1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Coltpard, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sorry, post thừa
    Được nhaque sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 02/12/2005
  2. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý, truyện này đọc không đủ đô, không phê, cảm xúc nhợt nhạt, ý tưởng thì có mà không triển khai được, đúng là gái viết . Tớ đọc Nguyễn Ngọc Tư - "Cánh đồng bất tận" thấy thích hơn, tất nhiên không so sánh hai truyện này với nhau được.
  3. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Èo, hài hước, nhỉ? Nếu không vì mắt bạn trông hay thì tớ đã không hạ cố trả lời bạn đâu, nhé!
    Khả năng đọc hiểu của bạn vớ vẩn. Bạn cũng không có sense of humour. Bạn tìm được chỗ nào tớ nói người khác ngu? Còn các bạn tham gia topic này, khen sụt sùi chảy từ đầu đến giờ phải nói là dốt. Nhưng nhìn lại hình như tớ cũng hơi quá lời, nhỉ? Đã bảo là sách của gái, viết cho gái đọc mà lại cấm các bạn thương vay khóc mướn, tớ cũng ác, nhỉ? Thôi, tớ xin lỗi, thế được chưa?
    Tớ quan tâm làm gì chuyện các bạn đoc nhiều, viết nhiều blah blah blah. Các bạn vừa dốt vừa chảy thì tớ bảo các bạn vừa chảy vừa dốt. Đọc các bạn khen Gái Oánh Cờ nức nở là tớ hiểu trình các bạn đến đâu rồi, lằng nhằng làm gì cho phí, có phỏng?
    Bạn thấy tớ kiêu căng, hay tự đề cao bản thân thì đó là nhận xét của bạn, tớ cảm ơn! Và tớ không quan tâm lắm!
    Tự do ngôn luận, nhỉ? Gái artox là gái mà nói năng gãy gọn, ngon của nó. Còn các bạn khác không cần phải đuổi tớ, gớm chết! Cứ tiếp tục masturbate với nhau, tớ xin kính nhi viễn chi, thế nhỉ?
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả cần đọc Thiếu nữ đánh cờ vây, đi lang thang qua đây thấy cái bạn nda này nói năng bull**** quá, tớ thấy bạn cứ mở cái mồm ra là chê người khác dốt với chảy, tớ cũng xin nói là bạn cũng dốt lắm, chảy lắm...
    Hơn gì ai mà bạn lắm lời thế ... chắc lại chỉ được cái mồm thôi hẳn ...
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hey, stop guys. Để cho người nào có hứng vào bàn luận vài câu chứ? Ai không thích thì góp ým cũng chả cần phải gay gắt quá đâu. Mỗi người có một nhã hứng riêng.
    Giống mọi người, đọc quyển này quên ngủ trong vòng 2-3 ngày gì đấy.
    Quá ấn tượng với lối diễn biến tâm lý của cô gái Mãn Châu. Có thể nói là hình ảnh cô gái này choáng toàn bộ truyện ngắn, làm mờ cả hình ảnh anh sỹ quan Nhật kia. Chính cô gái mới là lửa là nhiệt tâm dữ dội , là sức sống của tuổi trẻ.
    Không thích nhân vật anh chàng người Nhật lắm, vì cách xây dựng nhân vật này của Sơn Táp quá cứng nhắc, không được thật cho lắm. Hay là tại bởi anh này mang dòng máu võ sỹ đạo , đến tình cảm cũng ko dám biểu lộ nên bản thân thấy thế?
    Thêm nữa, chủ đề chiến tranh, chủ đề về chuyển đổi cách nhìn nhận cuộc sống, cách phá bỏ các ràng buộc dưòng như là hơi lớn quá so với một truyện ngắn như '' Thiếu nữ đánh cờ vây''. Cái không khí chiến tranh được thổi hồn vaò đây không đủ, cái không khí chết chóc chưa đủ độ nồng, chỉ như khói lam bếp bay lên rồi tản đi trong chiều. Nhưng không khí của một gia đình danh giá Mãn Châu được truyền tải rất ấn tượng, đặc biệt là màu đỏ của tấm thảm đỏ mỗi lần cô gái nằm lên. Đôi khi nó như một lời chế nhạo cái đã quá cũ.
    Có lẽ là đọc cái này sau khi đọc '' Trăm năm cô đơn '' nên không thấy impressed lắm về độ gay cấn và đau khổ của truyện. NHưng mà để làm được những gì mà một truyện ngắn đã làm , '' Cô gái đánh cờ vây'' đã làm được những thứ quá khó quên.
  6. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    giá mà kết có hậu như vầy , 2 người đẻ ra được đứa con CHI-JA thì hay nhể... rồi cô gái dạy đánh cờ, chang trai dạy ... cũng đánh cờ.. tại câu lạc bộ cờ vây .... chiến tranh wa đi, đứa con sang Mỹ chơi cờ vua.... yêu cô da đen chơi cờ ka rô, lại cặp bồ cô da trắng kỳ thủ cờ tướng, nhưng rồi lấy em da đỏ Mễ tây cơ đam mê cờ bạc.....đi tù sau chữa bênh trong đó bằng cờ nhảy......
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em ná đa 132 tư duy bằng mông sấn đít, mấy cô mấy chú chấp nhặt làm giề.
    Chiện này có lối kể khá hấp dẫn, đáng tiếc là các chi tiết đều lớt fớt, hời hợt, vì tác giả tham lam quá, ôm đồm quá, muốn gói nhiều thứ vô trong một cái hũ nút chật hẹp. Hơi tiếc.
  8. a_g139

    a_g139 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua
    Được a_g139 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 07/02/2006
  9. a_g139

    a_g139 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích truyện này, khá sâu sắc, ban đầu đọc tưởng là tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại là một sự day dứt rất sâu sắc. Kết thúc truyện buồn quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này