1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thỉnh thoảng lại muốn hâm hâm.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi WhyUbe, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại muốn hâm hâm.

    LẠ!

    Một ngày buồn ?.
    Lạ!
    Vì ngày rất trẻ
    Nắng vắt vẻo trên những cành cây
    Gió nô tấm rèm qua khung cửa nhỏ
    Chợt thấy mình
    Bỏ ngỏ nhành hoa đêm.

    Mùi hương dạo đâu đây
    Ngây ngây mũi càng buồn thấy lạ
    Trái tim chùng như ngâm giấm
    Bàn tay trầm
    Chẳng cần khép những ngón gân.

    Lạ lắm!
    Chợt thèm một nụ hôn
    Tít trong ***g ngực
    Sâu sâu là hơi thở
    Mùa vàng đang thổi tuổi đi ...
  2. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là hoàn hảo!
    Hẳn ai cũng từng nghe , nói , hiểu ý nghĩa của câu này. Họa chăng chỉ có những kẻ điên mới dám nói là tìm được thứ nào đó hoàn hảo. Vậy mà hôm nay , sau bao nhiêu lâu , tôi mới chợt nhận ra có 1 thứ rất hoàn hảo, đó là cuộc sống!
    Cuộc sống thật hoàn hảo , đầy đủ và tròn trịa , nó có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi chợt nghĩ đến người Eskimo xây nhà bằng băng để tránh rét , trong khi đó có những người may đồ bằng sợi thô , bằng da thú rồi khoác lên mình tầng tầng lớp lớp quần áo để chống cái nóng trên vùng sa mạc. Những tòa nhà trọc trời kiên cố đến mức bị máy bay lao vào cũng phải dăm ba phút sau mới đổ , còn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nước ta có các cây cầu khỉ đến 3 mùa nước lũ vẫn đứng yên , có chăng chỉ vài chục đứa trẻ đi qua là bị lũ cuốn ...
    Cuộc sống hoàn hảo quá! Nó cho chúng ta những người đàn ông hào phóng mang tiền về xây riêng 1 ngôi chùa , cách đấy vài 3 làng có 1 ngôi chùa mà các ông sư bà sãi mòn gót chân đi quyên góp 5 năm cũng mới xây xong cái cổng chùa. Cuộc sống cũng nặng tình người lắm.Có ông bố kiên quyết bắt con đi cai nghiện , trước khi ngoan ngoãn theo lời bố người con âm thầm viết 1 lá đơn tố cáo cha tham nhũng. Tôi cũng chợt nghĩ đến chuyện có người chồng đổi vợ mình để lấy chiếc Tivi trong khi gần vùng cao có 1 anh chàng 3 lần bán 3 người yêu qua biên giới. Ừ thì có lẽ họ khổ , họ thiếu tiền , họ không thể tặng cả chục chiếc @ cho bạn bè nhân dịp sinh nhật .
    Cũng chẳng cần kể to tát làm gì. Cuộc sống hoàn hảo nằm ngay quanh ta thôi .Nó như thể vào quán nước thì đàn ông thích uống cà phê còn đàn bà gọi sinh tố .Như đầu xóm trọ tôi có vài ngôi nhà vườn vuông vắn xinh xắn lắm , mỗi lần đi qua ghé mắt nhìn nếu vô ý lại giẫm ngay phải bãi phân chó! Đấy , cuộc sống thế đấy , có thiếu thứ gì đâu? Đó là cái cách mọi người tươi cười chào hỏi nhau rồi lẳng lặng đổ rác sang lối đi hàng xóm. Đó là cái cách con cháu tổ chức lễ mừng thọ khá to cho ông bà rồi đùn đẩy nhau chỉ sao cho 2 tuần mới phải thay quần áo cho ông bà 1 lần.
    Hôm trước có cô gái bán bánh mì líu ríu dắt 1 cụ già sang đường , tự dưng thấy hóa ra bánh mì mới ngon hơn cơm. Gặp em bé miền Trung bán vé số ngủ dưới gầm cầu vượt , mong rằng mình như thằng cha cùng xóm , ham vé số đến mức bán cả xe máy. Về nhà xin tiền mẹ đóng học thấy không còn đàn chó , nước mắt chực chảy ra...
    Ai cũng cố đi tìm kiếm điều hoàn hảo!
    Một công việc hoàn hảo? Ai dám làm công nhân hầm mỏ ở cái mỏ vừa sập hầm làm người chết chưa thấy xác , người sống chưa ráo nước mắt. Vậy mà em tôi khăng khăng vào cho được cái mỏ ấy.Tôi biết 1 ông anh buôn lậu tuy lắm tiền nhưng vừa vất vả vừa nguy hiểm , ấy thế mà anh kiên quyết không bỏ nghề.
    Một người chồng , vợ hoàn hảo? Anh Chí gần nhà tôi hồi bé chơi pháo bị nổ cong người đến bây giờ , sung sướng lắm vì mới lấy được cô vợ vừa khô đét lại vừa không biết nấu cơm. Có cô diễn viên xinh đẹp thì bỏ người yêu là anh chàng ca sĩ lắm tài để lấy 1 ông sếp có vòng bụng bằng 3 lần cô ta.
    Vẻ đẹp hoàn hảo?Tôi cứ khăng khăng rằng con gái bụ bẫm nhỏ nhắn 1 chút sẽ dễ thương , vậy nhưng thằng bạn tôi thì chết mê chết mệt mấy em mình dây.
    Mọi thứ đều hoàn hảo. Đừng tìm kiếm , vì lúc nào nó cũng hiện diện quanh ta, như thể điểm 2 cũng hoàn hảo tựa điểm 10 mà thôi. Hoàn hảo hay không là cách nghĩ của mỗi người , là cách mà chúng ta tạo ra nó. Đừng tìm kiếm sự hoàn hảo!!!
  3. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc mưa.
    Chợt mưa! Chợt mưa ?
    Váy mềm níu gót hoa
    Ướt lướt thướt
    Bịn rịn con đường níu những bước chân xa.

    Hàng phượng ủ rũ buồn
    Ngậm ngùi tiếc mùa hạ xanh
    Lá rả rích khóc
    Nước mắt rớt không chạm cành.

    Một vai áo gầy
    Run run nón rách
    Đôi nhành sen khép na khép nép
    Thẹn thùng gánh hoa rong.

    Môi xinh mấp máy
    Con đường cứ mãi lưa thưa
    Bàn tay non úp vào xấp báo
    Tà áo mỏng chẳng tránh nổi cơn mưa.
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề tí, WhyUbe là Lê Anh à? Có phải gà béo của chị Cáo không?
  5. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Whyube thì đúng là Lê Anh, nhưng chẳng biết gà béo với chị Cáo gì hết.
  6. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Báo động cơn bão blog đồi trụy. (Phóng sự)


    Một trang blog "bẩn".
    Khi giới trẻ coi blog như một phần không thể thiếu của sự sành điệu và những tiện ích do nó đem lại là điều không thể bàn cãi, thì chính những ngôi nhà ảo này đang mang một mầm họa mới - đó là nơi phát tán những thông tin đồi truỵ một cách tùy tiện.
    Điều đáng nói hơn là chưa có bất cứ một chế tài hay quy định nào để ngăn chặn hoặc hạn chế sự phát triển đến chóng mặt những trang blog bẩn này...
    Blog đồi truỵ dập dìu
    Có một blogger mang cái nick rất khiêu khích là... ?oDa^m Co^ng Tu*??. Có lẽ mới chỉ đọc cái tên này cũng đủ khiến chúng ta nghĩ như thế nào về nội dung của nó. Không ?otích cực? post các hình ảnh khiêu dâm như phần lớn các blog bẩn khác, blog của ?ocông tử? chỉ chăm chăm đưa lên những tự truyện ngắn kể chuyện quan hệ ******** một cách kỹ lưỡng và trơ trẽn. Khi đọc những dòng thông tin về cá nhân của ?oDa^m Co^ng Tu*??, người ta phải rùng mình: "trai tre, 19t, thich ********, chat webcam ***, noi chuyen dien thoai ********. Cac girl nao cung so thich goi cho minh nha: 090834xxxx, nickname Yahoo: ***_i_xxxx, han hanh lam wen, c''mon girls!!!!?.
    Theo phong cách kiểu ?oDa^m Co^ng Tu*?? còn phải kể đến những ***girl, badgirlbaby..., trong đó blog của ***ygirl là những bài viết tự sự mang tính đồi trụy của một gái bán hoa lành nghề. ***girl cũng tự giới thiệu về bản thân mình như sau: ?oEm la 1 co gai thich quan he ********, neu can hay lien he 9508xxx, 090971xxxx. Hiện nay, em đang làm ở nhà hàng trong X Plaza. Các anh thích thì ghé thăm em nha hihihi?. Đẳng cấp hơn, blog của ?oAnh NGheo? đạt đến trình độ như một forum đen chuyên post các hình ảnh, câu chuyện, thậm chí cả link download những thước phim đồi truỵ. Đáng buồn thay, số lượng người truy cập và ủng hộ blog này lại không phải là ít.
    Cũng là blog về vấn đề ********, nhưng blog của ?oTracy Yeu Anh? và ?ohAnji? lại không phải là blog đồi truỵ. Tại các blog này, mọi người có thể bàn luận về những vấn đề về ******** học vô tư, trong sáng. Tuy nhiên, do đây là một khía cạnh khá tế nhị nên đôi khi ranh giới đến với blog ?obẩn? là rất mong manh, do đó các blogger khi viết về đề tài này đặc biệt cẩn trọng.
    Chửi bới, văng tục, thoá mạ và những ý kiến cá nhân thái quá trên blog
    Vẫn biết mỗi blog là một nhật ký riêng, nhưng nếu khi đã ý thức rằng, sẽ chia sẻ cho cộng đồng thì blog không còn là chuyện của mỗi cá nhân.
    Cách đây không lâu, các blogger bàn tán xôn xao về vụ chửi bới trên blog của MV, từng đạt danh hiệu là ?oIcon? trong năm của một tờ báo tuổi teen nổi tiếng. Đối thủ của MV trong vụ chửi bới thoá mạ này là Jenny Phạm, một Việt kiều ở bang California, Mỹ. Thực hư sự việc chưa rõ, chỉ biết rằng, những ngôn từ vô cùng khiếm nhã của cả hai gửi qua commment các bài viết đã trở nên bạo phát.
    Đến bây giờ, vụ việc bé Crys mới bắt đầu tạm lắng. Chỉ với một entry ngắn gọn: ?oF... Hà Lội? mà bé Crys đã thực sự gây nên một làn sóng dữ dội của các blogger, đặc biệt các blogger Hà Nội. Có lẽ gọi blog của bé Crys là blog ?obẩn? thì hơi thái quá, sai lầm của blogger này là đã bày tỏ quan điểm của mình một cách quá kỳ thị, vượt giới hạn của những chừng mực văn hoá: ?o1. Tớ phân biệt bọn thành phố với bọn tỉnh lẻ đua đòi. 2. Tớ phân biệt bọn thành phố sành điệu với bọn thành phố ra vẻ sành điệu. 3. Tớ phân biệt Saigonese và mọi citizen khác?. Đọc entry của bé Crys, có lẽ chúng ta thấy cô gái này vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương vì tầm hiểu biết, về sự thích nghi văn hoá quá kém cỏi. Đáng trách vì bé Crys đã quá kỳ thị và tỏ ra thiếu tôn trọng với những nguời Hà Nội nói chung và rất nhiều công dân Việt Nam khác.
    Blog ?obẩn? náu mình
    C.O là blog đình đám với loạt bài viết về dân chơi Hà Thành. Tuy nhiên, các blogger đang lên án C.O vì đã đưa những thông tin ma vào blog của mình, kèm theo các hình ảnh minh hoạ không chính xác. Ăn theo phong cách của C.O có không ít các blogger khác. Và để thu hút thêm nhiều hơn lượt truy cập, các blogger đó nghiễm nhiên lôi những hình ảnh rất ?osinh động? vào bài viết của mình. Kenny là một trong số những blogger như vậy. Các bài viết trên blog của Kenny phần lớn là các bài viết đã xuất hiện trên một số báo điện tử. Nhưng đặc biệt hơn là sở hữu các hình ảnh minh họa hết sức chân thực, đôi khi chân thực quá mức cần thiết. Trong một entry viết về mốt khoả thân của dân 8x, các hình ảnh minh hoạ của Kenny lại chính là những hình ảnh... khoả thân. Nếu bỏ qua nội dung các bài viết mà Kenny copy từ các tờ báo điện tử, thì blog của Kenny cũng không khác blog đồi truỵ là mấy...
    Xoá blog ?obẩn?? Không khả thi!
    Thế nào là một blog ?obẩn?? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng rõ ràng thế giới của những trang nhật ký mạng đang hiện diện sự hai mặt của nó. Blog chính là nơi phát tán nhanh nhất và có tính tương tác rất cao những thông tin và hình ảnh khiêu dâm. Ngày càng nhiều tiện ích trên blog được cập nhật, như cho phép truy cập đến các trang web ***, cho xem trực tiếp những đoạn phim *** mà không cần truy cập. Ngay sau đó, các thành viên đều có thể bàn luận ngay trên mạng. Đó chính là những phòng xem phim *** tập thể không cần nguỵ trang. Vậy có thể xoá blog ?obẩn?? Không thể! Điều có thể chính là làm sao cho chủ nhân của những trang blog ấy suy nghĩ và hành động sạch hơn.
    Lê Anh
    Báo Công an nhân dân

    Đã đăng lại ở các báo điện tử: dantri.com.vn, sohoa.net, tintuc.timnhanh.com, vietnamnet.vn.
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế nhầm à? xozi xozi nhớ.
    (Chị Cáo cũng nghĩ không phải em Lê Anh gà béo. Gà béo thông minh và chất lắm.)
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    iem post cái hâm hâm nhá hì hì cái hâm hâm của iem phải thế này cơ hớ hớ
    là chồng tốt - phải đẹp giai - không dê gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới - thích mua sắm cho voẹ con - phải lo toan cho cuộc sống - thấy vợ nóng phaỉh vuốt ve - chớ xách xe đi tìm gái - thấy gà gáy dậ nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - đến trưa trưa lo chợ búa - cách ăn mặc như hai lúa - phải cần kiệm cho vợ xài - phải miệt mài đi làm việc - phải có tiệc mà không đi - nếu có đi phải trình báo - không nói láo với phu nhân
    đấy là nói về chồng, nói về vợ thế này cơ hí hí
    là vợ ngoan: phải đẹp gái - không kiêu sa - thích ở nhà - lo nội trợ - không vô cớ - chửi chồng con - không phấn son - không nhiều chuyện - không hà tiện - phải siêng năng - không lười biếng - phải nhỏ tiếng - biết chiều chồng - giỏi nữ công - và gia chánh - biết làm bánh - nấu ăn ngon - biết dạy con -ứng xử tốt - không quá dốt - không quá khôn - không ôm đồm - không uỷ mị - không thiên vị - không cầu kì - không quá phì - không quá ốm - không dị hợm - không chanh chua - không se sua - không bẻn mép - không bép xép - không phàn nàn......
    gõ lại mỏi hết cả tay hí hí, may còn có cái topic đề là hâm hâm không chả biết để vào đâu hì hì hâm quá cơ
  9. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê hê ... làm gì mà hâm lắm. Nhưng hoan nghênh.
  10. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em ngồi
    Riêng em?
    Để nghĩ về Riêng anh?
    Có khi nào em viết tiếng yêu lên bức lụa không màu?
    Ngày trời lạnh nhả nửa chừng một cụm khói
    Con đường lạnh nhả nửa chừng một vòng tơ
    Ngày bình thường anh giấu tim mình vào bàn tay ấm
    Ngày bình thường em cất tiếng hát mình vào làn tóc trong veo.
    Ngày bình thường có anh đi bên em, đó không phải là Riêng anh.
    Đó cũng không phải là Riêng em.
    Lúc bần thần anh tìm lại Riêng anh, để hỏi một từ yêu
    Tự tình
    Trắc trở
    Còn riêng em ngậm ngùi ? thoát.
    Riêng anh muốn gặp Riêng em.
    Cứ tưởng thời gian là chủ tọa
    Suy xét một khoảng cách xa.
    Cứ tưởng tình yêu ăn vạ trên một quãng đường dài.
    Riêng em chẳng tìm đến Riêng anh?
    Ừ này thì hẹn, ừ này thì xa
    Ừ này là quen, ừ này là lạ
    Bao giờ khoảng trống là dịu ngọt? Bao giờ trắc trở là thanh cao?
    Riêng anh
    ngồi nhớ

Chia sẻ trang này