚI CÓ NHIỀU BÀI VIẾT XUẤT SẮC , CHÚC BÁO CỦA CÁC BẠN VẪN LÀ BÁO ĐIỆN TỬ ĐỨNG ĐẦU VIỆT NAM .

    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 16/02/2007
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/02/3B9F33F7/
    Chủ nhật, 18/2/2007, 01:02 GMT+7
    Lần đầu gặp Tổng thống Bush
    [​IMG]
    Phóng viên VN Express cho rằng ?ocác doanh nhân ớ người? trước câu hỏi tổng thống Bush và ?obán khống là khái niệm quá mới mẻ? ở Việt Nam thì quả là phóng viên nhà mình đã để cảm xúc chủ quan lấn át khiến bài báo bị viết hơi quá lên ! Dẫn đến cái hiểu bi quan về phía độc giả .
    Mấy cái nghiệp vụ dễ bị coi là ?otrò chơi cờ bạc, cạm bẫy? này trong TTCK đâu có gì quá lạ với các doanh nhân , nhất là những doanh nhân nòng cốt của TTCK VN như các ông bà Mai Thanh , Trương Gia Bình ?
    Xin tạm giải thích đơn giản theo kiểu "Nhát cắt Mc Cormack" ( Mc Cormack''''s cut ) : đi thẳng vào trọng tâm !
    Nghiệp vụ nào khiến TTCK bị cho là trò "cờ bạc" và là cạm bẫy ?
    Nói chung các nghiệp vụ TTCK mang tính chặt chẽ rất cao , nó có những qui định ràng buộc và phức tạp để chứng tỏ bản chất là một hình thức đầu tư nghiêm túc .
    Tuy nhiên nếu viết ra thì quá dài ! Cho nên bài viết sẽ nghiêng về cái gọi là "không nghiêm túc" của nó khiến nó dễ bị quy chụp là "Sòng Bạc"
    1- Nghiệp vụ Day Trading ( Day Trade )- tạm dịch : Kinh doanh chứng khoán trong ngày .
    Những người hoạt động Day Trading dược gọi là Day Trader ( Người mua bán trong ngày )
    Day Trading ra đời không lâu nhưng đã giúp nước Mỹ sản xuất ra hàng loạt các triệu phú mới toanh không mất nhiều mồ hôi lao động . Tại Huê Kỳ hiện nay , các công ty kinh doanh theo Day Trading mọc như nấm : Trader Advantager , All Tech ...là các thí dụ .
    Nó làm cho người đầu cơ với số vốn khoảng mấy chục ngàn USD trở thành triệu phú trong không đầy 20 tiếng . Nhưng nó cũng làm cho hàng chục triệu phú khác không một xu dính túi trong nháy mắt ! Nếu theo dõi chỉ số Dow Jones cuối những ngày ?olộng gió? sẽ thấy chỉ số này có lúc giảm khủng khiếp . Gần 170 - 180 điểm !
    Mỗi khi thị trường nổi một cơn bão như vậy thì những người "trên bờ" đã được "radio" thông báo trước ( những ông chủ năng động cực kỳ tinh thông nghiệp vụ ). Họ đã tìm "chỗ núp" an toàn ! Ngược lại các tay chèo đang "săn cá voi" ngoài khơi sẽ lãnh đủ !
    Giữa năm 1999 vừa qua ở Atlanta Mỹ , một công dân "hiền lành" vì thua nặng do mê chơi "Day Trading" đã nổ súng cuồng sát giết chín mạng !!!
    Các amateur rỗng sạch túi hàng loạt vì "Day Trading" . Tang gia bại sản nảy sinh nhiều vấn đề xã hội kèm theo .Vấn đề này được chính Sir Arthur Levitt ( Chủ tịch UBCK USA trước đây) phải hốt hoảng báo động trên tờ USA Today :
    "Day Trading không phải là trò chơi của tất cả công dân !"
    Có thể nói Day Trading là nghiệp vụ mới phát triển gần đây , nhưng nhanh chóng cuốn hút mọi người vì nó "đem lại" lợi nhuận cao cũng như ...phá sản lẹ ! Một kết cục bi ai cho những ai có sự đầu tư không nghiêm túc ! Nó bị dân Hồng Kông gọi một cách châm biếm : "Những kẻ thèm bánh bao !".
    Tuy nhiên nghiệp vụ này lại cần thiết cho những ông chủ nhanh chóng và nhạy bén với vấn đề ! Trong trường hợp này nó là trò "tiêu khiển" trình độ cao của những người năng động trong việc nhận dạng sự biến động thị trường !
    Như vậy xin một kết luận :
    Dân Amateur thì không nên nhào vào Day Trading nếu không muốn bị người đời cười chê là ham ....cờ bạc !
    Còn dân chuyên nghiệp thì cho đó là nghiệp vụ cao mang đầy đủ ý nghĩa biện chứng .
    2- Nghiệp vụ bán khống ( Short Sale )- một số nước khối liên hiệp Anh dùng từ " Selling Short "
    Hiểu một cách bình dân như sau :
    "Bán hàng cóc phải ...của mình !"
    Thực sự cũng không đến nỗi quá khó hiểu . Tạm dựng một hình ảnh đơn giản và hơi khập khiễng như sau để cho các bạn ngoại đạo dễ hình dung .
    Hồi trước khi còn học tiểu học , trước cổng trường hay có trò "Bầu , Cua ,Cá ,Cọp" của mấy tay dụ khị con nít .
    Đại khái nếu bạn là kẻ có tiền ( thí dụ 10 đồng ) , bạn đặt vào ô "Cua" , sau khi người chủ sòng giở bát lên mà thấy "Cua" là bạn được thưởng bằng số tiền bạn đã đặt ( tức nhận về 20 đồng cả vốn lẫn tiền thưởng ) , ngược lại không ra ?oCua? thì bạn mất 10 đồng đã đặt đó .
    Có một kẻ khác không thích lấy tiền của hắn ra đặt , hắn thấy bạn đặt tiền ô "Cua" , hắn liền lấy tay dời đống tiền của bạn sang ô "Cá" . Nếu giở bát lên chỉ ra "Cá" thì hắn được chủ sòng thưởng ( vốn , thưởng 20 đồng ) , còn bạn thì không .
    Nhưng nếu giở bát lên , xuất hiện "Cua" thì cái đống tiền bị dời sang ô "Cá" kia chủ sòng sẽ lấy . Còn cái anh đã "cả gan" dời tiền của bạn sẽ phải trả cho bạn cả vốn bạn đặt lẫn tiền thưởng ! ( tức thay mặt chủ sòng phải đưa bạn cả vốn lẫn thưởng là 20 đồng )
    Nhiều anh đã khá .."cà chớn" khi cuội luôn tiền thưởng của bạn ! Bạn sẽ tức mình ( vừa bị mất tiền đặt vừa không được thưởng ) và có thể xảy ra xô xát , và thế là ?khủng hoảng thị trường rồi ! :-))
    Tuy nhiên nghiệp vụ "Short sale" thì không hẳn vậy đâu .
    Một dân đầu cơ ( Speculator) và cả dân đầu tư ( Investor) trong Stock Exchange thường có hai ý muốn :<
    1- Giá lên ( để bán kiếm lời )
    2- Giá xuống ( để mua chờ thời hoặc trả nợ )
    Trong thế giới dễ đứt ...mạch máu não của TTCK người ta hay có các lối ví von hài hước cho đỡ căng thẳng :
    Con Bò Đựclao lên trên tượng trưng cho giá lên ( thuật ngữ chuyên ngành Bullish)
    Con Gấugục mặt xuống đất tượng trưng cho giá xuống ( thuật ngữ chuyên ngành Bearish )
    Bán khống ( Selling Short ) xảy ra khi nhà đầu cơ đang ...mơ màng đến hình ảnh con gấu , tức hy vọng giá xuống .
    Một nhà "đầu tư" A ( chính xác phải gọi đích danh A là người đầu cơ ! ) selling short trong thời hạn ngắn 1000 stocks với giá 100.000 VND / Stock , như vậy theo trình tự nghiệp vụ ông A phải "vay nóng"1000 stocks của một công ty chứng khoán nào đó . Tại đa số TTCK , yêu cầu đối với các Short sellers ( người bán khống ) khoản Initial margin ( chênh lệch ký gửi ban đầu ) là 50 %.
    Tức là :
    50% x100.000 VND/ Stock x 1000 Stock = 50.000.000 VND
    Vậy theo luật chơi khắt khe , ông A phải bắt buộc phải ký thác vào tài khoản của cuộc chơi là 150.000.000 VND ( 100.000.000 + 50.000.000 )
    Lợi nhuận sẽ được tính như sau :
    Giả sử đùng một cái thời thế thuận lợi , theo đúng dự đoán của nhà đầu cơ A , sau thời điểm tiên đoán stock giảm chỉ còn 60.000 VND thì sau khi đóng giao dịch mua trả nợ cho công ty chứng khoán 1000 stocks đã vay , ông A còn dư ( chưa trừ phí dịch vụ & hoa hồng cho brokers ?) là : 40.000.000 VND ( 1000 x 100.000 - 1000 x 60.000 = 40.000.000 VND ) .
    Quả là trò bán khống lời vô kể nếu như dự đoán chính xác thời điểm rớt giá ! Dân đầu cơ rất tự hào với trò "tay không bắt giặc" này của mình . Nó thể hiện được sự tính toán uyên bác (?) và nhanh nhạy của người đầu cơ (!?)
    Thế nhưng ...nước mắt các ông sẽ chảy ra ào ào nếu sau thời điểm tính toán stock không giảm mà tăng trên 100.000 VND/ Stock ( thí dụ 170.000 VND/ Stock chẳng hạn )! Thua nặng rồi ! Người giàu cũng khóc !
    1000 x 100.000 - 1000 x 170.000 = - 70.000.000 VNĐ . ( chú ý dấu âm )
    Coi như lỗ thảm thiết trên 70.000.000 VND! ( Thực tế chỉ cần Stock giữ giá 100.000 VND thì ông A cũng ..."chổng vó" vì tiền môi giới , trả lãi cổ tức và dịch vụ rồi ! )
    Lúc này các bộ óc "uyên bác" hay có màn... chạy làng lắm ! Do đó pháp luật đã nhìn ra trước và buộc phải đặt giới hạn tối đa với các tay chơi thượng lưu này . Nếu kiểm soát thấy vượt rào thì công ty chứng khoán sẽ xài một cái lệnh để "bắc loa" xin mời ông anh yêu dấu ra nộp thêm tiền thế chân giùm cho em nhờ ( lệnh duy trì tài khoản margin tức tài khoản vay tiền để mua chứng khoán ) - thuật ngữ gọi là maintenance call. Nếu các Short sellers (người bán khống) ?tỉnh bơ thì lập tức công ty chứng khoán sẽ tịch biên tài khoản này để tự cứu lấy mình trước khi ....Giàng cứu !
    Tính toán hay ...ác mộng ?
    Đây là nghiệp vụ hơn bị nhức đầu ! Thực tế các dự đoán theo chỉ số kỹ thuật biến động "chậm chạp" kiểu như Dow Jones , Nasdaq ( USA ) , SBF ( France) , FTO ( U.K ) hay Nikkei ( Japan )...không giúp ích được bao nhiêu và dân đầu cơ cũng chẳng mấy khi thèm để mắt vào nó . Họ tin vào chính họ hơn : một chút suy đoán , một chút tính toán , một chút trực giác và một chút ...mê muội ...tổng hợp thành một thứ siêu vật chất tạm gọi là "tín ngưỡng cá nhân" . Do đó Short sale là bài toán tổng hợp của sự tính toán cũng như may rủi và đầy tính cờ bạc , thậm chí không loại trừ có khả năng có những kẻ mua bán nội gián ( insider ) trong đó !
    Khi ông ta bán khống với ?omong ước đến thẫn thờ? tương lai giá sẽ hạ thì trớ trêu thay hành động mua ồ ạt sau này để trả nợ cho các công ty chứng khoán nhiều khi lại kích thích ...giá tăng . Nó ảnh hưởng với tốc độ dây chuyền rất nhanh ( nếu có sự trùng hợp mua ) đến các người bán khống khác ! Nắm không vững thông tin lượng hàng ( stocks ) lưu thông thật và lưu thông ảo sẽ rơi vào cái chết khó tránh khỏi . Và thế là úm ba la , được vào cõi Tiên hay rơi vào hang ...Quỷ chỉ cách nhau có cái quyết định !
    Vì rủi ro lớn như vậy nên luật chơi cũng dành cho các nhà đầu cơ các phương thức tự bảo hiểm như ký "Hợp đồng chọn mua" - Call Option Contract - hoặc thông dụng nhất là "Mua khi giá đến lệnh ấn định" - Buy Stop Order - ( mà có sách trong nước đã dịch một cách máy móc là "Lệnh dừng để mua" ) và phải thực thi trước hành động bán khống để tránh những cú lỗ đậm có thể dẫn đến ...án mạng . ( Tại xứ cờ bông , dân bán khống Mẽo chán đời móc súng tự kê sọ bóp cò vì sạch hầu bao là chuyện bình thường ở ..."huyện" NYSE ( New York Stock Exchange )!
    Hiện quan điểm của Việt Nam với Selling Short ra sao ?
    Nghiệp vụ bán khống ( Selling Short ) từ năm 1998 bị cấm ở Việt Nam ( Điều 69 chương 8 nghị định 48 /1998 CP - dưới sự đề nghị của Chủ tịch UBCK nhà nước VN ) vì lý do trong giai đoạn đầu rõ ràng nó sẽ "sản xuất" ra kẻ đầu cơ chứ không phải người đầu tư ! Và đó chính là tính chất cờ bạc mà Việt Nam không muốn phủ vào bầu không khí lành mạnh của TTCK non trẻ !
    Hơn nữa giai đoạn mở màn của bất kỳ TTCK "baby" nào cũng chỉ là sự vận hành của thị trường sơ cấp ( Primary market ) tức thị trường phát hành , sự kinh doanh chứng khoán chưa phát triển ở thị trường thứ cấp ( Secondary market ) , hiển nhiên lúc này làm quái gì có cổ phiếu nhiều trong thị trường cao cấp để những tay chơi trình diễn các "trò ảo thuật" nghịch ngợm đắt giá !
    Tất nhiên trên thế giới không phải chỉ có các đồng chí Việt Nam chúng ta mới ..."nhát gan" và có quyết định khác người , thị trường chứng khoán Tokyo xứ Nhựt Bổn mặc dù có một lịch sử lâu đời nhưng cũng có thời nghiệp vụ selling short vẫn bị ...xếp xó như thường !
    Thế nhưng một khi thị trường ở Việt Nam đã ngon lành chắc cú và có hàng hóa , có lẽ nghiệp vụ này sẽ được UBCKNN mở cửa ( theo từ điển của cụ Đào Duy Anh thì dân ta vốn có "máu" cờ bạc mà (!?) ) , vì nó là sân chơi có luật lệ đàng hoàng và nghiêm túc , thúc đẩy luân chuyển vốn vào chỗ có lợi để các đồng tư bản phát huy năng suất ! Và vì nó là "chiến trường" của các cao thủ nên ở các nước nó được luật lệ giám sát kỹ lưỡng và sẵn sàng tống cổ ra ngay những anh "not fair play " ! Dù năm 31-12-2006 trở về trước VN chưa có nghiệp vụ bán khống nhưng nghiệp vụ Repo chứng khoán ( đang được vài cty chứng khoán thực hiện ) cũng đã mang phần nào hơi hướng của trò bán khống rồi .
    Do thực tế là vậy nên Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2007 cho phép các công ty chứng khoán được thực hiện selling short , nó sẽ làm thị trường sôi động hơn ( và có thể dẫn đến cả ? ?osôi sục? ) vì khả năng luân chuyển vốn nhanh và tăng tính thanh khoản cho các loại cổ phiếu. Chính vì thế VN Express nên thay câu ?opháp luật hiện hành chưa cho phép selling short? bằng câu ?opháp luật tại thời điểm nói chuyện với Bush chưa cho phép selling short? ( vì sau hơn 30 ngày gặp Bush và thời điểm hiện hành các doanh nhân đã có thể selling short )
    Nào chúng ta cùng nhào vô !?
    Bán khống có vẻ nghịch lý mà không nghịch lý . Người non tay ít thông tin sẽ chết không kịp ngáp , nhưng mấy anh ?ođầu tư? cực hot và tinh thông sẽ hốt bạc !
    Nghe có vẻ đầy hơi hám sát phạt nhưng nó thậm chí giúp ổn định thị trường trong những trường hợp "ai đó" có dấu hiệu nhăm nhe đầu cơ lớn !
    Có cung thì ắt có cầu , cầu nhiều , cầu giả tạo thì sẽ đụng cung nhiều cung giả tạo nốt . Hai bên tự kìm hãm lẫn nhau . Nếu các công ty chứng khoán thật sự tạo công bằng về trao đổi thông tin và kiểm soát nội gián cho tốt thì selling short ở TTCK VN không có gì phải quan ngại , ngược lại thì chắc chắn sẽ có nhiều kẻ chơi ăn gian?.ngồi bóc lịch .
    Lê Việt Hà
    Được Le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 19/02/2007
  6. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Bài hay quá
    Năm mới chúc bạn LVH khỏe mạnh , thành đạt trong cuộc sống, có nhiều đóng góp hơn nữa cho độc giả. Xứng đáng là một mùa xuân nhỏ:
    Ta làm con chim hót.
    Ta làm một nhành hoa.
    Một nốt trầm xao xuyến tan biến trong hòa ca...
    Được royalgia sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 18/02/2007
  7. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year !!!
    Chúc Royalgia và các bạn thành viên đầy hạnh phúc trong năm mới .
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Marc Phillips , anh bạn đồng nghiệp gặp gỡ đầu năm đưa LVH tờ báo Tuổi Trẻ tân niên ra ngày hôm nay ( mồng 4 Tết ) , anh nháy mắt : người Việt Nam không phân biệt được "bom" và "lựu đạn" à ?
    LVH ngớ người ra , nhưng đọc xong thì chợt hiểu . Hóa ra hành khách thì nói"lựu đạn" nhưng báo Tuổi Trẻ bơm phồng lên thành quả "bom" to đùng ! ( Bom lớn hơn lựu đạn từ hàng chục , hàng trăm thậm chí có loại đến hàng ngàn lần )
    Đọc kỹ còn thấy báo Tuổi Trẻ lẫn lộn cả hành động "mang bom " và "dọa đánh bom" nữa .
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187851&ChannelID=3
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lựu đạn ( Grenade )
    [​IMG]
    Bom (Bomb)
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/02/3B9F33F7/
    Chủ nhật, 18/2/2007, 01:02 GMT+7
    Lần đầu gặp Tổng thống Bush
    [​IMG]
    2-
    [​IMG]
    Chữ đúng là "rời gót" , "rời bánh" ( nhưng nên dùng "lăn bánh" hợp hơn )
    Tiếng Việt có hai động từ " Dời" và " Rời" rất dễ nhầm lẫn nhau nếu không để ý kỹ .
    1-Một người hay vật ( tự thân ) ra khỏi vị trí thì dùng động từ "rời" :
    TD : Anh ta rời bước . Cô ấy rời gót . Chiếc xe rời bánh ...
    2-Nhưng nếu phải di chuyển hay tác động vào vật hay chủ thể để làm vật hay chủ thể ra khỏi vị trí thì dùng động từ "dời"
    TD : Bạn ơi , phụ tôi đẩy một tay để dời cái tủ này ra chỗ kia .
    TD : Dùng trực thăng di dời các hộ dân ra khỏi vùng bão lũ .
    Từ đó chúng ta thấy động từ "dời" tiếng Việt có vai trò giống như một ngoại động từ trong tiếng Anh ( transitive verb )
    Được Le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 20/02/2007
  10. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường gọi vật nổ, kể cả lưu đạn, là bom. Bom không nhất thiết phải to, có khi còn nhỏ hơn cả quả lựu đạn nhưng sức công phá lớn hơn.
    (A bomb is an explosive device that generates and releases its energy very rapidly as an explosion and has a violent, destructive shock wave)
    Bài trước về câu "bán khống" viết trên báo thì không biết nguyên văn Bush dùng từ gì trong tiếng Anh, không biết có đúng là "selling short" hay không?
    Dù sao cũng phục cậu Le_Viet_Ha_new chịu khó tìm vết. Thế cái nick Le_Viet_Ha cũ sao không dùng nữa nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này