1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu khái niệm toán học, BCVN cứ mãi viết sai!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Le_Viet_Ha_new, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lương ông Lý Hiển Long là lương lãnh đạo quốc gia cao nhất thế giới, gấp 8 lần lương của thủ tướng .....Nhật!
    Tuy được tăng lương lên 2,1 triệu USD, ông Lý có cử chỉ đẹp là vẫn tình nguyện lãnh mức cũ ...1,3 triệu USD thôi, phần dôi ra của từng năm ( 2,1-1,3= 0,8 triệu USD ) ông làm từ thiện trong 5 năm liên tục.( 0,8 x 5 = 4 triệu USD )
    Chỉ đến năm 2012 ông mới chịu đút vào túi xấp 2,1 triệu USD nóng giòn!
    Tầng lớp lãnh đạo của Sing hầu hết có đức và có tài (đa số du học Mỹ - Anh ), nhiều người còn không muốn làm lãnh đạo để ra làm kinh doanh. Chính phủ Sing phải giơ tiền ra nhử vào nội các!
    Trước kia cha ông là Lý Quang Diệu cũng thuộc loại xuất sắc, ông tốt nghiệp luật bên Anh và áp dụng ngay những giá trị cơ bản nhất của luật Anh văn minh vào Singapore rất sớm. Nhờ đó kinh tế và xã hội Sing phát triển nhanh .
    Gần đây chính phủ Sing còn áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới ở mức đón đầu (từ kỹ thuật thông tin, các lý thuyết kinh tế từng đoạt giải Nobel, đến các phát minh sinh học và y tế mới nhất....) khiến Singapore phát triển nhanh khủng khiếp chưa từng thấy !
    Chỉ cần đầu năm thăm Sing và 3 tháng sau ghé lại đã thấy xã hội và bộ mặt đất nước Sing biến động nhanh lạ thường !
    Chỉ đơn cử sân bay quốc tế Changi ( vốn là một nhà tù thời Nhật ), thoắt một cái, màn hình thông báo ở sân bay bằng CRT 29 inch đã biến thành Plasma phẳng, nhưng sau ba tháng cái Plasma phẳng này đã bị gỡ bỏ để dùng toàn LCD cao cấp ! Chữ rõ nét, mịn, hình đẹp .
    Changi là một sân bay thay đổi từng ngày. Năm 2006 về trước chỉ có Ternminal 1 và Terminal 2 đã quá hiện đại ( thang trượt, phòng tắm em bé , xe, internet DSL free, Wifi ,Hotspot, phòng hít Oxy nguyên chất, ghế ngủ và TV giải trí cho khách quá cảnh ....) thì nay năm 2007 chuẩn bị khánh thành thêm Terminal 3 và Terminal 4 với các tiện ích đến châu Âu cũng phải ghen tị .
    Một số hình ảnh LVH chụp năm ngoái
    [​IMG]
    Thang máy trượt , khách không phải mỏi chân lẫn mỏi tay xách hành lý .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Internet free
    [​IMG]
    Xem tin bão tại Việt Nam bằng internet của Sing còn ....nhanh hơn cả internet tại Việt Nam !
    [​IMG]
    Bảng thông tin
    [​IMG]
    Laptop access
    [​IMG]
    Mát xa chân free
    [​IMG]
    Chỗ trẻ em vui chơi tại sân bay
    [​IMG]
    Khách ngủ quá cảnh
    [​IMG]
    Rửa tay hay uống trực tiếp đều được , nước ở Sing đã được tiệt trùng ( Trước đây Sing phải nhập 100% nước sinh hoạt từ Malaisia )
    Ở Sinh nước thải được lọc và tái sử dụng còn sạch hơn cả nước máy ở Việt Nam Cựu thủ tướng Sing Go Chok Tong từng biểu diễn uống nước thải nhà cầu qua tinh lọc khi ông tham dự buổi khánh thành nhà máy lọc nước lớn nhất tại Sing!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tầng lớp lãnh đạo và quốc gia của họ như vậy ( Sing chỉ là một cái đảo quốc bé tẹo bằng Phú Quốc Việt Nam )
    Đọc báo về tầng lớp cán bộ nhà nước mình thấy mà nhục.( không biết đây chỉ là những con sâu cá biệt hay chỉ là những con sâu tình cờ bị phát hiện )
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=192648&ChannelID=88
    Thứ Sáu, 23/03/2007, 05:24 (GMT+7)
    Chuyện thường ngày: Kinh khủng
    Tuổi Trẻ
    ?oTôi vừa tham gia một tour du lịch Singapore, Malaysia, trong đó có 20 người là cán bộ một cơ quan nhà nước. Chuyến đi để lại trong lòng tôi những ấn tượng khó chịu, cảm giác xấu hổ về hình ảnh người VN dưới con mắt người nước ngoài.
    Sang một đất nước Hồi giáo mà họ mang theo thật nhiều rượu, vào quán ăn thì đi sang các bàn khác cụng ly, nói cười ầm ĩ. Tối về khách sạn lại mang rượu ra uống tiếp, nhân viên khách sạn phải dọa phạt tiền mới thôi. Lên xe máy lạnh vẫn lén hút thuốc. Buổi sáng ăn buffet ở khách sạn thì lấy thật nhiều thức ăn và ăn không hết bỏ thừa mứa. Ngay trên xe họ cũng uống rượu liên tục, đến nỗi anh hướng dẫn viên người Malaysia luôn miệng kêu lên: kinh khủng quá, không có đoàn nào như đoàn này...?.
    Đúng là kinh khủng!
    Sẽ còn kinh khủng hơn khi hình dung ra cái cảnh hằng ngày các vị cán bộ kia hành xử trước mắt con em chúng ta như thế!
    BÚT BI
    Được Le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 03/11/2007
  2. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    VNE hôm nay trông Gà hóa Cuốc chăng mà đăng tin có sai số to thế ?
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2007/11/3B9FBF37/
    [​IMG]
    =====================================================
    Buồn cười là hồi tháng 4/2007 chính VNE đăng tin đúng con số lương của ông Lý ( chỉ tính tỉ lệ tăng sai bét )
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/04/3B9F4ECF/
    [​IMG]
  3. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Báo Tuổi Trẻ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=227517&ChannelID=100
    [​IMG]
    Đỉnh Bà Nà hay đỉnh Bà Nà Núi Chúa hoặc gọn hơn : đỉnh Núi Chúa là một thắng cảnh tuyệt đẹp của VIệt Nam.
    Đỉnh cao so với mặt biển là 1487 mét
    Bạn phóng viên Tuổi Trẻ tự dưng hạ độ cao của thắng cảnh này xuống ...37 mét !
    Cần chú ý là trạm cuối trên núi của cáp treo không nằm trên đỉnh Núi Chúa mà chỉ nằm ở độ cao 1450m thôi, chỗ này không thể gọi là "đỉnh" được.
    Một số hình ảnh về cái đỉnh này.( 07/2007)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy nhiên có một câu chi tiết buồn về cái đỉnh này (sẽ nói phía dưới)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nhân tiện tải một số hình ảnh về Bà Nà - Núi Chúa ( LVH chụp 07/2007)
    Bà Nà - Núi Chúa cách Đà Nẵng khoảng 40 km, đường đi khá thuận tiện nhưng không tốt lắm.
    [​IMG]
    Trên đường đi Bà Nà, bất chợt phát hiện nhiều cây lâu đời trên trái đất - cây dương xỉ.
    Đứng lại ngắt và ngắm nghía, chợt ký ức tuổi thơ những lần thám hiểm đồi núi rừng cây hiện về.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bò và trâu trên đường đi
    [​IMG]
    Nghĩa địa dưới chân đồi
    Đây là điều mà các cấp chính quyền ở Việt Nam rất kém cỏi, nghĩa địa không qui hoạch, hoặc không đầu tư đủ lò thiêu ...dân đem chôn tự phát khắp nơi ngay cả những chỗ thơ mộng khiến cảnh quan du lịch bị phá vỡ nghiêm trọng- một trong những nguyên nhân nền du lịch mất khách!
    Có thể kể đến quốc lộ 1A về miền Tây là một thí dụ nữa, cách đây 10 năm mỗi lần về miền Tây, người ta cảm thấy thật sảng khoái và mát mắt khi phóng tầm mắt 2 bên đường ngắm đồng ruộng xanh ngát, cò bay thẳng cánh .
    Nhưng bây giờ ruộng lúa lỗ chỗ những ngôi mộ trắng toát do người dân cứ tự phát chôn người thân ngay trên cánh đồng của mình.
    Cảnh quan trở nên u buồn và đáng sợ, nhất là tình cảnh ô nhiễm nguồn nước và môi trường !

    Chính quyền nhiều tỉnh xã huyện thôn...ít quan tâm đến việc qui hoạch nghĩa địa cho dân chúng.
    Liệu 10 năm nữa sẽ ra sao ???
    [​IMG]
    Trên đường đi gần đến Bà Nà là một trại nuôi đà điểu
    [​IMG]
    và trứng của nó ...
    [​IMG]
    ( Còn tiếp )

    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 04/11/2007
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/11/204193.vip
    Thứ Hai, 05/11/2007 - 7:45 AM
    Người trẻ bức xúc vì phim rạp bị ?ocắt tả tơi?
    [​IMG]
    Tổng biên tập "Dân Trí" có lẽ nên mời thầy dạy toán về phụ đạo cho các bạn phóng viên của mình .
    Đúng là như bạn nào đã nhận xét, chắc phải cấm con cháu trong nhà đọc Dân Trí kẻo chúng ....loạn trí hết!
    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 06/11/2007
  5. 0909007007

    0909007007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái lá này hình như không fải dương xỉ, lá dương xỉ không bao giờ mọc thành chùm như thế thì fải
  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Vậy à ?
    Vậy cái cây đấy là cây gì nhỉ.
    LVH rất thích lá cái cây này. Từ nhỏ cô giáo dạy nó là cây dương xỉ, và nó có nhiều kiểu .
    Vậy nhờ bạn nào giỏi sinh học giải quyết hộ.
  7. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Trông chả này quen quá, hình như ngày xưa thấy nằm đo đường ở Vinpearl
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bạn ơi, đây là anh Hùng người lái xe ôm đưa LVH từ chân núi Bà Nà lên đỉnh núi Bà Nà ( chiều dài 17 km đường quanh co với gần 100 khúc cua gắt kinh hoàng gần 180 độ !)
    Một tay lái "lụa" của đất Đà Nẵng!
    LVH là người chụp ảnh, bạn không thấy mặt đâu.
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    ....( Tiếp tục )...
    [​IMG]
    Khu du lịch Bà Nà- Núi Chúa với tấm bảng báo giá vé thật chán, hình như chẳng ai trong chính quyền Đà nẵng chú ý đến vẻ mặt du lịch nơi đây.
    [​IMG]
    Những khúc cua chết người
    Khi đến chân núi Bà Nà, mấy anh lái xe ôm bu lại nhìn chiếc xe mướn của LVH và cười: xe anh không thể lên núi được đâu!
    Họ cho biết nhiều xe đã bị cháy lốc khi lên núi vì đường quá dốc và quá gắt ( 17km ), lái xe không có kinh nghiệm ...
    Họ khuyên nên gửi xe để họ chở lên vì họ là những người chuyên nghiệp. Có 15 người chuyên nghiệp như vậy ở chân núi Bà Nà.
    LVH chọn anh Hùng - tay lái lụa đã nói ở trên.
    [​IMG]
    Thường thì có xe chuyên dùng lên núi cho các đoàn du lịch, xe taxi hiện nay bị cấm vì nhiều tài xế đã làm xe bị ...cháy!
    Anh Hùng cho biết cách đây 2 tháng một chiếc Toyota Hiace đã bốc cháy ngon lành vì chịu không nổi 17 km dốc gắt và cái cua này là nơi chiếc xe hóa kiếp!
    Không có thiệt hại về người vì ai cũng nhanh chân phóng ra , nhưng nỗi ám ảnh vẫn ghê ghê.
    "Lên đây chỉ nên chạy xe 4WD"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Hùng cho biết : mùa mưa thì chớ lên đây vì rất nguy hiểm, đường trơn, sạt lở bất cứ lúc nào ( như hình ảnh trên ), chưa kể cây đổ và giáng xuống bất thình lình từ trên cao xuống!
    Nhưng anh cũng cho biết "mùa mưa nơi đây lại là nơi ...đẹp nhất, hoang dã nhất".
    Nhiều nhiếp ảnh gia đã phục ở Bà Nà những ngày mưa để chộp ảnh.
    ( Còn tiếp )

    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 07/11/2007
  10. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bện dịch thật là khủng khiếp. Mới nghi thôi mà đã chết rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này