1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thiếu nữ trong mộng của tôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi yenba, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alonelydog

    alonelydog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật tình tại hạ cũng chỉ mới vào , tuy nhiên cũng xin góp ý kiến : Nói tơi những cô gái tiên nữ giáng trần trong Kim Dung truyên , thì theo tại hạ chỉ có Long cô nương là nổi trội nhứt {em sau này mà có ế vợ thì cũng chỉ tại Long cô nương mà thui , tại vì cô xinh quá nên ko tìm được ai giống cả
  2. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chú em là người sống mơ mộng, hướng nội. Chứ Cắm Dùng xếnh xáng tả ai mà chẳng đẹp. Đang em này đẹp, chả tả ngay em kia tuyệt vời, rồi em khác trên cả tuyệt vời. Đọc các tác phẩm (chủ yếu là của Cắm Dùng và Cu Lúng) thấy mỗi ng 1 vẻ. Số phận thì chẳng ai giống ai.
    Tớ cũng đồng ý với topic owner, (nhưng mà Nghi Lâm đấy nhé, cứ đảo loạn lên như số đề...) đáng thương thật. Nhưng cho làm the girl in my dream thì chưa mấy thoả đáng, con pé đấy rụt rè, nhu nhược bỏ xừ. Vừa phải, và biết hi sinh vì tình yêu. Ý Kiến thứ 2 của chủ topic rất hợp ý tớ, nàng Châu Triều Mỹ hay lắm.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhậm Doanh Doanh chính là người con gái trong mộng của tại hạ. Sau này, một nửa của tại hạ cũng nhất định là một Nhậm Doanh Doanh ở một mức độ nào đó.
  4. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    THích nhân vật hay diễn viên ( khà khà....)
    Tớ thì khác, cứ đọc chuyện nào là mơ mộng đến nhân vật ngon nhất của chuyện đấy, chẳng có em nào sống lâu trong mơ của tớ quá 2 ngày. Còn thích thì có nhân vật để mình nhất chứ: con pé trong Ỷ Thiên vừa đi vừa đọc bô bô:
    chân núi Chung Nam
    một sống một chết
    thần chim hiệp lữ
    tuyệt giống giang hồ
    Căn bản tớ mê Tiểu Long nữ, nhưng nghĩ đến cái cảnh nó bị thằng đạo sĩ "ăn" mất là lại thấy đau. Thấy con pé này xuất hiện cứ nghĩ nó giống i sì TLN, nhưng vẫn còn trong trắng, nên mê
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là nhân vật trong truyện rồi, một Nhậm Doanh Doanh của Tiếu Ngạo Giang Hồ!
  6. pbinh979

    pbinh979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Chơi VLTK là cấp $ cho Tàu mua súng bắn vào dân Việt.
  7. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cùng là cộng sản cả mà, bắn nhau làm gì... tớ thì ko biết cái VLTK nó như thế nào nhưng hình ảnh mấy e trong đấy ngon mắt ko? có thể làm thiếu nữ trong mộng được ko??/
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thế bác chế tạo súng đi. Tôi tình nguyện cấp $ cho bác để bác muốn bắn tàu, bắn bè gì thì tuỳ bác. Thời buổi toàn cầu hoá mà vẫn mang tư tưởng bảo thủ quá bác ơi.
    Mình thì thấy Nghi Lâm đáng thương thôi, khó trở thành người trong mộng hoàn hảo được. Yêu mà không dám nói, không dám thể hiện. Về sau đi gõ mõ, hiến dâng trọn đời cho anh Thích ca, mà trong lòng vẫn ôm mỗi tơ tưởng về anh chàng LHX. Khổ thân cho anh nào có em trong mộng như em Nghi Lâm này. Sống bên mình và vẫn chăm chăm mơ tưởng về một hình bóng xa xưa. .

  9. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    He he... chú ke_du_ca cũng vào đây phiếm luận này... tưởng chú không mê cái khoản này chứ...
    Trong cái truyện này TNGH này thì có em DD là hợp nhất với chú LHX rồi, các em khác có mơ thì cũng ôm mộng vậy thôi. Cả hai đứa đều coi trời bằng vung, thích gì làm nấy, chả thèm đếm xỉa gì hết. Có điều em DD đúng là không xây dựng cá tính rõ nét như em Hoàng Dung được, nên nếu tưởng tượng cảnh DD mà gặp sư phụ của LHX là Phong thái sư thúc thì cũng chả biết 2 bên nói gì. Hoàng Dung thì lại khác, sư phụ của QT bị em tán đổ hết... kinh thật... Nên bác nào nói em DD hơi nhàn nhạt là cũng có cái lý của nó chứ không phải vô cớ đâu...
  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, chào bĂc Nolf. Câng không ngỏằ bĂc có cĂi thú tao nhÊ này. TặỏằYng bĂc mòn chÂn bên kâ thuỏưt, bĂch khoa, kim liên, ai dă câng lang thang vào nhỏằng nặĂi nhặ thỏ này.
    Thỏằc ra là góp vui vỏằ>i anh em trong Kiỏm hiỏằ?p cỏằ'c lúc trà dặ tỏằưu hỏưu mà thôi.

Chia sẻ trang này