1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu Lâm Hồng Gia -Võ đường Chu Há - tầng 2. [chủ đề nhiều người đọc, được mod lyhl giới thiệu thán

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi yeuvothuat, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuvothuat

    yeuvothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian suy nghĩ , tôi thật sự rất buồn, rất hối hận vì những gì mình đã làm
    Cho tôi gửi lời xin lỗi từ đáy lòng đến thầy, toàn thể anh em võ đường
    Ngàn vạn lần xin lỗi. Mong thầy và anh em tha lỗi cho tôi
    Đây là bài viết cuối cùng của tôi trong diễn đàn này, mong anh em cố gắng duy trì topic
    Đây cũng là hình phạt nhẹ nhất dành cho tôi
    Tuy không còn vào diễn đàn, vào topic viết bài nữa nhưng tôi vẫn luôn bên cạnh ủng hộ anh em
    Chào anh em. chúc anh em luôn luôn mạnh khoẻ, luyện tập tốt, không phụ lại sự kì vọng của thầy. Cố gắng phấn đấu làm cho võ đường ngày một lớn mạnh, xứng đáng với những gì mà các thế hệ trước đã tạo dựng
    Chào anh em. Mong thầy và anh em tha lỗi cho tôi
    p/s: Nhờ Thconline hướng dẫn anh em và quản lí topic giúp . Nhờ bạn
  2. Thconline

    Thconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu về vai vế anh còn là sư huynh của tôi. Nhưng nói thật tôi thực sự thất vọng. Chuyện này chỉ là 1 chuyện rất nhỏ mà anh đã định rời bỏ hay nói đúng hơn là trốn chạy trách nhiệm của anh về những việc vừa qua.
    Tôi ko thất vọng về việc anh làm sai mà thất vọng về phương pháp giải quyết của anh. Xin lỗi chỉ là chót lưỡi đầu môi chứ nó ko là hành động cụ thể.
    Mọi người ko trách người làm sai mà chỉ trách người biết mình sai mà ko dám sửa.
    ....
    Hỡi ôi nhiều người cứ tự cho môn võ của mình là cao siêu nhất mà họ không hiểu rằng . Chẳng có môn võ nào là nhất mà chỉ có chính bản thân con người mới là số 1.... phần lớn con người bây giờ đều nhầm lẫn là như vậy.
    Thconline
    Được Thconline sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 15/11/2008
  3. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lỡ rồi có gì đâu mà buồn. Lần sau ăn cơm nhớ chan canh. Nếu ăn buổi trưa thì nên ăn từ 3-4 bát. Tối đi chơi nhớ về sớm trước 10 giờ là được.
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Một nick không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiện mất đi ... tất cả cũng vì tình yêu mà, hẹn gặp lại !
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần tôi công khai bày tỏ quan điểm trên diễn đàn này, tôi không bao giờ mong muốn có những chuyện cãi vã nhất là với anh em đồng môn. Nhưng nhiều lần đã có những nick có những bài viết không hay đối với tôi, kể cả là nick yeuvothuat đã không ít lần mang cả chuyện đời tư của tôi lên đây với dụng ý xấu. Cực chẳng đã tôi phải có ý để góp, ai cũng vậy thôi. Nhưng nay tôi xin có lời: Lần cuối cùng tôi không muốn tranh luận gây bất hòa với bất kỳ một nick nào hết cả, đây là thiện ý rất mong được hiểu.
    Về phần nick yeuvothuat: Cậu cũng chả phải tránh làm gì, cứ tham gia diễn đàn với mọi người là tốt rồi. Nếu có thể được thì từ nay tôi và cậu sẽ không để xảy ra những đôi co không đáng có nữa... kể cả với những nick khác bên Hồng Gia Chu Há cũng vậy.
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ thở !
    Làm anh đã chuẩn bị tay dao tay cầm ... sợi giây đấy
    Bravo HVA
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hihí... anh cũng thừa biết là tính em rất lành, chẳng qua là không chịu được cái kiểu người khác chơi xấu em mà thôi. Chẳng qua tính nóng mà mãi không bỏ được, lại thất nghiệp rồi anh à... sáng nay cho một hòn gạch vào đầu thằng dân phòng chuyên đi đuổi chợ vì đã dám ngăn cản công cuộc mưu sinh của em. Chủ nhật vừa qua cũng cầm gạch phang thằng xe ôm làm gần đó vì đã dở thủ đoạn với em, may mà con giời tránh được... sau đó thì cứ xin em rối rít để làm hòa Hôm nay đập thằng dân phòng này có cả thằng xe ôm hôm nọ cũng có mặt ở đó, mặt tái mét... không một thằng nào dám xông vào
    Từ hè năm ngoái đến năm nay bước chân ra đường làm xe ôm đã có mấy chú đầu gấu làng và ông tướng dở ăn đòn rùi... cho chít
  8. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác quyền sư Trần Gia chắc chưa luyện công phá, công lực thì đủ nhưng sợ đau tay nên..... tuyền dùng gạch , hệ hệ !!
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu à, bởi nếu tôi mà muốn xử ai thì phải cho người đó đổ máu và mang sẹo thì họ mới nhớ đến già mà Bất kỳ trường hợp nào nếu tôi đã phải lên kế hoạch để giải quyết thì tôi sẽ cân nhắc xem tội trạng của người đó đến đâu để dùng những phương pháp thích hợp cho họ, ví dụ như: gạch, chai, điếu cày, tuýp nước, dao, kiếm...
    Tôi luôn tôn thờ chủ nghĩa lấy máu làm thước đo của cuộc sống, luật giang hồ mà
  10. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bác bội phần , bác quả là giang hồ hảo hớn
    Tui nể những người như bác lắm, nhìn thấy máu như nhìn thấy ...tiết canh . Tôi sợ nhìn thấy máu lắm, bị đứt tay một tẹo chảy máu là xây xẩm mặt mày . Hôm bất chợt nhìn thấy thằng bé bị tai nạn mà mấy ngày không dám ăn cơm
    Tôi chỉ théc méc làm sao mà một "quyền sư "lại hay dùng đến vũ khí thế , sao không dùng "ưng trảo" , " ngũ hổ vồ ..mồi", " xin tiền" - "xín chì", "lạp xương xẩu" hay những chiêu cận chiến tàn khốc của Trần gia quyền mà hạ thủ bọn chúng nó có phải lần sau nó nhìn thấy mặt đổi sắc "nhái bén " mắt đổi màu "rêu xanh" , hai tay xoắn vào nhau như "quẩy thừng "chụp ảnh trên phố mà thành ảnh chân dung ( run chân) không
    Nếu theo quan niệm của bác thì ta có thể gọi luật giang hồ với võ giang hồ là : OKHEADDO = COTHUDAO

Chia sẻ trang này