1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thỉnh thoảng cũng có niềm vui nho nhỏ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Haruyama, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đã quá còn gì bác aoniti.
    The death is the beginning
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con mèo ăn vụng hết nồi cá kho của mẹ. Vui quá, thế là khỏi phải ăn cái món cá kho vừa khô vừa mặn ấy rồi.

    nowhere safe from the storm

  3. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng có một niềm vui 30 giây, chẳng là mình lấy 1 môn học về ecology, hôm qua đến lớp tự nhiên thấy có một cô vào lớp..."I am new comer, I am from Vietnam.." làm cả lớp chỉ tay về mình. Thế là có thêm một người quen VNese.
    Tự nhiên thấy .... vui vui.
    To Aoniti: Anh học ở 東京大学????'??f学?,?"?. ?,^?,??-く!!!
    Haruyama
  4. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    THế này thì bác Haru chuẩn bị khao to rùi,hìhì.May là cô ấy,chứ nếu là một guy chắc bác đã chẳng phấn khởi đến vậy nhỉ?
    Bác Haru xem thế nào cho cả nhà JC ăn cỗ cưới,để các đàn em còn theo gót,không lại bị nói là không biết thứ tự trước sau.Dù sao thì bác vẫn đương chức hội trưởng hội Roujin của JC mà.
    Lạc đề quá,hôm nay có niềm vui gì nhỉ?Ah,trong bentou hôm nay có món Ebifurai,món yêu thích của mình,hìhì,lucky quá.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  5. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    "Đàn em" Luna nóng ruột lắm rồi hả? Chắc là lần về VN vừa rồi "hiệu quả" lắm? Anh cũng muốn lắm nhưng vì "tham quyền cố vị", không nỡ bỏ cái chức Hội trưởng Roujin (Mà cái chức này lợi hại lắm nhé, đương nhiên được quyền xưng "anh" với tất cả JCer, hơn nữa JCers khi nói chuyện và viết bài đều rất lễ phép nhé!!!). Vì thế nếu "đàn em" Luna đã "câu được cá", trong đợt về phép vừa rồi thì xin mời em. JC chắc là cũng vui mừng đón chào Luna's thôi, nhỉ? Nhưng mà Luna's phải "ra mắt" trước đã nhỉ? Mọi người có đồng ý với anh không?
    Haruyama
    Hôm nay có niềm vui gi nhỉ??? Ah, kết quả nghiên cứu của anh đã được chấp nhận chính thức tại một hội thảo QT ở Ấn độ trong tháng 12 tới. Ơ hơ, sướng quá.... Nhưng mà không biết có xin được tiền để đi không nhỉ, thấy gs bảo là lab hết tiền rồi. Dù sao cũng sướng cái đã!!! Kan pai !!!
    Được Haruyama sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 25/10/2002
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bà con thật nhiều niềm vui quá. Cho em ké cái thôi. Các bác cứ tăng lương đều đều, kiếm được cá đều đều thì thật là tốt quá, em cũng xin vui lây. Hiện tại em đang tiết kiệm tiền để cố gắng mua được cái kim từ điển 19800 giống của bác aoniti thế nên bác nào mà được tăng lương hay là kiếm được cá có thể trợ giá cho em mỗi người 2000 thì tốt quá, hihi.
    Nothing last forever, even this !!!
    Được khongsaurang sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 25/10/2002
  7. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đúng như là ai đã nói, dạo nay tìm ra thứ gì để ... vui vui khó quá. Nhưng chẳng nhẽ mình lai chịu thua đời à???
    E hèm, để xem nào. Vừa rồi được một cô ở lab pha cho một cốc coffee. Ơ hơ, tự nhiên thấy vui đáo để. Nhưng mình sẽ quyết giữ cái chức Hội trưởng Roujin. Đừng hòng. Không biết cái cô ấy có bị "đàn em nóng ruột" nào trong JC mua chuộc để lừa đảo mình không nhỉ. Thôi kệ, cứ nhâm nhi coffee cái đã. Úi, nóng ra trò.....
    Haruyama
  8. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hôm qua đi chơi "ném lon" vui quá á!!!! He he he he, qua mặt được cả 2 cao thủ là chị ET và Batis!!!! Kekekeke!!! Kiểu này thì cái ti vi Phờ lát trôn sắp về tay ta rồi, khà khà khà khà!!!!!!
    ?
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tắc đường, cứ tưởng không có gì vui. Hoá ra lại cực vui luôn, vì mọi người ai cũng đứng yên một chỗ hơn 1tiếng 30 phút không nhúc nhích được, đã thế trời lại mưa to, lá là la...............rè rè, xoẹt xoẹt <chết, con IC của em bị mưa to quá nên ẩm mất rồi> Khà khà, khè khè, khì khì, khờ khờ, khồ khồ, khò khò.................
    Nothing last forever, even this !!!

Chia sẻ trang này