1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu Lâm Trần Gia Quyền [chu?? đê?? được nhiê??u ngươ??i đọc, do mod Lyhl giới thiệu tháng 02/

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hongvienanh, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, mình đã góp ý là topic này cứ để nó là của nó đi, đừng lôi chuyện riêng các bác ra làm em đọc thấy mất hay
    Còn chuyện của 2 bác sao cứ phải lôi lên đây, thích thì alo ra đường mà Chiến cho nó xong. Mỗi ông đứng cách nhau 15m rồi rút xxx bằng....bằng ... là được, khỏi cần võ nghệ
  2. toran0910

    toran0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi quá lớn ! tự mãn quá cao.Cả 2 bác soi gương rồi nhìn nhận lại bản thân đi. Điều gì đúng, điều gì nên ! 2 bác đã làm được gì?
    2 Bác đấu nhau, thắng thua để được cái gì? để chứng minh là mình đúng, mình hơn người ta ?!Sau đó 2 bác được cái gì, mất cái gì !
    2 bác sống đàn ông một chút đi ạ !
    2 bác ko nghĩ cho bản thân thì nên lo nghĩ cho gia đình! Mình thấy oai được 1 chút, nhưng thực ra ôm cái hổ vào mình. Nếu các bác có oánh nhau xem cũng chỉ đứng xem, Coi như em xem trò ! :D
    1 người đàn ông phải biết suy nghĩ chín chắn, phải phóng khoáng, ko suy nghĩ nhỏ nhen ,chấp vặt kiểu phụ nữ. Đàn ông đã nói là phải làm! ko thì đừng nói !Nhất là đối với người học võ !
    Em là người ngoài, cũng chả liên quan gì đến 2 bác, nói thẳng là cũng ko có và ko đủ tư cách để khuyên bác !
    Vài lời suy nghĩ mong mọi sự dĩ hòa vi quý ! sắp tết rồi ! vui thôi !
  3. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy bác HVA online? em mới chỉ xem blog của bác, chưa được xem bác biểu diễn bên ngoài. Hôm nào có vụ gì bác thông báo để em ra ngó phát nhé. Ngày xưa em hay nhòm lò võ thiếu lâm của Thầy Lâm "Kế" bên Cầu Chui lắm
  4. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    xóa
  5. wap564

    wap564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chài lần đầu ra Hà Nội gặp được nhiều người.
    Vậy mà vẫn không được gặp anh HVA tính ra cũng tiếc thật
  6. dhlv

    dhlv Guest

    "Bộ đội già" ! chẹp chẹp..."bộ đội già" !
    Hình như lần đầu tiên tôi gõ cụm từ này, nhưng nếu đúng là "bộ đội già" theo cách nói của ngogia2000 giờ này phải mưu sinh mà lo cho thế hệ sau của mình chứ không bao giờ doạ ma em út của mình.
    Đầu xóm Tôi, có mấy quán bán đêm, có mấy anh cựu "bộ đội già" phụ vợ bán hàng, vợ ho một phát, quát sa sả là im thin thít.
    Khách hàng đôi lúc khó tính nói này nói nọ bâng quơ cũng im thin thít.
    Tại sao họ im ? Trong khi một thời tuổi trẻ của họ ngang tàng, đánh người khác cũng nhiều bị úp cũng một vài lần, nhiều đứa phải chờn vờn?
    Đơn giản hoàn cảnh đã khác, thời đại đã khác. Và tuổi tác cũng đã khác !
    Người ta vào một quán ăn, vào một quán nước, nhà hàng, shop, đi cắt tóc, giải trí...đại loại có nhu cầu để tiêu tiền mà vào cửa hàng nào chủ quán vui vẻ, đon đả nhiệt tình thì dễ có khách quen quay lại chứ không có kiểu "một đi không trở lại".
    ==============================================
    Dạy võ thuật thời đại này dù dưới hình thức nào cũng không tránh khỏi qui luật, ảnh hưởng của xã hội . Đành rằng kỹ thuật, sự tận tâm của người hướng dẫn là một chuyện quan trọng, nhưng người đi học võ nếu cảm thấy vui vẻ, thoái mái thì họ sẽ gắn bó lâu dài . Nếu không ngược lại họ sẽ "âm thầm dưới cống ngầm" mà ra đi.
    Mà đôi khi họ ra đi không có nghĩa là họ không có cảm tình với mình mà có những lý do khác khiến họ không có điều kiện gắn bó với võ đường - võ phái. Nhưng kể cả họ có đi học môn võ khác cũng là điều tốt. Thực tế những người thành danh trong võ thụât cũng phải học của nhiều ông thấy chứ không chỉ một người. Và giả sử không thành danh ít nhất đó là những người ham mê tìm hiểu võ thuật .
    Không phải đ ảng phái, tôn giáo, giáo phái có những tín điều phải chung thân!
  7. ngogia2000

    ngogia2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói, khi ví von cái chú hay dùng phóng lợn với những người hay được gọi theo ngôn từ bây giờ "bộ đội" già, là tôi đã xúc phạm họ. Buồn lắm thay....
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Sở dĩ Tôi không bao giờ (lần đầu tiên) dùng cụm từ trên vì nói chung tôi rất tôn trọng và quí những người lính, nhất là những tiền bối trong chiến tranh nên không dùng.
    Nhưng nói chung thể loạn "quân khu" một thời bây giờ lạc hậu rồi. Lạc hậu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Nói vĩ mô một chút
    Ắt hẳn chúng ta đã từng nghe khẩu hiệu "Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới".
    Khi xưa VN đưa quân tình nguyện sang Căm bu chia hơi bị lâu....khiến các nước trên thế giới (kể cả cùng phe XHCN) huặc là tẩy chay ra mặt huặc âm thầm tẩy chay nên góp phần làm cho VN kiệt quệ Thế giới cấm vận => nghèo đói, loạn động còn nảy sinh ra nhiều thể loạn quân khu khắp nơi!
    Bây giờ nói xuống vi mô
    Ngày xưa bến xe, bến tàu, xích lô toàn những anh hùng - đầu gấu mới có cửa sống.
    Bây giờ đi xe ôm mà không nhã nhặn cũng giải tán. Ra bến xe, phụ xe gặp người lớn tuổi cũng "bố bố - con con", "u u - con con"...ngọt như mía lùi ....
    Vào quán bia, cơm, bar...mà thấy gia đình ngày nào cũng lộn xộn, cãi nhau um củ tỏi chắc dăm bữa nửa tháng cũng dẹp tiệm. Dần dần mất khách !
    =======================
    Nói tóm lại thời buổi này để người ta quí, người ta mến mới là thượng sách chứ để người ta sợ chỉ có thiệt thòi vì người ta e dè dần dần không đến với mình nữa. Mà thực ra không hẳn người ta sợ mà vì không ảnh hưởng gì lắm nên bàng quan, thờ ơ mà thôi.
  9. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Viết hoa chữ "Tôi" hay nhỉ chả khác gì người Mỹ. Nhưng không hay bằng viết hoa chữ "Tao".
  10. dhlv

    dhlv Guest

    TÔI, TAO, TỚ...hay đại loại KỆ MẸ TAO, KỆ BỐ TAO...cũng nhằm thể hiện bản sắc cá nhân của mình, kể là cả bảo thủ. Nói chung ai cũng có cái nhu cầu tự nhiên này.
    Nhưng cái "cá nhân" này không thể phản cảm, quá chối với tập thể với cộng đồng mà ta gắn bó. Đặc biệt là cộng đồng đó có thiện chí hay dành tình cảm ưu ái cho ta.
    =======================================
    Để tránh lằng nhằng khiến mọi người nghĩ Tôi spam cho vui. Nên Tôi dứt điểm luôn:
    Thực chất 3 bài viết của Tôi trong topic này của "môn phái Thiếu Lâm Trần Gia Quyền" là dành cho "võ sư Trần Quang Tiến" - tự Hồng Viên Anh.
    Ở trên box võ thuật này, trong quá khứ tất cả mọi người từng đều có thiện chí với anh Tiến kể cả bây giờ có lẽ trong thâm tâm vẫn có người vẫn thông cảm cho anh.
    9 người 10 ý nhưng dẫu thế nào cũng phải sống trong cộng đồng (dù là mạng). Thời đại này không thể một mình một chợ được!
    Nếu còn sinh hoạt ở box võ thuật này thành thực xin anh có ý thức xây dựng cộng đồng. Chuyện yêu/ghét là cái chuyện bình thường nhưng không vì thế mà để ảnh hưởng đến tập thể. Cái tập thể mà hầu như mọi người đều dành tình cảm và có thiện chí với anh (bao gồm cả ĐHLV này)
    Box võ thuật nói riêng và TTVNOL nói chung nó đã mang tính chất cộng đồng của những người sáng lập lên ngay từ đầu. Ai cũng có một lý do nào đó mà tham gia (kể cả là vui chơi) nhưng cũng ít nhiều cũng phải có ý thức xây dựng chung!

Chia sẻ trang này