1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ và Tiền bạc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyfly, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc sống này cũng là phù du cả thôi, không cứ gì tiền và đàn bà đẹp().
    Tiền, quyền lực, hình dáng, tài ăn nói giao tiếp - những cái đó có thể dùng để đánh giá tương đối chính xác vị thế( không biết dùng từ nào, đành dùng từ "vị thế" ) của một con người trong xã hội. Thường thường khi một nguời có thế mạnh ở 1,2 điểm trên, họ sẽ có khả năng cải thiện những điểm còn lại.
    Tình yêu và hôn nhân là gì ? Đó cũng là một sự trao đổi giữa tình cảm với tình cảm, giữa sự quan tâm với sự quan tâm. Muốn sự quan tâm được luôn đầy đủ, phong phú và bền lâu đòi hỏi người quan tâm phải có khả năng quan tâm. Cái khả năng này lại phụ thuộc vào năng lực của mỗi ngưòi so với xung quanh.
    Tiền - bản chất của nó không phải là giấy, là mồ hôi nước mắt, là máu hay nhơ bẩn như trong các tác phẩm văn học, báo chí nhà ta gán cho. Tiền đơn giản chỉ là tiền, là công cụ để đánh giá, đại diện, trao đổi giữa các giá trị trong cuộc sống. Vì thế nên có gì hợp lý hơn khi tiền được coi là phương tiện phổ biến nhất để đánh giá ( tương đối và mang tính cá nhân, chủ quan ) địa vị của một con người trong xã hội.
    Đừng vội lên án anh này/cô kia tham tiền vì ai cũng thích, cũng tham tiền cả thôi. Trừ khi người yêu của bạn bỏ bạn để chạy theo một cậu khác/ cô khác ( không may) lại nhiều tiền hơn bạn thì cũng có cớ để căm thù đồng tiền thật ( lúc đó cái gì "nó" hơn mình, mình chẳng ghét ).
    Từ nhỏ, tôi cũng đọc nhiều báo/truyện Việt nam nên cũng được giáo dục nhiều về sự "nhơ bẩn", "đen tối" của đồng tiền. Không hiểu tại sao biết nó nhơ bẩn, đen tối mà không có ai tấy chay nó, đem nó vất ra ngoài đường cả.
    Vài dòng bàn luận, chẳng phải để ca ngợi đồng tiền - chẳng qua bày tỏ suy nghĩ về vai trò thực tế của nó trong xã hội hiện nay thôi. Không chỉ tiền, người nào có quan hệ, giao tiếp rộng cũng đôi khi bị để ý quá mức - "cái thằng suốt ngày chỉ chạy theo người khác", hình thức kha khá cũng bị nghi ngờ - " nhìn đẹp mã thế chắc gì đã làm nên trò trống". Chỉ mong mỗi người đều coi suy nghĩ của mình là một trong muôn một, và không có cái gì là chân lý trên đời này cả - bởi cuộc đời cũng là phù du thì lấy gì để đánh giá đây ?
  2. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tâm trạng quá trời [​IMG]
    Đọc bài của bác xong thấy buồn cõi đời phù du này quá [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Làm theo suy nghĩ của mình, theo những gì mình nghĩ là đúng nhưng đừng áp đặt lên người khác quá đáng.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hờ hơ, theo từ điển tiếng Việt thì "thiếu nữ" và "tiền bạc" chả có liên quan gì cả.
    bác Ace nhà ta có đây ko nhỉ ? Em mạn phép đưa tuyên ngôn của bác lên cái: "Gái gú là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu"
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Gái gú là phù du,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ô la la.Nghe mà đau xót lắm.Mình là con gái,lại vinh dự được đem so sánh với TIỀN.Vậy các ông đừng yêu,đừng lấy vợ nữa.Con gái bọn tui cũng chẳng mấy hứng thú với những người xem phụ nữ là cỏ rác đâu.Đối với bọn tui,những người đem chúng tôi ra so sánh kiểu này cũng thuộc loại xếp xó..Bây giờ có kiểu CÓ TIỀN THÌ TIÊN CŨNG MUA ĐƯỢC.Khà khà.Nghĩ lại xem ,mấy cái ông kiểu như vậy không CHẤP.Không biết họ đem nhân cách của mình ra so sánh với cái gì.Người xưa và có cả nay gọi đó là NHỤC.
  6. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường lấy một người vợ em yêu.sống theo ý mình làm băng đôi tay của mình.không lệ thuộc vào điều gì cả.Làm thế nào đó để gia đình mình hạnh phúc là được.
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này hay lí tưởng hoá mọi chuyện đây. Không có gì là hoàn hảo và tuyệt đối hết, do đó, các giá trị nếu muốn được nhận biết, công nhận - phải được đặt bên cạnh những gì đã biết rồi ( tiền chẳng hạn). Cá nhân tôi thấy chẳng có vấn đề gì với sự so sánh đó cả. Ai muốn so sánh tôi với cái gì cũng được, với tiền, với rác, thậm chí cả với cô.
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" tức là sống trong túp lều tranh cũng được nhưng trong túp lều đấy phải có 02 trái tim bằng vàng 9999
    Tiền quan trọng gì, quan trọng là số lượng
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là chính tiền bạc là cơ bản .
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ,khi mà 02 trái tim bằng vàng 4 con 9 nó thành vàng 9 con 4 thì rắc rối bắt đầu nảy sinh đấy ạ!

Chia sẻ trang này