1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thiếu nữ trong mộng của tôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi yenba, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    hì hì.....tỷ tỷ cũng "kết" đệ iron_monkey ko nhất cũng nhì "Thi ca" đó. Cụng ly nào
    Chị yêu Tiểu Long Nữ nhất.
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  2. Fade_to_black

    Fade_to_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn là Doanh Doanh nhạt thì mỗ cũng nóiđược.Mỗ bảo Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung,Triệu Minhnhạt hết đoá.Nhưng lói rì thì cũng cần ní nuận hè.Mỗ thấy Doanh Doanh hông nhạt.Nàng có thể không có cơ hội đối đầu chan chát với ngùi iu như Triệu Minh,không có nhìu tình huống khoe trí thôngminh như Hoàng Dung,cũng hông gặp nhìu tai vạ gian nan như Tiểu Long Nữ,nhưng cái cách nàng iu tên nát rượu Lệnh Hồ Xung không hề thua kém mức độ mãnh liệt của một cô nèo.
    Nhất nhật bất lốc in
    Tâm nguyên như phế tỉnh
  3. Fade_to_black

    Fade_to_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn là Doanh Doanh nhạt thì mỗ cũng nóiđược.Mỗ bảo Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung,Triệu Minhnhạt hết đoá.Nhưng lói rì thì cũng cần ní nuận hè.Mỗ thấy Doanh Doanh hông nhạt.Nàng có thể không có cơ hội đối đầu chan chát với ngùi iu như Triệu Minh,không có nhìu tình huống khoe trí thôngminh như Hoàng Dung,cũng hông gặp nhìu tai vạ gian nan như Tiểu Long Nữ,nhưng cái cách nàng iu tên nát rượu Lệnh Hồ Xung không hề thua kém mức độ mãnh liệt của một cô nèo.
    Nhất nhật bất lốc in
    Tâm nguyên như phế tỉnh
  4. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh luận linh tinh về Doanh Doanh rồi. Ai nói Doanh Doanh nhạt đấy? Nói thì phải có tí cơ sở thực tiễn nhá! Con người ai cũng phải ăn muối! Cô nàng Doanh Doanh đi khắp giang hồ ăn của ngon vật lạ nhiều, chắc hẳn thịt da phải đậm đà hơn cô Tiểu Long Nữ quanh năm chui sâu dưới Cổ Mộ với đáy cốc chỉ biết ăn mật ong với rau chứ
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  5. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh luận linh tinh về Doanh Doanh rồi. Ai nói Doanh Doanh nhạt đấy? Nói thì phải có tí cơ sở thực tiễn nhá! Con người ai cũng phải ăn muối! Cô nàng Doanh Doanh đi khắp giang hồ ăn của ngon vật lạ nhiều, chắc hẳn thịt da phải đậm đà hơn cô Tiểu Long Nữ quanh năm chui sâu dưới Cổ Mộ với đáy cốc chỉ biết ăn mật ong với rau chứ
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ loại muối, khà khà . Với cả đối với cái câu cuối thì thế này, động vật ăn thịt bao giờ thân thể, cơ bắp chả dai ngoách, không so với động vật ăn cỏ được. Ví dụ như là sói, sư tử so với hươu, thỏ thì các bác muốn ăn thịt con nào
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ loại muối, khà khà . Với cả đối với cái câu cuối thì thế này, động vật ăn thịt bao giờ thân thể, cơ bắp chả dai ngoách, không so với động vật ăn cỏ được. Ví dụ như là sói, sư tử so với hươu, thỏ thì các bác muốn ăn thịt con nào
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ối Trời đất ơi....
    Hu...Hu...
    Cứu muội với Thánh cô tỷ tỷ... Họ muốn ăn thịt thỏ, thế này thì chết muội rồi! Khổ thân muội quá thôi, còn nhỏ dại mà đã bị người ta đòi ăn thịt....
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ối Trời đất ơi....
    Hu...Hu...
    Cứu muội với Thánh cô tỷ tỷ... Họ muốn ăn thịt thỏ, thế này thì chết muội rồi! Khổ thân muội quá thôi, còn nhỏ dại mà đã bị người ta đòi ăn thịt....
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...., mỗi người có một mẫu người lí tưởng riêng mà. Dẫu Tiểu Long Nữ có quanh năm suốt tháng ở dưới Cổ Mộ thì nàng vẫn cứ là tiên nữ trong lòng tớ đấy . Với lại tớ cũng rất thích tính cách của cô ấy : dịu dàng mà cương quyết. Một vẻ đẹp tâm hồn rất... nữ tính.
    Tớ thích luôn cả diễn viên đóng phim, Trần Ngọc Liên.
    Nhưng sao không có mẫu chàng trai trong mộng nhỉ? Tớ thì tớ thích chàng trai trong truyện Ngọc La Sát đó. (Hì hì.... mà thực ra "Ngọc La Sát" thì tớ mới chỉ xem phim chứ chưa đọc truyện. Cũng lâu quá là lâu, có lẽ cũng cách đây10 năm rồi ấy chứ. Nên cũng quên nhiều, chỉ nhớ rằng rất thích nhân vật nam chính đó)
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_182589
    **************
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...

Chia sẻ trang này