1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thiếu nữ trong mộng của tôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi yenba, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại chữ "Tình" cả. Vì nó mà Doanh muội dám chấp nhận hy sinh thân mình cõng LHX lên chùa TL để cho Xung Lang xả thân lãnh đạo quần hào đi cứu. Giữa DD và NL là chữ "trọng" mà thôi.
    Vì thế DD mới là người trong mộng của LHX chứ.
    Được Lenh_ho_cong_tu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 19/03/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Huynh ạ, huynh nói một người con gái yêu mình nhưng vì hoàn cảnh không thể bày tỏ với mình, chỉ ngày đêm cầu mong mình được hạnh phúc là chán chết ư?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Huynh ạ, huynh nói một người con gái yêu mình nhưng vì hoàn cảnh không thể bày tỏ với mình, chỉ ngày đêm cầu mong mình được hạnh phúc là chán chết ư?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Tiểu Đông Tà cô nương đã nói. NL bị ràng buộc bởi kinh kệ, dùi mõ... Nói chung là k vượt qua được chính mình. Bế tắc tăm phần bế tắc. Chỉ biết âm thầm đau khổ lấy cái bóng để bầu bạn, chẳng biết bày tỏ cùng ai lại lôi á bà bà ra tâm sự (nghĩ cũng thương híc híc..). Thế mà thằng chả LHX lúc đóng giả làm á bà bà chẳng động lòng trắc ẳn, hoá duyên phứt đi cho rôi bỏ lỡ 1 cơ hội tốt. hihi!
  5. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Tiểu Đông Tà cô nương đã nói. NL bị ràng buộc bởi kinh kệ, dùi mõ... Nói chung là k vượt qua được chính mình. Bế tắc tăm phần bế tắc. Chỉ biết âm thầm đau khổ lấy cái bóng để bầu bạn, chẳng biết bày tỏ cùng ai lại lôi á bà bà ra tâm sự (nghĩ cũng thương híc híc..). Thế mà thằng chả LHX lúc đóng giả làm á bà bà chẳng động lòng trắc ẳn, hoá duyên phứt đi cho rôi bỏ lỡ 1 cơ hội tốt. hihi!
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tàn đóm mà không có gió thì làm sao bùng lên thành ngọn lửa . Em nghĩ cô Nghi Lâm này cũng chả phải thành tâm hướng Phật cho lắm. Hix, thằng cha LHX mà liều một tí như Dương Tiêu thì chắc là có nhiều cái để đọc hơn trong Tiếu Ngạo
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 24/03/2003
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tàn đóm mà không có gió thì làm sao bùng lên thành ngọn lửa . Em nghĩ cô Nghi Lâm này cũng chả phải thành tâm hướng Phật cho lắm. Hix, thằng cha LHX mà liều một tí như Dương Tiêu thì chắc là có nhiều cái để đọc hơn trong Tiếu Ngạo
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 24/03/2003
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , đọc phần hậu đi các cậu , bảo đảm có nhiều thứ để coi lắm !

    Majin-Boo

  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , đọc phần hậu đi các cậu , bảo đảm có nhiều thứ để coi lắm !

    Majin-Boo

  10. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đọc phần hậu thì đâm có quá nhiều cái để coi nữa ý chứ

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân

Chia sẻ trang này