1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu tự tin quaáa

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kenny_nnk, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenny_nnk

    kenny_nnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tự tin quaáa

    Tớ có thằng bạn, tháng sau là .......... về nhà nàng, hắn đã học hỏi sách báo, những người từng trải, kế cả chia sẻ với vợ sắp cưới!!!!! Chóang nhưng hắn vẫn bảo sao kém tự tin waáa ( hic... cả 2 chúng nó quyết tâm giữ nguyên đến tận ngày ấy). Có cách nào giúp chúng với????? Đừng ai mách bảo ........ thực hành trước nhé!!!
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh bỏ qua những trưòng hợp anh bạn bác thực sự nên thiếu tự tin ví dụ như khiếm khuyết về kích cỡ, khiếm khuyết về khả năng lễ phép đứng lên chào phụ nữ khi cần thiết, hay khiếm khuyết về quan niệm như còn chưa biết chỗ ấy của cô ấy nằm ở giữa hai chân hay som-oe trên lưng, trên vai.
    Nếu không có vấn đề gì thì theo anh chỉ nên chuẩn bị về tâm lý.
    Khi đi thi, chúng ta run nhưng sao khi đi hỏi thi người khác chúng ta không run? Từ suy nghĩ đó anh nghĩ bác bảo anh ta chỉ cần điều chỉnh suy nghĩ về kịch bản đó sẽ diễn ra như thế nào?
    Nếu coi nàng là hoàng hậu, chúng ta là những anh chàng slaves để phục vụ tình ái cho nàng khi đó chúng ta đặt mình vào vai thí sinh, chúng ta sẽ run, chỉ sợ hỏng bài.
    Phải ngược lại, phải coi như chúng ta là người được hưởng thụ, xứng đáng được phục vụ. Cụ thể khi hai đứa đã lên giường rồi, hãy hít một hơi thật sâu, nhảy tót ra ngoài, khoanh tay nheo mắt nhìn nàng đang hồi hộp trên giường, và hãy suy nghĩ như một ông giáo sắp hỏi thi chuyện một cô bé trẻ.
    Tất nhiên mọi suy nghĩ chỉ nên trong đầu, không nên nói ra miệng. Miệng vẫn có thể nói: "em, anh là slave của em đêm nay..." nhưng đầu phải nghĩ: "híc híc...em cũng thích bỏ bạn đi ấy chứ...cứ giấu...thú thật đi cho anh...đỡ sợ". Lúc đó bạn bác sẽ tự tin hơn bội phần.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Tớ có cảm giác hình như bạn hỏi cho bạn thì phải [​IMG], đời thủa nhà ai đàn ông con zai lại đi hỏi cách "ấy" cho thằng bạn thân của mình để về anh ta về "thao tác" với bạn trăm năm. Hơi suy nghĩ đấy [​IMG]Mà nếu giả sử ! Vâng giả sử bạn hỏi cho thằng bạn thì đây cũng là cách để bạn tham khảo.Tóm lại cứ theo ý kiến của anh quocnhat [​IMG] , nếu ko mặc kệ "chúng", vài lần thì "hệ thống tự điều chính" theo hướng hoàn hảo nhất !Cố thôi !
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì khóc ngoài quan ải sớm rồi, mà ko vớ vẩn lớ ngớ vợ lại bị ám ảnh thì chết, hehe, thiện tai, thiện tai!
  5. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có gan đi nhà thổ mà sao vẫn thiếu tự tin là làm sao ta ?
  6. kenny_nnk

    kenny_nnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Noi that la thang ban to nhu the day, ko fai hoi cho minh dau ( hic to sap lam cha ruiiii ma). Noi tom lai, chung no la 1 cap cuc ... trong sang, lai la ban than cua vo chong to nua, hic ro kho. *********ng suot ngay leo deo theo hoi to, con vo no thi.... cu tham hoi vo *****ot...
    To cung chi chung no den trung tam KHHGD hoac nhung TT tu van, hinh nhu cuoi tuan nay nhap hoc........ Thanks god

Chia sẻ trang này