1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nhận thức, ra nước ngoài , rũ bỏ cội nguộn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vinhtran999, 18/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtran999

    vinhtran999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nhận thức, ra nước ngoài , rũ bỏ cội nguộn

    Trong những năm tháng du học tại nưóc ngoài, tôi không ít lần gặp những sinh viên duhọc sinh Việt Nam đã rũ bỏ tất cả những gì họ coi là "Việt Nam" mặc dù họ chỉ mới rời xa đất nước 1 vài năm.
    Tôi biết 1 cô gái, học "tiến sĩ", có lẽ văn bằng tiến sĩ đối với cô ấy đã đủ để cô ta có thể cho mình là 1 người "ngoài " Việt Nam. Cô ta sang Pháp được 4 năm, đi được nhiều nước (so với những người o trong nước) và bắt đầu giả trạng thái quên tiếng Việt và rất lấy làm hãnh diện khi dùng tiếng Anh (kém) của cô ta, vì ở Pháp, tiếng Anh cũng là tiếng nước ngoài nên mọi người phát âm không chuẩn. Tôi không hiểu được liệu 1 người quên tiếng mẹ đẻ trong vòng 4 năm????!? riêng tôi đã 10 năm nhưng tôi chưa thấy "quên", có chăng những cụm tự mới cập nhật trong nước mình chưa được biết, chứ để nói chuyện để hiểu nhau thì có lẽ tôi nghĩ tiếng Việt đã đủ từ để diễn đạt ngoại trừ từ chuyên môn. Thể mà cô ta (và còn nhiều du học sinh khác) luôn phải đóng kịch 1 cách khổ sở để mọi người biết rằng "tôi quên tiếng Việt" 1 cách hãnh diện, thay vì nói "cảm giác " thì cô ta dùng "feeling", "tiếp tân" thì dùng reception... và còn nhiều.. Tôi cảm giác rất buồn khi một số du học sinh chúng ta suy nghĩ theo cách đấy. Chưa hết, cô ấy còn quay sang chửi rủa Việt Nam, đất nước, con người... Biết rằng nước chúng ta còn kém các nước Âu Mỹ nhiều, nhưng có lẽ chúng ta nên thấy đấy là điều chúng ta nên giúp đất nước hoặc tiếp thu cái tốt của châu Âu, nhưng không nên coi mình không phải là người Việt (mặc dù vẫn Việt 100%) :) Cô ấy bảo về Việt Nam không đi xe máy được ??!!!?? vì con người đi ẩu , 4 năm trước ở tuổi 24 của cô ta, không biết cô ta đi bằng gì, người ngoại quốc đến nước chúng ta sao họ có thể đi se máy được, chẳng qua cô ta không muốn hoà nhập. Ông bà ta có câu, "nhập gia tuỳ tục", về nước chúng ta nên tìm cách hoà nhập 1 cách tốt nhất, còn sang Tây, chúng ta lại hoà nhập theo quy định của họ. Tôi cũng lái ô tô suốt ngày, nhưng về đến Việt Nam, tôi không khó khăn trong việc đi xe máy, vì 18 năm sống và lớn lên tại Việt Nam, tôi đã và sẽ mãi mãi là 1 người Việt trong tâm hồn, suy nghĩ cho dù tôi có 5 quốc tịch thì 1 điều không thay đổi, tôi là 1 người việt.
    Sự thiếu hiểu biết (hiểu biết và nhận thức không nhất thiết đi đôi với học thức), đã làm cho một số du học sinh sống 1 cách lố bịch khi về Việt Nam, cố tạo ra những trò lố bịch để mọi người nhận ra "tôi ở nuớc ngoài".
    Có lẽ đấylà 1 tích "tinh vinh" luôn có trong chúng ta, nhưng do nhận thức chưa đuợc trau dồi nên chúng ta để phần lý trí bị lấn át bởi sự cám dỗ của vật chất và thói sống ích kỷ.
    Tôi muốn nói cho cô ấy hiểu, tiếng Anh của cô ta còn kém chưa đủ để quên tiếng Việt (vì tôi sợ cô ta 5 năm nữa phải dùng tiếng Lào nói chuyện ), và 4 năm ở nuớc ngoài của cô ấy vẫn còn khiêm tốn, hơn nữa số nước cô ấy đã đi không là lý do để cô ấy quay lại chửi rủa đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Nhưng có lẽ nói với cô ấy cũng không giúp cô ấy thay đổi ngay được vì cô ấy cần thời gian để nhận thức được và thay đổi. Tôi không nói là sai, nhưng nếu với kiểu sống như thế, liệu người Việt trong nưóc, người nước ngoài có tôn trọng cô ấy??? hơn nữa, nếu ai cũng nghĩ như thế, thì liệu đất nước chúng ta sẽ đi về đâu??? lòng tự hào văn hoá Việt Nam, dân tộc của chúng ta để đâu? con người và loài vật khác nhau ở điểm có tri thức, có lý trí và có lý tưởng , vậy mà 1 thiểu số lại sống theo bản năng, thích làm gì thì làm... Có lẽ là tôi khắt khe, cổ hủ.. nhưng đây là tích cách và suy nghĩ của tôi, tôi không muốn áp đặt cho 1 ai, nhưng tôi tin, những người dân nghèo khổ khiêm tốn ở Việt Nam không hề muốn những con người đi học nước ngoài 1 vài năm rồi quay về với kiểu khinh khỉnh với họ như thế.
    Bản thân tôi, không phải tôi không hiểu sự văn minh của Âu và Mỹ, so với 10 nước mà cô ta đã đi của cô ấy vẫn còn khiêm tốn so với tôi, và tôi có thể dùng đuợc tốt 3 ngoại ngữ, nhưng sao không hiểu được cô ấy không hiểu ngôn ngữ là để con người trao đổi ý nghĩ và để hiểu nhau chứ không phải để khoe khoang. dùng tiếng Anh khi mình không thể đùng được tiếng mẹ đẻ để trao đổi với họ, hoặc tiếng Pháp để không thể dùng tiếng Việt và tiếng Anh và v..v... Tôi muốn cô ấy hiểu điều ấy , và một số bạn du học sinh hiểu, nhưng nghe chừng thật khó, nhiệm vụ bất khả thi :(
    Tôi muốn về sống và làm việc tại Việt Nam cô ấy lại cho rằng "điên và thiếu hiểu biết (thức thời)" sao lại thế nhỉ, nơi tôi sinh ra, lớn lên 18 năm là Việt Nam, quê hương tôi, vậy Việt Nam chính là nơi tôi dễ sống và hoà đồng nhất, ngôn ngữ, văn hoá.... xa hơn nữa, to tát hơn 1 chút là giúp cho đất nước , bất kỳ chính trị như thế nào, tôi vẫn yêu quê hương, con người của Việt Nam , tôi có làm chính trị đâu mà phải quan tâm đến chính trị khi về Việt Nam, có lẽ tôi yếu về chính trị, nhưng con người không hoàn hảo, vả lại thể chế chính trị nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Đất nước còn nhiều tiêu cực, mặt xấu, tại sao chúng ta không nghĩ là lớp trẻ chúng ta mới là quyết định tương lai đất nước, mà không thì ít ra, về xã hội, về khoa học kỹ thuật và kinh tế, chúng ta có thể giúp được người dân Việt Nam. Cho dù không muốn quay về sống tại Việt Nam, chúng ta cũng không nên chửi rủa những gì gọi là "văn hoá riêng" của Việt Nam chúng ta và quay lưng lại với tất cả. Tôi học về kỹ thuật nên không có khiếu viết văn, có lẽ dài dòng :) nhưng đây không phải luận văn nên có lẽ được viết theo kiểu tự do, nghĩ đến đâu viết đến đấy.
    Có 1 điều cô bạn tôi vẫn chưa bỏ là thọc ngoáy vào chuyện tình cảm riêng của người khác???? đâý cũng là đặc trưng của người Việt chúng ta, cái nên bỏ thì cô ấy lại không bỏ, cái không cần bỏ thì cô ấy lại dũ bỏ. Thật là không hiểu được.
    Bố mẹ của cô ấy sang châu Âu chơi 1 thời gian, ăn các món ăn tây , không ăn được thì chửi rủa ngay tay quán là bọn họ ngu, không biết ăn??!!??? cả quán đều nhìn và ngán ngẩm, trong mắt họ con người Việt là như thế này. Món ăn của họ tất nhiên khó có thể phù hợp với chúng ta, cũng như món ăn của chúng ta không phù hợp với họ. Tại sao họ không hiểu , không nhận thức được sinh ra lớn lên sống ở đâu thì sẽ quen với nơi đấy, không nên coi những gì khác với mình là thối tha, nhất là về vănhoá và ẩm thực.
    Những dòng trên đây, hy vọng các bạn trẻ có thể hiều được tôi muốn nói gì, và có thể đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng có thêm 1 ý kiến luôn luôn tốt cho sự phát triển của mỗi xã hội và mỗi chúng ta.
  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cô gái kia làm gì bạn mà bạn ghét cô ta thế? Post bên Thảo luận chưa đủ mà còn mang sang đây nữa!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hix...xui xẻo thay cho cô gái mà bác đang lôi ra bàn luận !Bác ạ, mỗi người có một cách nghĩ, có quan điểm riêng...đấy là tuỳ vào nhận thức của họ ! Dĩ nhiên việc quên đi cội nguồn của mình thì là điều đáng trách ! Vì dù cho có thay đổi thế nào thì trong mắt của người phương Tây, chúng ta vẫn là những người da vàng ! Nhưng bác có cần fải lôi ngay những lỗi nhỏ nhất đến những lỗi đàng để bàn ra để trách như thế không ạ?Chẹp, đọc bài của bác xong tự nhiên cứ thấy ...sắp về VN vào Christmas, kiểu này fải cẩn thận chứ không lại bị phán ngay một câu " Mất gốc " thì toi mà thảm hơn nữa là bị đem ra "mổ xẻ " như thế này thì...đau lòng
    Nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ VN quá

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Oh, bác này hay quá...Mỗi người một suy nghĩ mà . Chẹp, bạn có suy nghĩ của bạn, cho là đúng thì cá nhân người khác cũng có những suy nghĩ ngược lại.
    Tự nhiên đọc bài bài Chop thấy giật mình.Trời, vậy là tui cũng bị dính chấu một số điều mà bác cho là " thiếu nhận thức, ra nước ngoài, rũ bỏ cội nguồn " Bời vì Chop cũng hay dùng từ " feeling" hay "reception" gì gì đó để nói chuyện với mấy người bạn VN đấy. Nếu đang trong thời kì học tiếng anh thì nói chuyện bằng tiếng anh có sao đâu.
    Chop vẫn dùng tiếng việt với bạn bè, nhưng một số từ ngữ nếu dùng tiếng anh ngắn gọn hơn, và cũng đã lở quen nói rùi, thì trách sao được. Chẳng hạn bây giờ mà bạn bắt bọn tui mỗi lần nói chuyện với nhau, ráng rặng ra từ tiếng biệt của một số từ đơn giản như " enrolment, shopping centre, business, flat, uni..." thú thật với bạn hơi khó quá.
    Về VN, có nhiều từ tự động dùng tiếng anh thôi, chứ ai mà muốn nói thế.
    Khi nào có hành động chống phá đất nước thì hãy lên án, còn chuyện này cũng chưa đáng để lên án như thế đâu bạn á, theo ý kiến cá nhân của mình đấy.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  5. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây không phải là câu chữ, là tiếng ta hay tiếng tây, mà là cách biểu lộ tình cảm, là hành vi, thái độ đối với đất nước - con người - phong tục - tập quán Việt Nam của cô gái được nhắc đến, của vinhtran999 và của cả chúng ta nữa. Nếu như đúng là có 1 người như bác vinhtran999 vừa kể thì thật
    Là CON NGƯỜI với đúng nghĩa viết hoa của nó đâu phải là đơn giản. Sống như cô gái kia thì mới chỉ là phần CON, chứ không bao giờ có thể thành NGƯỜI được.
    Mỗi người một cách đánh giá, nhận xét. Đây là ý kiến riêng của tôi, thích thì đọc, không thích thì..........


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có cái lý của mình, với riêng bản thân Sói thì luôn tuân thủ nguyên tắc
    "phê phán là hạn chế quyền tự do sống của người khác" :)
    nếu các bác thấy không đúng lắm thì cũng xin miễn cho Sói phải tranh luận nhé, cổ hủ thành thói mất rồi ạ.
    Chúc vui !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tự do <lược bỏ bởi Sói Đồng Hoang> hả chú .Đem ông bà cha mẹ ra chửi là tự do à .
    Gớm ,sang tây vài năm đã ti toe
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 23/11/2003
  8. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nguoi mat di nguon coi thi cung chang con lai gi ca .......tat ca deu mat ca chinh manh dat lam enn mau xuong nguoi ay ....trach lam gi nhung ke vo tam ? Ban den lam gi cho muc them rau ri ? Nhac den lam chi cho them met moi ????
    Toi heiu su bat binh cua ban vi toi cung da tung gap nhung nguoi nhu vay ...tuy khong denmuc tram trong nhu the nhung cung dai loai nhu the !
    Toi thay nhu the cung khong sao ...khi ho muon phu nhan minh l anguoi Viet nam thi truoc het nuoc Viet Nam cung da phu nhan ho roi .....The thoi !!!!!
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vì chủ đề này hơi nhạy cảm quá, bấy nhiêu ý kiến chắc cũng tạm đủ, để tránh việc tranh luận gay gắt trên Cuộc Sống, bạn vinhtran999 có thể PM cho Sói để chuyển topic này sang Thảo Luận để "chiến" tiếp (nếu muốn).
    Sói xin phép chủ nhà để khóa topic này lại ạ.
    Chúc vui !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này