1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu niềm tin liệu tình yêu có thể tồn tại???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gac_xep, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gac_xep

    Gac_xep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thiếu niềm tin liệu tình yêu có thể tồn tại???

    Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì tôi chủ động chia tay vì không chịu được sức ép gia đình và một số lý do nữa. Một năm tiếp theo , tôi sống mất phương hướng, lao mình vào các cuộc chơi, tìm kiếm sự lãng quên , tạo cho mình một hình thức mới, lạnh lùng hơn , thực tế hơn và cũng dối trá hơn. Nhưng dù quen bao nhiêu người, thiết lập thêm bao nhiêu mối quan hệ, tôi cũng không quên được người ta. Và người ta cũng vậy.
    Sau hơn 1 năm chia tay, tôi đối diện lại chính mình, thấy tình yêu vẫn còn nguyên như ngày đầu, không suy xuyển. Chúng tôi quay lại với nhau, bất chấp tất cả.
    Thời gian đầu tiên, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, đắm say như chưa từng xa nhau.
    Rồi công việc khiến 2 đứa không gặp nhau được thường xuyên. Và người ta nói rằng người ta không thể chịu đựng được như vậy. Vì khi không ở bên tôi người ta thấy luôn nghi ngờ, không biết tôi có bỏ người ta nữa không.
    Hai chúng tôi sống trong sự dằn vặt vì thiếu niềm tin. Chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết những sống mà thiếu niềm tin thì thật khó sống quá.
    Tình yêu nếu thiếu đi niềm tin thì có còn là tình yêu nữa k?
    Ai có thể cho tôi một lời khuyên nên làm gì vào lúc này?
    Đừng bắt tôi xa người ta thêm nữa vì chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã cảm thấy thật đáng sợ rồi.
  2. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ TY có thể thiếu niềm tin, nhưng đó chỉ là trong 1 thời điểm thôi.
    Chuyện tình cảm có lúc say đắm, có lúc buồn có lúc hận, chẳng ai biết được. Nhưng các bạn nên thẳng thắn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
    Nếu người ta sợ bạn ra đi thì bạn chỉ cần nói cảm giác của bạn xem, biết đâu anh ta sẽ yên tâm hơn.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop nghĩ có thể thời gian đầu mới quay lại nên anh chị cảm thấy như vậy thôi...Vì dù sao lần trở lại này tình yêu của hai người cũng đâu có thể gọi là nguyên vẹn như không có chuyện gì xảy ra...
    Trước đây chị đã từng như vậy, chả trách anh ấy có ý nghĩa như thế...Nếu vậy thì chị hãy thể hiện tình cảm chân thật của mình với anh ấy...Hi vọng thời gian sẽ làm anh ta hiểu ra tình cảm của chị mà không suy nghĩ vẩn vơ...Hãy nói chuyện thật rõ ràng và cởi mở với anh ta xem...
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    You có xem bộ phim "hãy biết nói lời yêu " đang chiếu trên VTV3 không ? dù chưa chiếu hết nhưng thông điệp nói lên rằng tình yêu hãy chân thành và cần sự tin tuởng ...nếu bạn không có những điều như thế bạn đâu thể có một tình yêu thực sự ...Tôi đã tưng không tin vào những gì minh đang có và rồi đến một ngày tất cả đã ra đi tôi mới thấy quý trọng những gì đã mất ...
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha anh ta yêu bạn nên mới lo sợ vậy thôi, chuyện cũng thường. thế mà bạn chơi cái title ghê qúa làm mình tưởng

Chia sẻ trang này