1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu Lâm HỒNG GIA tại MOCKBA

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi XUANTHI259, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chào bác Xuân Thi. Có mấy câu khác mà em học ngày xưa có khác một chút so với câu của bác, nhưng nội dung thì giống nhau. Em xin chép ra đây để bác tham khảo đối chiếu:
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh sổ trản trà
    Thất nhật nhất đáo hoa
    Lương y bất đáo gia.
    Tạm dịch là:
    Nửa đêm ( trước khi đi ngủ) uống 3 chén rượu nhỏ.
    Sáng ra thưởng vài chén trà thơm ngon
    Bẩy ngày (1 tuần) đến với người đẹp 1 lần
    (Làm được như vậy thì) lương y không phải đến nhà.
    Bình luận thêm: Nửa đêm uống ít rượu sẽ giúp hệ tiêu hoá tốt, đặc biệt là đêm mùa đông giúp cho cơ thể thêm ấm áp, chống cái lạnh. (số 3 chỉ là con số tượng trưng, có thể uống hoặc 2 chén, tuỳ tửu lượng và độ rượu)
    Sáng ra uống vài chén trà thơm ngon tinh khiết sẽ giúp hệ thần kinh thêm hưng phấn (ở mức độ vừa phải), đầu óc tỉnh táo minh mẫn cả ngày.
    1 tuần sinh hoạt buồng the một lần để bảo đảm tinh khí không bị hao tổn, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
    Nói chung đây là lời khuyên y học, cũng khá hữu ích với những người học võ.
    Ông cụ nhà em có nói tác giả nhưng em không nhớ chính xác vì lâu quá rồi. Nhưng vì bài thơ hay nên vẫn nhớ.
    Vài hàng trao đổi cùng bác.
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Theo http://irv.moi.gov.vn/News/PrintView.aspx?ID=14227 thì là:
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh sổ trản trà
    Nhật nhật ư như thử
    Lương y bất đáo gia
    Tạm dịch:
    Buổi tối ba chén rượu
    Sáng ra uống chén trà
    Ngày nào cũng như thế
    Thầy thuốc không đến nhà
    Của cụ Hải thượng Lãn Ông, cái này gần với cái tôi nhớ hơn, còn muốn chắc thì phải kiếm đâu quyển "vệ sinh yếu quyết diễn ca" chắc ở trong đó.
    Tôi nhớ cụ này có 1 câu như sau cũng hay:
    Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần
    Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình
  3. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng tập cũng vất vả thật. Không biết em có theo được đến mức độ cao không. Nhưng thôi thì cứ tập đến đâu hay đến đấy cái đã. Bây giờ đang xa vợ có điều kiện thì cứ tập cái đã. À còn bài thơ mà bác Xuân Thi nêu thì nguyên văn nó là thế này:
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh nhất trản trà
    Thất Nhật dâm nhất độ
    Lương y bất đáo gia.
  4. XUANTHI259

    XUANTHI259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    KHÀ KHÀ KHÀ ..HAY QUÁ ......
    Đúng là mình nhớ không chuẩn , nhưng mà các bạn góp ý thêm đầy đủ quá hay .
    Tuy nó sắp sếp thứ tự ,câu chữ có phần khác không giống nhau , nhưng ý tứ nó đều giống và thật hay phải không các bạn .
    To vịnh xuân 2006
    Bạn xác định đúng rồi , nhân lúc đang dỗi cứ luyện tập đi , biết đâu nó lại hữu ích cho mình , có ai lúc tập biết rõ mình ngày mai sẽ giỏi đâu ...đầu khó cuối dễ mà ......cố gắng nhé .

  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này dùng cho các cụ 4x ngày xưa trở lên thôi. Khi xưa 4x tuổi là ông ngoại, nội rồi, con cháu đầy nhà nên bà vợ bận rộn không đòi hỏi.
    Bây giờ 4x tuỏi mà 7ngày/nhát thì có ngày mất vợ hẹ hẹ.
    Tho+`i nay, luyện khí công cũng nên chọn vợ sao cho phù hợp đấy anh em nhỉ.
    Khổ thân các bà vợ trẻ có ông chồng luyện khí công nên phải chịu nhiều thiệt thòi.
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả đúng vậy thì nên bỏ cái môn khí công đó đi.
  7. XUANTHI259

    XUANTHI259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    DHN
    Ông agui chẳng hiểu một tý gì cả . ông chỉ chọc ngoáy lung tung ...? ai nói tập khí công nó kém cái ấy ...và ai nói tập võ vợ bỏ .......? chẳng qua các ông không đến nơi thôi ..?
    Các ông thử ngoảnh lại nhìn xem ..từ già trí trẻ ông nào tập võ cũng bị nhiều cô quyến rũ .........? LÝ DO ......? Có phải do sắc thái nó nhuận lên mặt .? đấy là đang đến độ ........?
    Tại sao phụ nữ lại thích .? Vì các bạn mạnh mẽ [ đầy nam tính ] thứ hai do luyện tập cơ thể cường tráng ..khí huyết lưu thông , sắc mặt hồng hào tươi tỉnh thông minh , quyết đoán ......?
    Còn khoản kia ........Nếu người yếu , kể cả già hay trẻ ..thì bò chả nổi huống hồ .....Vậy nếu các bạn khỏe mạnh thì ....hi hi hi
    Sẽ đáp ứng ngay cho các bà vợ ..mà các bà chỉ sợ mất ông .../
    Nếu luyện thêm khí công tất nhiên các bạn mất thời gian đầu ...he he ...ai chả vậy muốn có thành công nhất định bước đầu phải gian nan , sau mới hơn người chứ .
    Nếu các bạn tập khí công thành công thì các bạn có thể khống chế việc trên theo ý thích của mình ........./
    Trong phần trung cấp KIM CANG THIỀN có một phần mà ai ai cũng quan tâm ...nếu như đã có gia đình hoặc có tuổi ../
    Đó là phần [[ sung tinh ]] thệt là có một không hai ..ai tập người đó biết mình .....nói không hiểu đau ..he he he ../
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tui càng tập người càng nhẽo, bụng to, ấy càng to... chắc tập sai... thảm nào gái không theo... phen này có lẽ xin tập Kim cang thiền nhể...
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi ạ. Vậy là mình phải dùng mưu trong thời gian tập luyện đúng không bác ??
    Trốn vợ đi công tác nước ngoài để có thời gian tập luyện thì cũng ngại nhể. Cách tốt nhất là cho vợ ôm bầu, lúc đấy có thời gian tập hơn bác nhỉ.
    Nhưng bác XuanThi ơi, ví như bác dạy 1 đứa dốt, kém lắm thì nó mất bao lâu mới qua được cái ngưỡng cần thêít để "thành công" hả bác hì hì. Em hỏi nghiêm túc để giúp anh em khác lập kế hoạch.
    Nhưng dù sao thì các bà vợ vẫn thiệt thòi nhỉ, tự dưng có 1 ông chồng ăn uống kiêng khem đủ thứ, sếch siếc lại cần phải lập trình hì hì -----> khí công công nhận là tốn cơm và tốn công.
    @agui: chim nhiễm mỡ từ bụng chảy xuống rồi bác ạ hè hè
  10. XUANTHI259

    XUANTHI259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    TO DHN
    Như trước tôi đã trình bầy phương pháp khí công KCT , là một phương pháp nhanh đến đỉnh nhất , hiệu quả thật bất ngờ .
    Tôi biết bạn và một số anh em nghi ngờ , nhưng không lẽ tôi là người trần mắt thịt , già đầu rồi mà còn nói láo ,,tôi tô vẽ để làm gì ...? Đúng có người hiểu nếu anh tài giỏi thì chẳng khoe mẽ ra đây .../ Nhưng thật lòng tôi muốn cùng [[ TỨ HẢI ]] Chia sẻ và biết đến công lao nhọc nhằn của thầy tôi , người cũng là hơn người biết chắt lọc tinh hoa khí công và sáng chế ra môn KIM CANG THIỀN này để có được những hậu duệ và quảng bá cho rộng dãi .
    Vì vậy tôi mới mạn phép trước bàn dân thiên hạ . Nhưng thực sự tôi gặp quá nhiều khó khăn và bức súc khi có người không hiểu được cái thâm ý của nó mà loi gương lại còn có vẻ khinh khi báng nhạo , tôi lấy làm buồn và cũng tự nghĩ chẳng dễ gì ..? Thôi thì miệng thiên hạ mà .....!
    Mong các bạn hãy hiểu cho tôi nhé .
    Tôi tiếp tục trả lời ngay đây .

Chia sẻ trang này