1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu niềm tin liệu tình yêu có còn tồn tại???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gac_xep, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s_juriHn

    s_juriHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Người ta của bạn có nói rõ lí do vì sao ko muốn gặp bạn ko ??? Cũng có thể người ấy lo lắng cho bạn lúc đi đường thì sao ?? Mà hai bạn mới yêu nhau thôi , đã tính đến hôn nhân chưa ?
    Tớ thấy thế này , dù hai người từng yêu nhau rất nhiều , nhưng lại chia tay sau đó những 1 năm thì ít nhiều tình cảm cũng phai nhạt đi phần nào , bạn là con gái nhậy cảm thì vẫn có thể thiết tha , nhưng con trai thời gian đấy cũng tương đối để họ quen dần với việc ko có bạn bên cạnh , ko phải tớ nói là người ta ko yêu bạn nữa . Nhưng bạn biết đấy con trai họ như con gái chúng ta đâu , con gái thì rất khó quên , nhưng con trai thì họ quên nhanh lắm bạn ah , ko vương vấn như kiểu con gái đâu . Vì vậy dù bạn yêu người ta nhiều lắm và có rất nhiều vấn đề rắc rối đang xảy ra giữa hai bạn , mà tớ thấy bạn là người bức xúc nhất , chắc bạn phải yêu người ta nhiều lắm. Tớ thấy bạn đang tự làm khổ mình và cả anh ấy của bạn nữa , nên hai người cần bình tĩnh và suy nghĩ một cách khách quan toàn diện về mối quan hệ này , ko như thế thì chỉ làm khổ nhau , cả hai chả vui vẻ gì mặc dù yêu nhau rất nhiều.
    Qua tâm sự của bạn tớ thấy mấy vấn đề :
    + sức ép gia đình và một số lí do mà bạn đã vì thế mà chủ động chia tay
    + hai người ko thể chịu đựng được khi xa nhau
    + vẫn hay nghi ngờ nhau
    trước hết bạn phải đối diện với chính bản thân bạn về vấn đề 1, tớ có thể cam chắc rằng bạn vẫn còn để vấn đề 1 trong tâm trí của bạn. Hãy mổ xẻ nó , khoan dung với chính bản thân bạn và tình cảm của bạn đối với người ta. Hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp mà hai người có , và nghĩ rằng hai bạn xứng đáng với những điều đấy , người ta yêu bạn vì bạn và bạn cũng yêu người ta vì người ta chứ ??? Ai cũng có cái hay và cái ko hay , đừng để cái ko hay làm bạn mất đi tình yêu của chính bạn, đừng nghĩ rằng bạn cao thượng ra đi để người ta hạnh phúc với người khác mà bạn cho rằng hơn bạn , thế thì bạn sẽ luôn luôn để mất tình yêu của mình . Bạn cố gắng vì t/y và quan tâm tới nó thì bạn sẽ có nó .
    Vấn đề thứ 2 thì tớ nghĩ là chuyện phình phường , ai yêu nhau thì cũng luôn muốn được ở cạnh người yêu để người ta chăm sóc rồi . Tớ nghĩ ko nên xa nhau quá lâu và thường xuyên , cái đấy ko tốt cho bất kì người nào đang yêu nhau , tất nhiêu là ngoại trừ hồi chiến tranh rồi . Còn bây giờ , bạn xa người ta khì dễ người ta động lòng trước sự quan tâm của người khác lắm , rồi đến lúc người ta nghiêng về phía kia thôi . Bạn có tình yêu thì bạn phải giữ lấy nó , điều đấy thì ko thể khi mà bạn và người ta luôn xa nhau , ''xa mặt cách lòng'' mà . Công việc của bạn có thu xếp theo cách khác được ko ? Và của anh ấy như thế nào ? Hãy trao đổi với người ta : " em thấy như thế này .... Anh thấy sao ?? "
    Trao đổi những vấn đề trong cuộc sống cũng làm hai bạn gần nhau hơn đấy , bớt stress và hiểu nhau hơn.
    Còn vấn đề thứ 3 , vấn đề này là suy ra của vấn đề hai , nên nếu bạn giải quyết được vấn đề trên thì vấn đề này nhẹ đi rất nhiều.
    Vậy thế đã , tớ phải đi học bi h , ko muộn thì ko cõ chỗ ngồi mất . Bình tĩnh , tự tin và sáng suốt nha bạn.
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thiếu niềm tin thì ko thể nào tồn tại được một tình yêu. Thật ra biết yêu thì yêu lắm, nhưng mà cứ phải nghi ngờ về nhau hoài thì còn gì là hạnh phúc nữa. Với lại tớ thấy rằng khi đang yêu ko nên lo lắng người ta bỏ mình, fải tin tưởng và hy vọng + vun đắp tình yêu của mình chứ. Còn chuyện có thành hay ko, duyên số đã định rồi, miễn là mình cố gắng hết sức là được bạn ạ. Bạn cũng nên kêu anh bạn của bạn vào đây đọc nè, cảm thấy có thể hy sinh được vì nhau, vẫn yêu và tin tưởng ngươi fmình yêu mỗi khi xa nhau thì mới nên yêu. Còn ko thì chia tay đi, cả 2 sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó.
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú cứ ăn nói tầm bậy như thế nào ấy chứ ? Nếu mà không có tình yêu vì thiếu sự gọi là niềm tin , e rằng anh sẽ ế vợ mất . Từ xưa đến giờ có đứa nào dám tin anh đâu
    ( tin tưởng tbm = bán nhà ra bụi mít ở )
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng yêu ma nào và cũng chẳng có ma nào ( dám ) iêu anh . Nhìn chung là thiếu niềm tin trầm trọng . Không tin rằng sẽ có đứa nào đó dại dột iêu mình Yêu say đắm chắc lại càng không . Hy vọng có 1 ngày nào đó , ở thế giới bên kia ....
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thiếu niềm tin tình yêu vẫn tồn tại, nhưng lay lắt. Tình yêu mà thiếu sự đam mê thì không thể lớn llên được
  6. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất yêu người ta, nhưng lại không thể tin tưởng vào bản thân mình, tin vào tình yêu của mình và cả cái hi vọng mong manh mà mình theo đuổi trong gần hai năm trời cũng không nốt. Mệt mỏi và sự đau buồn là thứ duy nhất tớ nhận được trong suốt thời gian đó trước khi mọi thứ kết thúc trong sự tuyệt vọng và tất cả những cái mà mình yêu quí, tôn thờ hoàn toàn sụp đổ. Tớ đã yêu mà không hề có được đến một ngày trọn vẹn được sống trong niềm hạnh phúc của tình yêu. Tớ đã cố gắng tự lừa dối mình rằng có thể cô ấy cũng có một chút tình cảm cho mình, nhưng không thể. Chao ôi, giá như tớ đừng để ý, đừng tò mò, đừng quen biết nhiều quá, và đừng quan tâm, hỏi han nhiều quá, thì có lẽ, tớ đã chẳng biết gì. Và có thể như thế, có lẽ tớ đã có thể có được cảm giác được yêu thương, và có lẽ mọi chuyện sẽ khác, hoặc ít ra cũng không tồi tệ đến mức như bây giờ. Giá như tớ biết những điều này sớm hơn...
  7. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được HoathuongThichAnhMinh sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 03/11/2004
  8. biglove

    biglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người đang yêu , giữa chúng tôi cũng đã xảy ra chuyện giống như của Gac_xep vậy, và hiện nay cô ấy của tôi cũng đang nghĩ là tôi không tin tưởng cô ấy . Tôi thật sự tán thành ý kiến của 2006 và s_juriHn : Niềm tin không phải tự nhiên mà có, mà nó phải do cả 2 người cùng vun đắp.

    Có lẽ người yêu của tôi sẽ xem cái topic này, cho nên tôi cũng nói ra đây để cô ấy hiểu.
    Chia tay không phải là cách. Cách làm của 2006 đã khuyên , theo tôi là rất đúng.
    Khi yêu thì chúng ta cần phải nghĩ cho nhau, thông cảm cho nhau chứ .
    Và điều này nữa, theo tôi, đó là chân lí : Trong tình yêu, không có chỗ cho sự nghi ngờ. Mà đã nghi ngờ, thì đó không phải là tình yêu .
    To: người yêu của tôi : Em, anh rất hiểu điều đó chứ, cho nên, khi anh quyết định yêu em rồi, thì có nghĩa là anh không còn nghi ngờ gì em nữa hết . Anh yêu em .
  9. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 03/11/2004

Chia sẻ trang này