1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thỉnh thoảng viết tí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tối nay cuối tuần. Bày trò gì cho vui nhỉ. Thôi lại làm bánh ga tô bằng nồi cơm điện tiếp vậy. Từ ngày học hỏi được công nghệ làm bánh này đến giờ đâm ra nghiện. Nghiện làm vì trước cứ tưởng phải có đầy đủ dụng cụ thì mới làm ra được sản phẩm thế này. Ai ngờ nó đơn giản thế nên cứ thích làm. Không khéo tăng cân mất thôi.

    Đây là chiếc bánh thử nghiệm đầu tiên này, show hàng khoe các bạn cái:

    Mặt trước:

    [​IMG]

    Mặt sau:

    [​IMG]

    Cắt ra thì thế này:

    [​IMG]
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    c ơi, c chỉ cho e cách làm bánh này đc ko ạ:x
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thank nàng nh :x, tặng nàng nè @}
    t mới mò mẫm học làm bánh quy thôi
    nhg lúc ngoài cứng đơ, lúc thì bên trong mềm oặt như kiểu chưa chín ý :))
  5. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bánh gato có lẽ ngon lắm. Nó được làm bằng công nghệ mới, phải giải mã từng cụm vi phân của bánh và chỉ có một số người được biết cách giải mã. Nhận dạng từng lát cắt/ vi phân có khó không?

    Zéroin
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em làm đc cái j hay thì share cho mọi người cùng biết làm theo cho vui em nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cách của chị hơi khác cách trên mạng hướng dẫn em ạ. Đúc kết từ kinh nghiệm thực tế ra cách riêng của mình thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ATL phải ko? Dạo này lấy vợ chưa thế. Vẫn cái giọng hâm hâm chả ra hâm hâm triết lý chả ra triêt lý nhỉ. Nhìn qua chả muốn đọc.
  7. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Haizz....., 2 tuần liền 4 cái đám cưới.... Toàn những đám thân thuộc họ hàng hoặc bạn thân mà lại toàn xa nữa. Mệt... nhưng vẫn cứ phải đi, ko bỏ được.

    Xem nào, 4 đám thì 3 đám ở Nam Định city. 1 đám tận Quốc Oai. Đi ô tô về NĐ say lử đử. Đám con bạn ở Hà Tây thì phải đi xe máy về. Lâu lắm rồi ko đi xe máy đường dài. Thấy sợ thật. Ăn 1 bữa cỗ đi từ sáng đến tối mới về tới nhà.

    Hôm nay là cưới thằng em họ. Bằng tuổi mình mà đã lo được hết mọi việc rồi. Vợ con nhà cửa đàng hoàng. Mừng cho em và thấy phục nó thật.

    Lâu lắm rồi ko thấy cảnh cô dâu khóc nhè. Hôm nay lúc cô dâu vừa bước ra khỏi cổng để về nhà chồng, em ấy bắt đầu mếu máo khóc đỏ hoe cả mắt. Chụp ảnh cho em ấy mà thấy cả đoạn ngõ dài toàn khóc. Chỉ đến khi sắp bước lên xe hoa mới bắt đầu cười lại. Mà lúc đấy nhìn thấy em ấy khóc không hiểu sao mình cũng chảy nước mắt theo. Tự dưng thấy như đồng cảm vậy. Em ấy sn 90, còn trẻ quá.

    Nhìn cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi thấy thật đẹp.

    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lại 1 ngày cuối tuần. Đi làm cả tuần chỉ mong đến thế. Ngày cuối tuần được ngủ nướng thêm 1 chút cũng đủ sướng rồi. Ngày thường phải dậy từ 6h30, phải nấu cơm sáng để xách đến công ty ăn trưa. Dạo này phong trào mang cơm đến cơ quan ngày càng phổ biến. Cơm hộp lên đến 20 - 25K / suất rồi.

    7h 30 dậy, ôm truyện đọc tiếp. Lâu lắm rồi mình không có thói quen đọc truyện. Chẳng qua hôm nọ đứa em cùng công ty rủ lên Đinh Lễ mới đi cùng nó. Mình thì ko thích mua sách kiểu ko biết nó có hay ko nếu như chưa có nhiều người đánh giá quyển đó hay và đáng đọc (nhỡ đâu chẳng ra sao thì phí công). Đứa em biết vậy nên giới thiệu cho mình cuốn "Ốc sên chạy". Nó bảo quyển này đọc cũng được, thoại khá vui. Thế là mình chọn quyển đấy. Ngâm tôm hàng tháng rồi vẫn chưa đọc xong. Đọc thấy ngôn ngữ xì tin của tác giả, thỉnh thoảng cũng thấy hơi buồn cười. Ko thật sự thích lắm nhưng để giết thời gian lúc rỗi rãi thì cũng tạm được.

    Đọc truyện chán rồi quay ra làm bánh. Trò này vẫn chưa chán vì mới biết làm. Càng ngày càng điêu luyện hơn rất nhiều. Làm 2 mẻ liền rồi đợi vợ chồng con em đến ăn cùng. Cũng đáng công là chúng nó rất thích ăn. Hết 1 cái rồi vẫn liếm mép thèm thuồng bảo: "Kể ăn cái nữa vẫn được". 2 cái bánh to thế mà chỉ 1 loáng, 3 đứa đã chén hết veo.

    Ăn trưa xong, buổi chiều 3 chị em đi Thanh Oai xem lại khu đất. Trời rét quá, về nhà rét run cầm cập. Cầu trời là mình sẽ ko bị ốm sau buổi hôm nay. Đường Nam Hà Tây sắp làm đến đó rồi. Đi đến Hà Đông khoảng 10km. Cũng chả biết rồi sẽ thế nào.

    Trên đường về 3 đứa ghé mua bánh dầy. Lần đầu tiên biết đến bánh dầy Quán Gánh. Nghe danh đã lâu nay mới có dịp được thưởng thức. Thật là ngon. 3 đứa mua 2 cái 1 mặn 1 ngọt mà cố mãi mới hết.


    Năm nay lỡ hẹn với hoa Sưa rồi. Dạo trước cứ mong mãi, mong mãi cho đến tháng 3 mùa hoa Sưa để được cùng các bạn xách máy đi chụp choẹt. Thế mà mấy tuần liền vướng đám cưới, đến lúc xong thì cũng là lúc mùa hoa Sưa đã tàn. Những cơn mưa dài lê thê cả tuần liền đã làm rụng hết cả. Mấy cây trắng xoá trên đường Trần Hưng Đạo mà chỉ mới tuần rồi, ngày nào đi làm qua mình cũng phải ngước lên ngắm 1 lúc lâu để trầm trồ về vẻ đẹp. Thế mà giờ xác hoa đã rụng đầy dưới chân. Thay vào đó là những chồi lá xanh non.

    Nhà mình cũng trồng 1 cây Sưa được 4 năm tuổi rồi. Cây vẫn còn bé, cao gần được 2 tầng nhà nhưng hôm nọ về thấy rụng trơ trụi, ko còn 1 chiếc lá nào. Năm nào mình cũng ngóng mong cho cây ra hoa, nhưng có lẽ phải vài năm nữa. Đây là cây sếp cũ tặng mọi người trong phòng từ hồi mới rộ lên thông tin về giống cây này. Hồi mới trồng, cây nhìn đúng như cọng rau ngót. Nhà nào cũng trồng và thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình xem cây nhà ai lớn bằng nào rồi và đã nhà ai ra hoa chưa. Mỗi lần gặp sếp cũ lại đem chuyện cây Sưa ra kể cho sếp nghe.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Gấp lại trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Nếu như ban đầu buồn cười với những đấu khẩu và những màn "chơi" nhau của các nhân vật thì đến những chương cuối cùng lại cay mắt và cảm động vì những tình cảm các nhân vật dành cho nhau. Từ tình yêu đến tình bạn. Những tình cảm ấy rất chân thành và cũng rất trong sáng. Phải công nhận truyện này đọc khá hay. Ước gì có cuộc sống hạnh phúc như cô bé Vệ Nam. Cô ấy thật hạnh phúc vì có tất cả sự yêu thương từ bạn bè và đặc biệt là người bạn trai thương yêu cô ấy nhất. Ước gì gặp được 1 người con trai như Lục Song. Đẹp trai, phong độ và cũng rất tài.

    Ai bảo cuốn truyện này kết thúc có hậu? Có chăng chỉ là có hậu với 2 nhân vật chính thôi. Còn những người bạn xung quanh họ không bất hạnh cái này thì bất hạnh cái khác. Cuộc sống vốn là như vậy, ko có gì là vẹn toàn cả.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hị hị, dạo này chị có tổ chức cung nào ko, khi nào đi đâu thì pm em nhá :P

Chia sẻ trang này