1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu phụ chết tức tưỡi vì giấu chồng đi gặp tình cũ

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi lylyly1234, 11/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lylyly1234

    lylyly1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đối tượng tên Nguyễn tình ái trú tại thị trấn Thái Mỹ, TP.HCM. Được biết người các anh này đã có vợ và hai con gái nhưng do y vẫn còn trông hơi đẹp trai, dĩ nhiên mang tài ăn nhắc nên lại với hơi phổ biến ý trung nhân ở ngoài. Vào đêm 20/3/2015 Tình đến một tụ điểm casino online uy tín nhất mà y hay tới lui để vừa nhậu nhẹt vừa chơi bài ăn tiền cùng có vài người các bạn đã hứa trước. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ tham gia sát phạt trực tuyến, Tình đã thua tới hơn 20 triệu đồng. Sau đó Tình nhờ các bạn chở mình tới nhà các bạn gái mới quen tại phố Trảng Bàng để rủ tới chơi và xem y đánh bài.

    [​IMG]

    Tới lúc thua hết tiền, Tình hỏi mượn 3 lắc vàng và 1 chiếc điện thoại di động của bạn gái để đem cầm được 9 triệu đồng và tiếp tục chơi. Lần này cũng được vài ván thì y cũng thua sạch.

    Sau vụ việc tối hôm ấy, Tình thấy rất mất mặt mang cô người thương mới quen này nên tìm mọi cách để trình bày. Nghĩ ngợi một hồi, gã nhớ đến một cô người thương cũ quen từ hồi còn làm người lao động ở Trảng Bàng, người này tên Nguyễn Thị Phương.

    Nghĩ là làm, đến trưa, Tình mua số liền gọi cho chị Phương, rủ chị đi tâm sự để mượn ít tiền, hắn nhắm chị Phương mang tiền nên định mượn rồi vừa để chuộc lại vàng và điện thoại của cô ý trung nhân mới, vừa để với tiền gở bạc. khi này chị Phương đang ở nhà thì Nghe tình nhân gọi, chị vội xếp đặt con cái rồi nói dối mang chồng là chị đi có mấy bà bạn. sau khi gặp nhau, Tình chở chị Phương vào một khu rừng tràm vắng người, sau lúc ân ái y yêu cầu Phương hắn cho mượn trợ thì 5 triệu đồng. Phương không chịu vì chị không sở hữu tiền, nhân thể chị đòi hắn luôn 20 triệu đồng mà chị đã cho hắn vay khi còn yêu nhau.

    Sau một hồi gượng nhẹ vã thì Tình đã dịu giọng xin lỗi chị Phương và nhắc ngon ngọt để dụ chị Phương cho mượn tiền, lúc này đang Tình ngồi dưới đất thì bổng đứng dậy ôm ấp chị Phương, chị đang tức giận nên vẫy vùng rồi chửi hắn thậm tệ, không ngờ điều ấy lại khiến cho con thú này nổi máu sát nhân, Tình đẩy chị Phương xuống mương nước gần ấy, Thấy chị Phương vẫn hò la, tung hoành nên Tình lấy cuộn băng keo trong túi dính vào mồm chị. Y còn lấy sợi dây thừng quấn quành lưng và bụng chị Phương rồi nhấn nạn nhân để dìm xuống nước đến chết. Một khi sau, thấy chị Phương đã chìm dần, biết chị Phương đã chết nên hắn vội lấy xe máy của nạn nhân rồi chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại thong dong đi đến casino trực tuyến hôm trước để sát phạt và chuộc lại chiếc điện thoại di động mà hắn đã cầm của cô người thương mới quen kia.

    Nguồn: http://goo.gl/ZL2QEP

Chia sẻ trang này