1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu niềm tin liệu tình yêu có còn tồn tại???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gac_xep, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gac_xep

    Gac_xep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thiếu niềm tin liệu tình yêu có còn tồn tại???

    Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì tôi chủ động chia tay vì không chịu được sức ép gia đình và một số lý do nữa. Một năm tiếp theo , tôi sống mất phương hướng, lao mình vào các cuộc chơi, tìm kiếm sự lãng quên , tạo cho mình một hình thức mới, lạnh lùng hơn , thực tế hơn và cũng dối trá hơn. Nhưng dù quen bao nhiêu người, thiết lập thêm bao nhiêu mối quan hệ, tôi cũng không quên được người ta. Và người ta cũng vậy.
    Sau hơn 1 năm chia tay, tôi đối diện lại chính mình, thấy tình yêu vẫn còn nguyên như ngày đầu, không suy xuyển. Chúng tôi quay lại với nhau, bất chấp tất cả.
    Thời gian đầu tiên, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, đắm say như chưa từng xa nhau.
    Rồi công việc khiến 2 đứa không gặp nhau được thường xuyên. Và người ta nói rằng người ta không thể chịu đựng được như vậy. Vì khi không ở bên tôi người ta thấy luôn nghi ngờ, không biết tôi có bỏ người ta nữa không.
    Hai chúng tôi sống trong sự dằn vặt vì thiếu niềm tin. Chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết những sống mà thiếu niềm tin thì thật khó sống quá.
    Tình yêu nếu thiếu đi niềm tin thì có còn là tình yêu nữa k?
    Ai có thể cho tôi một lời khuyên nên làm gì vào lúc này?
    Đừng bắt tôi xa người ta thêm nữa vì chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã cảm thấy thật đáng sợ rồi.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Gac_xep đáng ra nên post bài này sang box Tư vấn tình yêu. Bên đó sẽ có nhiều người giúp bạn hơn. Bạn đặt 2 câu hỏi, nên 2006 sẽ trả lời từng câu hỏi một.
    Tình yêu nếu thiếu đi niềm tin thì có còn là tình yêu nữa k?
    2006 cũng yêu như bạn, nhưng còn mệt mỏi hơn nhiều vì 2006 và anh ấy xa nhau liên miên. 2006 có thể khẳng định ngày rằng không có niềm tin thì ngoài những giây phút nóng bỏng ngắn ngủi, tình yêu chỉ là còn một gánh nặng mệt mỏi. Thiếu niềm tin, tình yêu trở thành một cái barrier cản trở mọi công việc, dù là những việc đơn giản nhất trong cuộc sống.
    2006 thấy việc các bạn không thể gặp nhau thường xuyên là KHÔNG THỂ THAY ĐỔI được. Đó là cuộc sống. Bạn cần xác định rằng ngoài tình yêu, chúng ta còn biết bao nhiêu việc phải làm. Ngay cả khi chúng ta rỗi rãi cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ nghĩ tới tình yêu. Bạn có những mối quan hệ, có gia đình, có những thú vui riêng. Thậm chí đôi khi đơn giản là bạn cần một chút lặng lẽ cho riêng bạn. Là đàn ông con trai, chắc bạn hiểu điều này hơn 2006.
    Vì thế, tình yêu rất cần niềm tin để có thể TÔN TRỌNG cuộc sống của nhau.
    Tình yêu của hai bạn sau giai đoạn ngọt ngào đầu tiên bắt đầu phải đối mặt với sự lạnh lùng và bận bịu của cuộc sống. Đáng tiếc (quả thật rất đáng tiếc) là những chuyện "Cơm áo gạo tiền" mệt mỏi ấy sẽ kéo dài cho đến khi chúng ta ... nhắm mắt xuôi tay.
    Vì thế, nếu cô ấy đặt tình yêu đối đầu với những bận bịu ấy thì tức là cô ấy đã giết chết tình yêu. Đừng đặt cuộc sống ở bên kia chiến tuyến, vì bạn không thể thay đổi được quy luật của cuộc đời.
    Hãy hoà nhập tình yêu và cuộc sống. Bạn sẽ phải chấp nhận nhiều điều. Nhưng đừng nghĩ làm thế là thoả hiệp. Thực tế, như thế mới thực sự sâu sắc và đáng trân trọng. Nếu yêu chỉ là yêu thôi, chỉ có âu yếm, giận hờn và hoa hồng thì tất cả mọi người đều hạnh phúc rồi. Khi bạn tiếp tục sống và tiếp tục yêu bền bỉ, bạn sẽ cảm thấy tình yêu quý giá đến nhường nào giữa cuộc đời bề bộn này. Dường như ở đó đọng lại tất cả những gì quý giá.
    Hãy nhớ tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu là CHỖ DỰA cho tất cả.
    2006 nghĩ bạn bắt đầu thấy mệt mỏi rồi nên mới post bài ở đây. Không có niềm tin thì tình yêu sẽ đổ vỡ. Gac_xep đừng quên điều ấy. Dù bạn có ngàn lần muốn yêu, muốn gắn bó với người con gái ấy thì cuối cùng tình yêu vẫn chết khi thiếu niềm tin.
    Xong câu hỏi thứ 1
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 10/09/2004
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thứ 2 của Gac_xep: Ai có thể cho tôi một lời khuyên nên làm gì vào lúc này?
    2006 không biết những lời khuyên sau đây của 2006 có hiệu quả không. 2006 cũng là một cô gái, cũng đang yêu, hy vọng có thể hiểu đôi chút về tâm lý người yêu của Gac_xep. Vấn đề đặt ra là HIỆU QUẢ của những lời khuyên. (hic, nghe thực dụng quá )
    2006 nghĩ bạn cần làm song song 2 việc. THỨ NHẤT, bạn hãy cho cô ấy biết bạn yêu và cần cô ấy. THỨ HAI bạn dần dần thẳng thắn và cùng thoả thuận những nguyên tắc trong cuộc sống. Điều thứ hai chỉ là được khi bạn đã làm được điều thứ nhất. Cụ thể như sau (haha, 2006 tự nhiên buồn cười quá, thấy mình như đang làm assignment ấy! )
    Bước 1. Chủ động tạo niềm tin cho nàng
    Trước hết bạn phải hiểu và thương cô ấy. Con gái rất dễ bị tổn thương. Có lẽ người yêu của bạn đã một lần mất mát nên bị ám ảnh. Hiểu cô ấy để kiên nhẫn là giúp đỡ cô ấy. Cô ấy yêu bạn nhưng cô ấy không một ngày cô ấy sẽ làm bạn mệt mỏi và chán nản. Không có gì thất bại hơn việc người con gái luôn muốn biết người yêu nghĩ gì và làm gì. Điều đó chỉ dẫn tới những lời nói dối và xa cách.
    Nguyên nhân việc cô ấy không tin bạn là vì CÔ ẤY KHÔNG TIN VÀO BẢN THÂN CÔ ẤY. Các bạn không được gặp nhau thường xuyên. Thế có nghĩa là vẫn được gặp nhau đúng không? Những giây phút ở bên nhau, hãy kể cho cô ấy nghe về tình yêu của bạn. Làm sao để cô ấy cảm thấy CÔ ẤY RẤT TUYỆT VỜI. BẠN TỰ HÀO VỀ CÔ ẤY. CÔ ẤY LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ THỂ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC TRỌN VẸN CHO BẠN.
    KHÔNG CÓ GÌ CÓ THỂ TIẾP THÊM NGHỊ LỰC CHO NGƯỜI CON GÁI BẰNG LỜI ĐỘNG VIÊN VÀ KHEN NGỢI CỦA NGƯỜI YÊU. Bạn nhớ nhé, tinh thần chung của các cuộc nói chuyện là KHEN cô ấy.
    Cô ấy chưa tự tin, vậy hãy giúp cô ấy tự tin. Rất đơn giản phải không? Khi cô ấy thấy tự tin vào giá trị của bản thân (mà sự thật là thế, phải không nào? Bạn rất yêu và cần cô ấy mà) thì cô ấy sẽ thôi dày vò bạn. Khi cô ấy tự tin, cô ấy sẽ nhận ra ngoài tình yêu còn công việc và nhiều điều khác đáng làm.
    Vấn đề bây giờ là KHEN thế nào? Trước tiên là CHÂN THÀNH, tiếp theo là KHÉO LÉO. 2006 không muốn biến bạn thành cái máy, thế thì ... toi. Bạn cần tin vào lời khen của bạn trước khi bạn nói nó ra. Thực tế là bạn không khen, bạn chỉ nói ra sự thật, nhưng đó là sự thật mà cô ấy rất muốn nghe.
    Khi ôm cô ấy trong tay, hãy dịu dàng kể cho cô ấy nghe về những nét hấp dẫn của cô ấy, sự dịu dàng, sự tinh tế, sự duyên dáng, nét mạnh mẽ. Tóm lại là dịu dàng tâm sự với cô ấy về việc điều gì đã là bạn "chết mê chết mệt" cô ấy. Những món quà và bưu thiếp cũng rất tuyệt. Dù gì người ta cũng là con gái, đúng không?
    Hic, đại loại là thế, cụ thể quá thì mà ai biết được. Không khéo lại phản tác dụng. Cứ xuất phát từ tình yêu và trái tim mình thôi. Nếu bạn thực sự thương và thông cảm cho những ám ảnh của cô ấy, bạn sẽ tìm được cách giúp cô ấy tự tin hơn.
    Bước 2: Thiết lập những nguyên tắc để có được 1 tình yêu bền vững
    Sau khi cô ấy đã tự tin rồi (nhớ nhé), hãy thẳng thắn nói chuyện với cô ấy, cả hai cũng thiết lập những nguyên tắc. Chẳng hạn:
    Chàng: "Anh thỉnh thoảng phải đi nhậu nhưng không đem em theo được. Toàn mấy thằng đàn ông với nhau. Anh đi một phần vì cần gặp bạn bè, nhưng vì công việc cũng nhiều. Em hiểu và chấp nhận chuyện đó đúng không?"
    Nàng: "Em muốn anh dành riêng thứ 6 cho em. Những ngày khác em tha cho anh tự do. Đồng ý không?"
    Hahha, viết xong tự thấy ngộ quá. Thế là hết chuyện thôi.
    ****​
    Gac_xep này, bạn hãy yêu và thương cô ấy nhiều hơn nhé. Dù sao điều gì cũng phải đến từ hai phía. Nếu cô ấy nhất định mù quáng không tin bạn thì 2006 chịu, không có cách gì giải quyết hết. Nếu cô ấy như thế có nghĩa là cô ấy cực kỳ trẻ con.
    2006 nghĩ việc khó khăn nhất của bạn bây giờ là HIỂU, THƯƠNG và GIÚP CÔ ẤY TỰ TIN. Như thế, TRƯỚC TIÊN BẠN PHẢI TỰ TIN.
    Một lần nữa 2006 mong bạn thêm yêu và thương cô ấy.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 10/09/2004
  4. Gac_xep

    Gac_xep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2006 rất nhiều. Tôi lại cảm thấy có thêm niềm tin và hy vọng . Người ta hiện giờ đang đi công tác ở 1 tỉnh cách HN gần 200km mà tôi thì tối Cn se phải đi công tác xa gần 1 tháng. Tôi muốn đến với người ta vào 2 ngày cuối tuần nhưng người ta khăng khăng không muốn gặp tôi.
    Tôi đã mua vé và chỉ còn chờ hết giờ làm là đến với người ta nhưng người ta cứ kiên quyết k gặp thì tôi có nên đi k?
    Hay là mặc kệ? Cứ đi, đến nơi mà người ta vẫn k chịu gặp thì lại bắt xe về HN luôn trong đêm?
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ai da
    2006 noi hay qua ta
    tui thi chua yeu nen cung chang biet nen khuyen gac_xep thia nao
    cung nghe nguoi ta noi cau la tinh yeu phai dua tren niem tin moi ben vung va lau dai, chac co le chuyen cua hai nguoi vi da chia tay mot lan nen khien cho co ay cam thay ko thoai mai va thieu tu tin (nhu 2006 noi)
    vi vay ban nen tim cach gan voi co ay hon, tranh thu thoi gian de tam su voi nguoi ta, lam cho co ay vung tin, ngay ca khi hai nguoi ko o ben canh nhau
    ban la con trai, nen chu dong, chu con gai bon toi thuong ko boc lo dau, rieng khoan nay ban nen te nhi mot chut
    thui
    tui la dan chua yeu
    chi biet noi dzay
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sorry, sao lại có người ngớ ngẩn như tôi. Hoá ra Gac_xep là con gái à???? . Đọc profile mới biết. Nếu là con gái thì công toi 2006 tư vấn rồi. 2006 tưởng bạn là con trai chứ.
    Nếu bạn là con gái thì mọi chuyện cũng tương tự như vậy thôi. Híc, mà cũng không hẳn như thế. Con trai thì 2006 không ... rành lắm.
    Theo kinh nghiệm riêng, 2006 thấy đối với người con trai, cảm giác thích thú nhất là khi thấy người yêu CẦN mình. Động viên, yêu thương và NHỜ anh ấy làm những việc anh ấy có thể giúp được bạn. Khi giúp bạn, anh ấy sẽ thấy tự tin hơn.
    2006 thấy người con gái chỉ có một cách để giữ chân người đàn ông của mình. Đó là yêu anh ấy và đem lại cảm giác bình yên cho anh ấy.
    Bạn cứ đi đến thăm anh ấy đi nếu bạn cảm thấy tiện cho cả hai người (về sức khoẻ, công việc và nhiều chuyện khác). 2006 nghĩ bây giờ 2 người rất cần cố gắng và chủ động. Trong tình yêu không có chỗ cho lòng tự ái. Khi một trong hai người nổi giận, hãy cố gắng hết sức mình để giữ bình tĩnh. Khi nổi giận rất dễ nói ra những điều tổn thương. Nói ra rồi, không bao giờ rút lại được. Cố gắng kiềm chế là tốt nhất.
    Nếu bạn đi 200km để gặp anh ấy mà anh ấy không tiếp bạn thì 2006 cũng không biết làm sao mà ra nông nỗi ấy. Đôi khi technique một chút cũng tốt, mình là con gái mà. Dịu dàng, dịu dàng và dịu dàng. 2006 thấy không biết khuyên bạn gì thêm ngoài mấy chữ đó. Cố gắng kiềm chế để nghe anh ấy, cố gắng làm cho anh ấy thấy bạn CẦN anh ấy. Hic, nói thế thôi chứ kể ra cũng khó lắm. Bạn lại sắp đi xa liền 1 tháng.
    Nếu bạn không chịu nổi căng thẳng thì cứ khóc oà lên, để cho mọi thứ vỡ tung ra, mọi căng thẳng, mọi mệt mỏi. Nước mắt của người con gái chắc là đáng sợ lắm, cho nên đừng lạm dụng (hy vọng bạn chưa lạm dụng nó - just kidding!).
    Nếu bạn có 2 ngày cuối tuần ở gần anh ấy thì quá tuyệt. Chia sẻ và yêu thương nhau thôi. Nhớ dẹp lòng tự ái của bạn lại. Dịu dàng, nhẹ nhàng và BIẾT IM LẶNG.
    Ôi, tự nhiên viết bài cho bạn làm 2006 nhớ người yêu quá. 2006 không gặp người yêu nửa năm nay rồi.
    Gac_xep nhớ nhé, đàn ông sợ nhất là khi người yêu quá lắm lời, càu nhàu, nhăn nhó. Lúc ấy có yêu mấy thì các chàng cũng chỉ muốn biến đi đâu đó 1 mình thôi. Tốt nhất là mềm mại và im lặng khi cần thiết. Đừng sợ chàng không hiểu. Chàng cũng thông minh mà.
    2006 thấy đàn ông đôi khi cố gắng nhẫn tâm để ... tự dày vò mình. Đôi khi họ thử xem mình có thể tàn nhẫn tới mức nào (điều này thì chỉ có Chúa mới biết tại sao - nhưng 2006 cảm thấy nhiều người đàn ông như thế lắm). Thực ra trong lòng họ rất yêu.
    Những lúc người yêu 2006 như thế, 2006 chỉ biết lặng im và chờ anh ấy qua lúc căng thẳng thôi. Càng làm ầm ĩ lên anh ấy càng chui sâu vào cái hang cô đơn do anh ấy tự tạo ra.
    Gac_xep này, kể cả khi bạn đi công tác, bạn vẫn có thể làm cho anh ấy hiểu rằng bạn cần anh ấy. Có nhiều cách mà, đúng không?Chỉ cần bạn yêu anh ấy và thương anh ây thật sự, anh ấy dần dần sẽ hiểu.
    Đừng buồn nhé, việc gì cũng có thể giải quyết được mà.
    Chúc cuối tuần hạnh phúc
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 10/09/2004
  7. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời cực ngắn ! không bao giờ tồn tại một tình yêu đích thực nếu thiếu niềm tin vì nó là điều quan trọng nhất .
  8. s_juriHn

    s_juriHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một câu trả lời nữa là , niềm tin ko tự dưng mà có , nó cần được xây dựng và vun đắp của hai người yêu nhau .
  9. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn không thể tồn tại một tình yêu như vậy rồi, chia tay bây giờ một giải pháp hay đấy.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa đây,thiếu niềm tin TY có tồn tại cũng vì hai chữ..Tiền bạc mà thôi

Chia sẻ trang này