1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thik & iu - Cho và nhận

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi yaspas, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy giận hay ghéc ai đó cũng thấy tim,,,,,,,,,rung rinh
  2. ongngoai

    ongngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trải qua hơn nửa đời người òi,già mới hỉu: iu không phải là cho hay nhận (vì cũng chẳng có cho và nhận gì ở đây),mà chỉ là nghĩ đến nhau cả lúc nghèo hèn, đạm bạc,lẫn lúc giàu có, hay lúc khó khăn. Tìm ai đó để iu,để cho nhận thì...dễ ẹt. Nhưng có ai đó bên mình lúc bùn, bên mình lúc vui, vỗ về an ủi lúc chán đời,giúp mình trong mọi việc nhà...khó lắm ai ơi.
    Tuy già cả, nhưng già ta vẫn tự hào rằng mình đã tìm đuọc người như thế.
  3. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    4 người lận á? đông zui zữ hen
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có từ lúc chào đời rùi kia
  5. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    bé gái này hiếu thuận nhất nhà
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị choa ....nhưng hỏng bik ngừi ta cóa dám nhận hong nữa
  7. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thía thì cần phải ,,,,,,,,khuyễn mãi.
    VD: có cho trâu thì............tặng lun cả ,,,,,,,,,nghé,
  8. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    ----Phải chịu đựng hắn tới 16 năm để duy trì tình bạn, cuối cùng thì mình cũng nhận được sự giúp đỡ ngoài mong đợi sau khi hắn,,,,,,,,,,,lấy vợ. Phải cám ơn vợ hắn chứ nhỉ
    ----6 tháng trời vất vả chạy xe từ Bình Thạnh đến Bình Chánh làm việc như điên, để rồi ngày hôm qua mình lại được "sếp" cũ quăng cho cái phao khi đang chuẩn bị,,,,,,,,,,,,chết đuối,
    Dạo này mình nhận được nhiều thứ quá,,,,,,,,,,,,
    Cuộc sống thật đáng iu,,,,,,,,,,,
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ, vậy tranh thủ moon cake...san sẻ bớt đê bạn
  10. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn được như vậy lắm bạn ạ nhưng hiện mình không ở Sg, tham gia thế nào bi giờ hỉ ?

Chia sẻ trang này