1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu SỰ TỰ TIN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi assiduousAnt, 14/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chuyện với bạn gái bình thường thì hót như khướu, hài hước lắm, vui vẻ lắm.. duyên dáng lắm, nhưng khi đối diện với người mình yêu thì lại rụt rè... điều này chứng tỏ là bạn yêu người ấy..
    Đây cũng là một lợi thế theo kinh nghiệm của tôi, đôi khi với một người bạn gái tinh tế.. họ sẽ hiểu đó là cử chỉ đẹp của một tình yêu thực sự.. sự chân thành rất được các bạn gái đề cao.. sự rụt rè và chân thành nên giữ, không cần thiết phải bỏ..
    Còn những kiến thức như bạn bỏ nhiều thời gian nghiên cứu, cũng nên có.. nó sẽ giúp bạn tự tin trước mặt các bạn gái nói chung, trở thành một người đẹp hơn khi đối diện, nó cũng là điều tốt... nên cân đối và kết hợp hài hoà là điều hay nhất.. đừng trở nên giả tạo, sách vở quá.
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kiểu nói của bọn võ biền
  3. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng nè, chỉ cần làm sao để tuyên ngôn đó sẽ là đúng, không phải là chính mình đang lừa dối bản thân mình là được, nếu chỉ nói suông, mà bản thân thực sự không có giá trị gì, thì cứ ăn bánh vẽ dài dài thôi.
    Mỗi người sẽ tìm ra ở mình một điểm mạnh để lấy đó làm sự tự tin cho mình, không ai giống ai mà. Cá nhân tôi xếp các yếu tố làm nên sự tự tin theo thứ tự: Tri thức, sự giàu có, vẻ bề ngoài, ...
    Nếu mình Giỏi, nhưng mình Nghèo, và Xấu hoắc đi nữa, thế cũng đã đủ để toả sáng rồi, khỏi cần gì hết, và mọi người sẽ thấy được cái vầng hào quang của mình, chẳng ai nhìn thấy mình Nghèo và Xấu nữa đâu.
    Nhưng mình thì không được như thế, mình lúc nào cũng muốn có một cái vẻ bề ngoài đẹp, xe đẹp, để che đi cái sự thiếu tri thức của mình, bao năm rồi vẫn thế.
    Muốn viết tiếp, mà bận rồi, nếu mai rảnh sẽ viết vậy.
  4. ImissU_missingU

    ImissU_missingU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, muốn làm đc việc gì thì điều quan trọng trước tiên là mình fải tin là mình sẽ làm đc cái đã. Và e giờ có thể tự tin rằng mình có thể làm cho chồng e sau này đc hạnh fúc và vui vẻ mãi.
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    lấy cái tốt nhất của mình ra để tự tin AQ tí ko sao .... trai giụt dè nhát gái chỉ tán được gái trong phim thôi
  6. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ặ fỏc ...... em 'ang thiỏu tỏằ tin vỏằ>i con 9x 'Ây.....thiỏu tỏằ tin hơnh nhặ minh ko style nhu bon 9x, liỏằ?u làm gơ bÂy giỏằ cĂc bĂc ặĂi.....
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    I couldn''t agree with you more !
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 15/10/2007
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Sure?
    Vàng 2: Không hẳn, vì đơn giản là mỗi người đánh giá mọi người cũng như đánh giá bản thân theo một cách khác nhau. Nếu một người không có tri thức, nhưng họ hài lòng với những cái còn lại họ có, họ vẫn nghĩ họ có thể hạnh phúc không cần phải có quá nhiều tri thức, thì họ cũng không cần phải che dấu cái gì, hay khao khát, đuổi theo cái gì đâu.
  9. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng rùi. Đây là đang nói về Cá nhân tôi mà, có người thì đặt lên hàng đầu là Sự giàu có, hoặc Hình thức đẹp, hoặc cái gì đó khác, hoặc không là gì cả... vẫn tự tin như thường, còn hạnh phúc là khái niệm khác mà (chưa nói đến ở đây).
    Giỏi - cũng chỉ là theo định nghĩa của tôi thôi, không biết diễn đạt ý ra sao (vì văn viết của tôi kém, viết ra thì dài).
    Các anh khi mà đi cua các em, thì dùng cách ám thị cũng tốt, luôn nghĩ là :" Em mà yêu (lấy) được anh là cái may mắn nhất của đời em rồi, hehe, anh đang cho em một cơ hội đấy (cơ hội nói chuyện, gặp gỡ, tìm hiểu anh)" đồng thời cũng nên ám thị mình là " Bản thân mình mà được cô ấy yêu (hoặc lấy được cô ấy làm vợ ) thì cũng sẽ có cuộc sống rất tốt đẹp", , phải công bằng với mình chút, không thì lại rơi vào trường hợp: Cô ta yêu được mình là cái may mắn nhất đời của cô ta, còn mình là cái xui xẻo nhất đời thì...
    Tuy nhiên, cũng theo quan điểm cá nhân tôi thôi, khi mình ám thị như thế, thì đồng thời cũng nên tu dưỡng bản thân , để mình đúng như mình đã nói về mình, không phải là đang ru ngủ mình là được.
  10. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bĩnh tĩnh tự tin không cay cú!!!
    Thắng không kiêu bại không nản..
    Các cụ đã dạy rồi cứ thế mà thực hiện thôi!!!!!..Bây giờ đến mà không tự tin coi như thua 50% rồi, mà đã không tự tin thì lượn đi thôi!!!..Quy luật đấu tranh sinh tồn mà. Muốn có tự tin thì phải trải qua thất bại vài lần, mà có ai đẻ ra đã được cái đó đâu...học từ những thất bại!!!

Chia sẻ trang này