1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Coltpard, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc quyển này xong vào lúc buôỉ chiều chạng vạng tháng 10, trời chưa tối mà người cứ lừ đừ như say, rã rời, chả thiết làm gì . Lên giường nằm nhắm mắt. Tưởng tượng ra quảng trường Thiên Phong , tớ đã từng qua những quảng trường như thế ở miền Mãn Châu Lý nên càng thấy ám ảnh. Một cảm giác rất khó tả , vừa thưong 2 kẻ yêu nhau phải chết trong một tình huống quá ngắn ngủi , chỉ vài giây mà xô đẩy hết cả số phận; vừa giận Sơn Táp sao để họ ra đi một cách tức tưởi như thế. Có nên chăng cho họ yêu nhau thêm 1 lát , nên chăng an ủi người đọc thêm 1 lát chứ không phũ phàng đến vậy. Và câu trả lời là : không thể! Cứ mưòng tượng cô bé giống như Châu Tấn , còn chàng sỹ quan Nhật thì bàng bạc lành lạnh quyến rũ như ai đó... cũng được. Trời ơi sao mà truyện ngắn đến thế , sao mọi thứ diễn ra rồi vụt trôi nhanh như thế. Có lúc tớ bàng hoàng khi thấy phiá sau những trang vừa đọc là tập giấy ngày một mỏng dần ,rất nhanh , như không thể dừng lại được, như không cưỡng lại được. Ngấu nghiến đọc trong một tâm trạng không thể chờ đợi, rồi lại tiếc vì trôi qua mất rồi. Những trang uể oải , nhàn nhã dưới nắng hè đã thoáng qua đi , nhường lại cho sự thật phũ phàng xồng xộc ập đến, kéo người đọc đi không kịp thả cho suy nghĩ miên man.
    Tóm lại một câu , tớ phục Sơn Táp sát đất. Các cậu cứ tưởng tượng xem một không gian đan cài như thế , 2 số phận như thế , những suy tư và cảnh đẹp như thế , nếu thành phim thì hay đến như thế nào . Trời ơi , bao giờ có phim Cờ vây đây.........
    Con bạn tớ cũng vật vã mất 20phút di động chỉ vì xem Cờ vây xong đấy.
    Được anjingruyu sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 12/11/2005
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tớ tò mò
  3. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu nghĩ làm bạn tò mò hả Kizz.
    Nhưng rõ ràng có những cuốn sách mà khi đọc xong mình bàng hoàng và sẽ nhớ mãi cảm giác trống trải hay hụt hẫng hay say say tỉnh tỉnh mà những con chữ cuối cùng mang đến cho mình.
    Có thể rồi bạn sẽ không thể nhớ rõ nội dung cuốn sách , không thể nhớ tên nhân vật, nhưng xúc cảm mà bạn có được khi đọc cuốn sách đó thì không bao giờ quên.
    Và tớ đọc sách nhiều khi chỉ vì mong có được những cảm xúc như thế.
    À, vừa nhớ ra : Đoạn viết về vụ hành quyết hơi giống giọng văn Lỗ Tấn "bánh bao trộn máu nguời".
    Sơn Táp sinh năm 1972, giỏi thật.

  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn . Vẫn nhớ cái cảm giác bàng hoàng khi đọc xong truyện này .Hình tượng cô thiếu nữ ám ảnh mình . Bởi vì cô ta có tài, thông minh , quyến rũ , và nguy hiểm hơn cô ta biết mình quyến rũ , nhưng lại không dừng bước được những cám dỗ ám ảnh của tuổi dậy thì , nên đã dùng cái quyến rũ đấy để thoả sức bay nhảy.Thích thì thích , nhưng thật ra vẫn không thích Sơn Táp để cô bé ở cái tuổi 16 , kể ra để ở tuổi 20 thì đẹp hơn . Nó làm người đọc đỡ xót xa .
    Chuyện này , tất cả các nhân bật chính hơi phụ+phụ thì đều có tên , thế mà 2 nhân vật chính -Tôi-thì lại không có tên . Cái độc đáo ở chỗ đó . Người đọc mặc nhiên thả mình ,mặc nhiên tưởng tượng , rồi trào dâng và vỡ oà lúc nào không biết. Phải dùng từ ám ảnh . Đoạn cuối quá khốc liệt . Mình ghét những kiểu kết thế . Vì cuối cùng , hình như chẳng có ai là thực sự tồn tại cả . Một TY không chịu nhận ra và lúc nhận thì cũng là lúc kết thúc . Đau đớn !
    Àh .Mình tò mò vì mình thấy bạn là boy mà viết ra những lời đó thôi
  5. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , hoá ra Kizz quan tâm về tớ vì boy thì không thể viết mùi mẫn được à? Thôi tớ đành nhận mình là girl vậy , chỉ lần này thôi nhé. Hic!!!
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Spam tí ,tớ tưởng giới tính thì nó có sẵn từ khi ta sinh ra chứSaophải nhận lần này hay lần sau hả bạn.
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có một sự nực cười (với tôi) là topic Thiếu nữ đánh cờ vây (Sơn Táp) hôm nay lại đứng gần với topic Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu).
    Cũng viết về nhục cảm đấy, thế mà sao... khác thế? Một thứ là tình yêu - thứ tình yêu khiến người ta say và choáng váng, còn một cái là... gì chẳng biết định nghĩa được...
    Thấy buồn! Tại sao?
    Nếu cứ cái đà (viết văn kiểu Đõ Hoàng Diệu) thế này, liệu đến khi nào mới có một tác phẩm thuộc trào lưu văn mới nhưng có thể gây xúc động như Thiếu nữ đánh cờ vây?
    (Phải nói là Sơn Táp sinh năm 1972, nhưng cô viết Thiếu nữ đánh cờ vây khi còn là một cô gái học Trung học, tác phẩm viết bằng tiếng Pháp)
    Có lẽ tôi đang bức xúc quá chăng?
    CC
  8. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Tớ cũng đã từng bức xúc như cậu. Trong lần post đầu tiên của tớ ở tô pịc này , tớ đã ca cẩm vì em Diệu viết xách dép cho em Táp. Nhưng em Táp viết cuốn Cờ vây không phải ở trung học đâu, em ý viết bản đàu tiên của Cờ vây bằng tiếng Pháp và đoạt giải Công cua ở Pháp năm kia thì phải , sau đó mới lật đật chuyển ngữ về tiếng Hoa cho đồng bào được thơm lây. Dù sao thì cũng là cao thủ đáng nể lắm lắm rồi. Tớ chán quá , thấy CỜ vây hay thế dân tình chả thích bàn , cứ lao vào em Diệu với cả em Vợi . Đúng là phí riệu (tức rượu đấy ạ)
    @ bạn Kizzzz cứ thích cắt nghĩa giới tính này nọ : Tớ đã bẩu là tớ là gái rồi mừ, chỉ thỉnh thoảng sang box Cùng đọc và suy ngẫm cùng mấy chú chén thù chén tạc thôi , rồi lại đoan trang tóc dài. Hề hề. Tớ thấy các cậu cứ quan trọng hoá vấn đề, y học chấp nhận lưỡng thể rùi mà, huống chi TTVN on lai ( đấy nghe tên đã thấy lai rồi thì kể chi boy hay girl)
    Được anjingruyu sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 16/11/2005
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Me too ! Bực lắm ấy.Nhưng xét 1 cách khách quan thì "Tình chuột" của ĐHD cũng có lối viết ngôi thứ 1 khá ấn tượng
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn vì chiến tranh, cái chết, vì sự phóng túng bất cần. Sự gấp gáp khi xxx cũng như khi phải sống trong loạn lạc. Không hấp dẫn vì týp hơi cũ, kết thúc lại nhạt.
    Con gái mà là chơi cờ vây giỏi, ít, con gái chơi cờ giỏi mà lại xinh, khó tin, con gái xinh mà lại ngồi suốt ngày bên bàn cờ không nói gì, quá vô lý :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này