1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu Lâm Hồng Gia (tầng 2) Duy tri_Phàt triển

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Nho_anh_nhieu_lam, 08/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bác VA ạ. Bác muốn nghĩ về tôi như thế nào thì tùy bác thôi. Nếu bác thấy tôi vi phạm điều nào trong nội quy thì bác có thể yêu cầu mod xử lý tôi. Việc bị mod xử lý đối với tôi là chuyện đã quá quen.
    Tôi vào diễn đàn này mục đích để vui chơi và tìm hiểu. Cái nick này chính là địa chỉ email yahoo của tôi và nó cũng thể hiện chính cái tên của tôi. ?oCây ngay không sợ chết đứng? tôi chả bao giờ có gì phải dấu giếm trên đây cả. Bác đừng lẫn lộn cuộc sống giữa ảo và thực. Trên diễn đàn ảo này ta không thể tạo cho mình một hình ảnh lộng lẫy như chuyện cổ tích được. Ta càng cố gắng thì càng trở nên lố bịch.Mặc dù tất cả chúng ta đều có tuổi. Nhưng lên đây đều trở thành những tên nghịch ngợm như quỷ sứ.
    Tôi và bác cách xa nhau cả ngàn cây số chả có gì phải tranh chấp với bác. Còn giữa bác, tôi, và anh em trên đấy có chọc ngoáy vào những cái được thể hiện trên này đó là chuyện bình thường.
    Trong cuộc sống, tôi là một đứa rất vô tổ chức. Nhưng có một điều là trí nhớ tôi rất tốt và tôi có khả năng liên kết các sự kiện lại rất nhanh. Điều đó chẳng biết là ưu điểm hay nhược điểm. Nhắc lại bác nhớ thử xem nhé. Hôm trước bác bảo bác chỉ muốn gặp em LTT để học ?ođá cầu? tôi liền cóp ngay cho bác cái bài mà bác bảo Hồng Gia không cho môn sinh đá cầu mà bác đã viết cách đó tới những mấy tháng. Việc đó chỉ là việc ?otào lao?. Đó là khả năng riêng của tôi mà không phải ai cũng có được.
    Ngoài ra, đôi khi cũng là sự tình cờ. Chẳng hạn như cái topic về võ Việt Nam tôi lập cách đây 3 năm. Khi nâng cấp mạng, tôi đã back up lại. Vô tình, thời điểm đó cũng có nhiều người cùng vào để back up topic đó vì sợ mất dữ liệu. Khi bác nói chủ đề HG là hot nhất thì tôi chợt nhớ ra và tống lên cho bác xem. Thế thôi!!!
    Cũng chính vì như thế mà bác MDKTL hay bảo tôi là hay ?oném đá vào nhà bác ấy?. Bác nên biết rằng tôi rất quý cái cách mà bác MDKTL thể hiện trên diễn đàn này (nịnh đây!!!). Nhưng chính bác MDKTL là người hay xóa bài viết của tôi nhất. Cho đến một lầm bác ấy PM đề nghị tôi tự xoá bài chọc ghẹo bác ấy. Và tôi xoá thật lúc ấy bác ấy mói hiểu ra là tôi chỉ vu vơ ném đá thôi. Còn ai trúng thì ráng chịu (mời bác vào 888 xem).
    Còn bằng chứng thì bác đợi một tí, tôi tìm ngay ra thôi.
    Còn bác muốn tôi chỉ khen bác à? Xin lỗi, tôi không làm được chuyện đó.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 23/06/2006
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác cuonglhvt khìn lên rồi , hề hề ........
    coi bộ giống đàn bà quá hà ! cuong ơi là cuong ! chi mà bức xúc dữ vậy ?
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái tội chú tung tin đồn nhảm tui chưa xử nhé.
    QUÊ NGOẠI.
    Từ thuở mang gươm đi mở cõi.
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.
    (Huỳnh Văn Nghệ)
    Điều làm tôi tự hào nhất đó chính là tôi được sinh ra ở đất ngàn năm văn vật. Không tự hào sao được khi thấy các cậu của tôi dù không phải là dân trí thức nhưng bao giờ nói năng cũng chững chạc.
    Nhưng đến thời các em họ của tôi thì khác rồi. Chả biết dân ở cái xứ nào nó nhập vào mang theo cách nói ngọng n-l, cách phát âm thì uốn éo như ?ođồng bóng? cộng thêm những thứ tiếng lóng nghe chẳng lọt vào tai tí nào cả ?ochíp hôi?, ?ophò?, ?otẩm?, ?obớp?, "quả", "múc" ?oquên ****** đi!!!?? Vợ chồng cãi nhau thì cả hai đều xưng là ?obố?. Nghe mới đầu có vẻ như là "sắc sảo" lắm. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Cứ như là muốn đấm vào lỗ tai người ta. Tôi chả biết đó có còn là cái xứ HN mà tôi đã từng tự hào là quê ngoại của tôi nữa không. Các em gái HN nhìn thì xinh chứ?
    Hồi còn bé khoảng mươi mười ba tuổi, thằng em họ tôi vào Nam chơi với tôi. Trẻ con nghịch với nhau một tí là có chuyện cãi nhau. Thế là nó cầm luôn dao đâm tôi ngay tức khắc.
    Cũng may là em họ tôi đứa thì vào Nam, đứa thì ra nước ngoài. Khi trửong thành chúng cũng quên những thứ mà các anh giai HN (hay xứ nào nhập cư vào không biết?) truyền dạy cho chúng và chúng đã trưởng thành thành người và chững chạc chẳng kém các cậu tôi.
    ÔI QUÊ NGOẠI!!!
    http://www.hanoicorner.com/phpBB2/viewtopic.php?p=83902&sid=9169fbb6e505cdd501dfdd561d7eebc4
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 24/06/2006
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cần ai khen tôi cả bác Cường ạ , đó là sự thực . Nhưng tôi không thích cái kiểu vòng vèo , có sao nói vậy thôi . Ngay cả bản thân tôi ở ngoài đời cũng vậy , tôi cũng rất hay trêu chọc mọi người ... tất nhiên chỉ là những người quen thân thôi . Nhưng tôi có trêu ai thì không bao giờ tôi hạ thấp người ta theo ý xấu hết cả , có nghĩa là tôi vẫn luôn luôn tôn trọng người ta . Tôi ghét nhất cái kiểu vì một cái gì đó mà mượn cớ châm chọc rồi dụng theo cái ý đen tối bác Cường ạ . Mong bác hiểu cho tôi nhé !
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế nào đây nhỉ. Nói nhiều thì người ta lại bảo mình đàn bà. Mà trong đây cũng chả có mụ đàn bà nào nhiều chuyện như tôi cả.
    Như thế này nhé!!! Bác xem trí nhớ của tôi nhé. Bác có nhớ là bác đã nói với ai câu nói "Treo thằng điên này lên!" không? Chắc bác chả nhớ đâu. Đó là câu bác nói vào ngày 05/3/2006 cho thành viên sgbiz với bài viết "Súc cốt công". Còn trong topic nào thì bác tự tìm hiểu lấy nhé. 3 tháng sau (tháng 6) có một ông nào đó up topic đó lên. Ngay sau đó lại có một ông nào đó nhìn thấy cái câu "Treo thằng điên này lên!" của bác thì lại ngứa miệng mắng bác. Tôi nhắc ông đó là "chuyện cũ rồi". Bác tự tìm cái topic đó mà xem. Tôi là vậy đấy. Thuận đâu nói đó. Nhưng tôi chỉ nói trên sự kiện đang xảy ra hoặc tôi suy luận phán đoán liên kết sự kiện chứ tôi không cho mình cái quyền phán xét người khác theo ý chủ quan của mình.
    Tôi cũng chẳng phải vì một bác Tiến ở tít Hà Nội mà phải hết sắm vai này đến vai khác để hạ nhục bác.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 24/06/2006
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Lâm Hồng Gia ứng dụng nhanh hiện nay đang được truyền dạy ở trong công viên Thống Nhất - Hà Nội - Vào lúc 17h đến 18h30 tất cả các ngày trong tuần . Môn võ có những phương pháp ưu việt dành cho mọi lứa tuổi và mọi giới . Chuyên huấn luyện theo hình thức tự vệ cao . Địa điểm : Gần nơi tập xà đơn xà kép , sát hồ ... cạnh đường tàu hỏa mi - ni , nơi có sân rộng lát đá và những hàng cột sắt hình vuông sơn màu xanh .
    Võ sư Viên Anh .
    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 24/06/2006
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0

    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 24/06/2006
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhọt
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng bao giờ muốn chui lên diễn đàn này để mà phải căng thẳng đâu bác Cường ạ . Mình chỉ muốn vui với tất cả mọi người thôi , nhưng mình cũng tự nhận thấy mình có một tính xấu ngay từ ngày còn bé là mình rất hay nóng ... rất nhiều người cũng bảo như vậy . Bác có biết là nhiều khi mình tức giận thì người mình run bần bật lên , hơi thở dồn dập và mặt thì lúc đỏ lúc trắng bệch ra . Vì là thành tính rồi nên rất khó sửa , nhưng chung quy ra thì mình vẫn là người luôn luôn thích vui vẻ và đối xử thật tốt với mọi người . Ngay cả với bác cũng vậy , trong thâm tâm mình vẫn luôn luôn coi bác là một người anh em . Vậy nên mình vẫn hay chuyện trò với bác đó chứ , vài dòng không thể bộc bạch hết về một con người . Bác hiểu cho mình nhé .

  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại khác. Nói chung mỗi người một tính bác ạ. Nhưng tôi vào đây, dù người ta có chửi tôi thì tôi cũng chẳng vì vậy mà ghét họ. Ngay cậu Đức tôi cũng chẳng ghét đâu bác ạ. Nhưng khi đã vào cuộc rồi thì tôi phải đi tới hết lý thì mới thôi. Thỉnh thoảng cãi nhau vẫn thua nhưng khi đó mình lại biết thêm nhiều điều mới. Ngoài cuộc sống đôi khi tôi còn sợ mất hoà khí chứ vào đây thì... vô tư. Nhưng quan trọng nhất là dù tôi có nghĩ người này thế này thế nọ nhưng tôi không bao giờ nhận xét vì dễ bị "hố" lắm. Bác thấy đấy, tôi chẳng khen ai bao giờ nhưng cũng chẳng bao giờ chê. Nhưng người đời vốn thế, cứ thấy sự kiện có vẻ hài hước lại nghĩ là tôi đang chê. Mà thực sự cái TÂM tôi nó như thế nào tôi còn chẳng dám chắc nữa nói gì đến lượt người khác bình luận. Thôi spam thế thôi. Trả topic lại cho bác. Rất mong không làm bác mất hứng. Nhưng mà cái chỗ Đường Lang mình đi chưa hết nhểy?
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 24/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này