1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thiếu nữ trong mộng của tôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi yenba, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào thì cũng vãn là Thỏ, mà đã đụng đến thỏ thì Usagi này không thể tha thứ được. Một con vật xinh đẹp, hiền lành như thế mà nỡ ăn, đáng xuống mười tám tầng địa ngục. Larra huynh cứ thử rồi biết thỏ không dễ bắt nạt đâu nhé!
    [pink]usagi
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có thật cô nương này chưa ăn thịt thỏ bao giờ không ? Có khi ăn rồi lại thích . Còn phần tại hạ thì cô nương yên tâm, nói đùa thế thôi chứ hổ sói hươu thỏ gì cũng không ăn tất. 3 con đầu thì khó kiếm được thịt thật còn con thỏ thì thấy món cà ri thỏ nó cũng bình thường. Sao cư dân kh cốc này hay có ý nghĩ đen tối thế không biết
    To heo muội : thái độ như thế là không tốt nhé. Xem lại thì hình như huynh pốt ít ra còn hợp nội dung, còn heo muội thì mục đích câu bài lộ rõ ?
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có thật cô nương này chưa ăn thịt thỏ bao giờ không ? Có khi ăn rồi lại thích . Còn phần tại hạ thì cô nương yên tâm, nói đùa thế thôi chứ hổ sói hươu thỏ gì cũng không ăn tất. 3 con đầu thì khó kiếm được thịt thật còn con thỏ thì thấy món cà ri thỏ nó cũng bình thường. Sao cư dân kh cốc này hay có ý nghĩ đen tối thế không biết
    To heo muội : thái độ như thế là không tốt nhé. Xem lại thì hình như huynh pốt ít ra còn hợp nội dung, còn heo muội thì mục đích câu bài lộ rõ ?
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hay cho huynh muội nhà này, mỗi người nhấn nhá mấy câu, chẳng mấy chốc mà lượng bài lên vùn vụt, rõ là hành vi câu bài có chủ định. Đề nghị các vị ko được họp buôn ... bài ở đây

    |^.^|​
    (^_^)
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hay cho huynh muội nhà này, mỗi người nhấn nhá mấy câu, chẳng mấy chốc mà lượng bài lên vùn vụt, rõ là hành vi câu bài có chủ định. Đề nghị các vị ko được họp buôn ... bài ở đây

    |^.^|​
    (^_^)
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin can Nhẫn huynh với lại Heo mụi. Cứ có cơ hội là thấy đấu khẩu nhau ầm ầm.
    Don't dream it. Live it!
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin can Nhẫn huynh với lại Heo mụi. Cứ có cơ hội là thấy đấu khẩu nhau ầm ầm.
    Don't dream it. Live it!
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ăn hết cả 4 con , đưa con nào mỗ nhai xương con đó , không khách sáo chi hết á ...

    Majin-Boo

  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ăn hết cả 4 con , đưa con nào mỗ nhai xương con đó , không khách sáo chi hết á ...

    Majin-Boo

  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy một người nói nghe có vẻ hào hùng tráng chí
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này