1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu Lâm Trần Gia Quyền [chu?? đê?? được nhiê??u ngươ??i đọc, do mod Lyhl giới thiệu tháng 02/

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hongvienanh, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Cái hội này có liên quan gì đến anh "lão đầu trọc" không anh hongvienanh?
    Hôm qua, vào xem blog của bác ấy công nhận bác ấy đi nhiều, vốn sống lắm....cũng có thể nói "ngả mũ cúi chào"
    Còn cái chuyện ngoài đời chẳng cứ võ thuật hay không cũng có người này, người kia. Cũng chẳng phải vì người ta ghét mình hay ngược lại có nghĩa là người ta xấu (hay ngược lại) chẳng qua vì không hợp nhau, không thích nhau mà thôi. Vì người ta cũng có một số nhóm khác chơi và ngược lại mình cũng thế.
    Dù sao cũng thành thật cám ơn anh hongvienanh vẫn còn lưu giữ những bức hình cũ và copy bài thơ của ĐHLV trong blog của anh. Đối với người làm thơ con cóc (thơ vườn) mà cũng có người nhớ thì nó rất là quý.
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, bởi đây là blog anh lập riêng với một tên riêng. Mới làm có khoảng 3 tháng thôi mà, blog này viết về những gì trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Blog này không có ảnh trần truồng, phim trần tục, kíck kích rục...
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chính ra box võ thuật nên tổ chức buổi offline với chủ đề: Thực Tế Và Lính Tráng cái nhỉ
    Buổi giao lưu sẽ mang tính chất thử Tâm và thử Máu của anh em thành viên. Sẽ dùng binh khí hay hung khí thật, đó là dao, rựa, đao, kiếm, giáo, thương...
    Không cần và không có trọng tài. Chỉ cần những thành viên tham gia chứng kiến là được rồi, ai bị sao sẽ được đưa đi viện. Nghiêm cấm báo cáo với công an, địa điểm và thời gian sẽ được lựa chọn dựa trên số đông của anh em thành viên.
    Những ai không vỗ ngực tự xưng được thì có thể nhờ vả biển hiệu tham gia, biển hiệu sẽ là thành phần có nghệ có gừng hoặc lính tráng, giang hồ thực thụ.
    Giương biển thoải mái nghe
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Rất nên rất nên! Chém được thằng khác một cái là về nhà tự nhiên gia đình hạnh phúc tề chỉnh bình an. Điều rất nên làm.
    Tại sao lại không cho báo công an nhỉ? Cho báo thoải mái. Bọn công an là cái *** gì? *** mẹ! Có súng hả? Súng là *** gì. Cầm dao chém là bỏ chạy như vịt. Cả cái bọn tòa án áo cao đạo mạo nữa ngồi trên đó tao dưới vành móng ngựa bay lên chém một cái là bọn mày chỉ có đi đời.
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, xưa cụ Sú Tầu kể đi phá lò pên Tung Của , ám khí , nội công , ngoại công ...đá con người ta thủng bụng roài cũng phải trốn biệt ......một trong những lý do cụ sang Việt nam sinh sống
    Lại chuyện nữa có anh nọ luyện công "lạp sẩu " ngày đêm tay bấu vào miệng lọ nhấc lên cái lọ đổ cát và chì mấy chục kg , tung ném quả tạ nặng chục cân vồ chộp vô tư , hàng ngày tưởng mình đánh cái bấu cái chết người thế mà lúc đánh nhau với thằng ở phố nó chẳng luyện gì mà cầm con dao phay chém chém , anh chàng vồ chộp lạp liếc đứt bố nó tay , thằng kia chạy mất còn anh này nghĩ lại ....bỏ võ luyện văn kiếm tiền vui thú với vợ con
    Còn có anh cao thủ ở Bạc Liêu khi xưa đi chơi gái nghe hát cay cú thằng pên cạnh thách đố nhau về tiền, anh ta liền lấy tiền ra đun ấm nước hãm trà hút thuốc phiện thế là chú kia thấy thế té liền ...roài đời anh cũng chẳng lấy làm khá hơn
    Ngày nay thì né mấy thằng con nhà các đại gia TW, COCC, và mấy thằng cu tưởng mình là siêu nhân như thằng con tui ở nhà nó nghĩ nó là Ben Ten với Sped Men bùm chéo với biến hình chả coi bố là cái đinh roài đến Hoàng Đế Minh Triết chúng cũng coi thường ...
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Yêu câ?u các đô?ng chí bạn tha?o luận tập trung va?o nội dung cu?a chu? đê?, nếu lang man kiê?u con ngan thi? em xin mơ?i qua quán gió nhé !
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lý giọng quan liêu rất giống mấy ông quan chức nhà nước thời nay, cất giọng lên là e hèm, này nọ . Làm việc thì có vẻ rất nhiệt tình nhưng lại giới hạn về chuyên môn ( bệnh này cụ Lê Nin rất dị ứng và đã nghiêm chỉnh quán triệt các lãnh đạo nhà nước Liên xô )
    - Cụ Sú Tầu ( Tức cụ Tô Tử Quang ) là Chưởng môn Thiếu Lâm Hồng Gia tại Hà nội là sư phụ của ông võ sư Trần Quang Tiến tự Viên Anh
    - Cách luyện công của môn TLHG đương thời mà nhiều môn sinh đã luyện tập
    - Những khắc tinh mà các cao thủ Bát đại môn phái nên tránh ( không riêng gì Thiếu Lâm Trần Gia quyền hậu duệ của TLHG Tô Tử Quang ) , dù đánh trúng cũng dễ bị thương tật vĩnh viễn
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Tớ trêu chọc chút thôi cho anh em nhảy vào to bích cụa tớ để lan man cho rầm rộ Chứ có thằng điên nào mà lại đi hô hào dăm ba cái chiện vớ vẩn như vậy đâu
    Ai ai cũng vậy, cái chiện đánh đá đâm chém nhau là điều cuối cùng nếu các giải pháp khác không còn tính hiệu quả. Thường ở đời người ta chỉ đụng chân đụng tay khi bị xâm phạm đến gia đình, tình cảm, công ăn việc làm mà thôi các bác ợ Bản thân tớ cũng rất coi trọng tình bạn, rất trân trọng những khi anh em được vui vầy bên nhau. Nói thực: Nếu tôi có điều kiện thường thì chắc là sẽ thường xuyên đến với anh em trong Nam cũng như nhiều tỉnh thành khác, nhưng hoàn cảnh của tôi nó không chiều theo ý của tôi. Riêng bác Cường Vũng Tàu tôi cũng rất muốn gặp bởi tôi và bác ấy đã hay đôi co với nhau trên diễn đàn này. Còn khi gặp nhau rồi thì tính chất như nào tôi sẽ thuận theo bác ấy mà
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Wow! Hình như là trước đây tôi có nói với bác là chắc tôi ra Hà Nội gặp bác để "chỉ bảo" gì nhau đấy phỏng. Nhớ lần đó bác đã nhảy đông đổng lên thế nào ấy ngại phết nhỉ? Quả là lúc đó tôi cũng có ý đó thật, số là chỗ tôi học cũng có khá nhiều bài bản trùng tên với bên bác, bên tôi có Hồng Gia Côn, La Hán... Tôi cũng muốn so sánh đối chiếu xem như thế nào. Nghe nói cụ tổ bên tôi ngày xưa học của một ông người miền Bắc tên là Vĩnh Phúc. Nghe loằng ngoằng chả hiểu có liên quan gì đến Lưu Vĩnh Phúc và Hoàng Phi Hồng hay không. Nên tôi thực lòng muốn đi để tìm hiểu thêm. Vả lại lúc đó bác cũng khá èo xèo về chỗ "Võ Tàu... Võ Việt" mà như tôi thấy quan điểm lại quá khác với tôi nên tôi cũng muốn xem cho rõ (xem biết đâu nhiều cái tôi quan niệm là võ Việt nhưng bên phía bác lại có thì tôi cũng nên về xem lại quan điểm của mình). Nhưng lần đó bác tỏ ra khá bức xúc nên tôi thôi.
    Trải qua một thời gian, những vấn đề đó (và cả vấn đề võ thuật nữa) chả còn ký lô gam ý nghĩa gì với tôi cả. Nên tôi chẳng còn tí ham muốn học hỏi/trao đổi gì nữa (dạo này tôi chả còn khoái lên box võ thuật như ngày trước). Vì vậy nếu gặp nhau bàn về võ thuật thì tôi vẫn OK nếu có điều kiện. Nhưng sẽ chả còn hào hứng như ngày xưa. Còn bác muốn gặp tôi để đấm hay để chém thì tôi cũng OK. Để "hợp pháp hóa" và giành phần chính nghĩa về bác, tôi sẽ đấm bác trước để bác tha hồ phản đòn tự vệ cho chính nghĩa nhé?
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Còn nhớ mà
    Vàng2: Vậy là bác cũng mang trong lòng cái tình hữu nghị lắm đó chứ, có nghĩa là bác không muốn anh em phải đánh đá nhau vì dăm ba cái chuyện vô bổ. Điều này thì tôi cũng cùng quan điểm với bác
    Vàng 3: Giống hệt như tôi bi chừ
    Vàng cuối: Cũng cần phải xem xét đây Như tôi cũng đã nói ở trên đây rồi thì phải: Dù sao thì mọi người tham gia diễn đàn này (kể cả là chưa từng gặp mặt nhau) tuy chỉ online với những câu chữ nhưng phần nào cũng gửi trọn trong đó chút chút tình cảm rồi, vậy là đã có trao qua đổi lại như con người với con người ở cuộc sống bên ngoài đời thực (như kiểu tào lao bên ngoài quán nước vậy). Thế cũng có nghĩa là họ đã phần nào gọi là quen biết nhau, có khi còn gọi là thân (như tôi tuy chưa gặp motdikhongtrolai nhưng tôi luôn luôn coi bạn đó là người bạn thân nhất của tôi trên ttvn này) có phải vậy không bác!
    Kể cả về phần bác cũng vậy, khi đôi co nhiều lúc tôi cũng rất cáu với bác. Nhưng ngẫm lại: Khi đó ai cũng muốn giữ về phần mình cái lý lẽ cho là phải, nên ai cũng có cái gọi là bảo thủ. Thế nên người ta mới gọi là diễn đàn mà (nơi tranh luận, cãi vã... ) và cũng như bác, đến nay nhiều cái tôi thấy thực là tầm phào và vô bổ. Cho nên nhiều khi chui vào box này, tôi cũng chả đọc bài gì hết cả... chỉ thả vài câu spam xong rồi chuồn đi chốn khác mà thôi
    Chữ to nè: Khi tôi vào Nam gặp Chentaibk, Lyhl và hôm rồi là gặp DONGBAI (những anh em mà tôi đã từng khẩu chiến). Tôi luôn để tâm xem thái độ của người đó như thế nào khi mới gặp mặt nhau, nếu dựa trên mặt tình cảm thì tôi rất... bởi tôi là người luôn dựa trên tình cảm để đối đãi với mọi người. Còn nếu trên ý khác thì tôi cũng ô kê con gà đen luôn à
    Nhưng khi gặp và sau khi gặp ba người anh em này... tâm trạng của tôi hơi có phần trĩu nặng và lưu luyến... biết đến khi nào lại được gặp nhau đây!
    Đáng nhẽ giữa tháng này tôi sẽ vào Nam cùng anh ruột tôi mà mục đích chính là vào Vũng Tàu (nơi đó có nhà bác ruột tôi) để có chút công việc với anh họ con bác tôi là giảng viên bên dầu khí Vũng Tàu. Nếu vậy thì chắc chắn là tôi sẽ ghé thăm bác qua địa chỉ mà bác đã đưa lên đây, nhưng vì một số vấn đề nên anh tôi đã bay vào Nam sáng nay rồi. Vậy là lại một lần lỡ hẹn với bác và anh em trong Nam, quả thực rất lấy làm buồn

Chia sẻ trang này