1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thỉnh thoảng vừa chán vừa điên nghĩ ra trò vui (con trai vào thôi cho zôm)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Iron-Heart, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    vâng hôm đấy đi xong thì về nhà có mà : " MINH NẰM LÊN GIƯỜNG ,MUỐN ĂN MẤY ROI " co đi thì đi tối đeến 10h30 là cùng thôi
  2. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhốt ở ngoài luôn cho muỗi nó đốt
    Béo đẹp, gầy dễ thương, còi xương dễ mến.
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    ĐI THẾ COI CHỪNG BỌN NGHIỆN NÓ ĐÂM CHO 1 NHÁT THÌ CÓ MÀ BỊ ẾCH ĐẤY.ẾCH CHƯA CÓ THUỐC CHỮA ĐÂU
    A5B my love
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nghe thích nhỉ, tớ cũng thích đi ăn đêm lắm, nhưng chỉ đc đi với gia đình thôi chứ bạn bè thì chả dám, hồi trước Nokia với Batigol còn đi lúc 4h sáng cơ, hic...
    hmmm gd
  5. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thì mấy cái vụ đó chỉ có các boy đi thôi , chứ girl thì chẳng ai lại đi như thế bao giờ cả . Bố mẹ không cho đi là một chuyện , bản thân cũng tự thấy là không nên đi khuya như thế rồi . Mà các boy cũng có phải ông nào cũng được đi đâu .
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Họ biến thành cú mèo hết với nhau rồi.Lại thích ru nhau đi ăn đêm nữa
    Si c'est un vraiment ami.
    Alors tu peux dire un grand merci à la vie !
    Puisqu'elle a fait de lui
    Un frère que tu choisis
    Et le compagnon de la chance .
  7. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    nào thi đi ok , đi xong về nhà mày ngủ nhé IH ! nhà tao khoá cửa rùi không về được , từ hồi thi đh đến giờ tao vẫn chưa ăn đêm lần nào cả ! :D

    Aimer ! C'est mourir un peu

  8. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đi đêm là ko tốt!!!!!!!!!!!!! Về tất cả mọi mặt thì điều này đều đúng!!!!!!!!!!!!
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  9. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ai vậy nhỉ, tớ là gì mà giám đuổi ai hay hitle nhầm với ai rồi nick của tớ là Iron-Heart hehe...
    haha thế là có Bách, Devinci.., tiếp đê!
    còn gặp bọn nghiện thì ngáp giả cho nó sợ, tớ còn ngáp "nghề" hơn cả chúng nó.
    to gur : yên tâm đê, dạo này các bạn nữ đi cổ vũ đông nên các chú cứ dốc cạn kiệt sinh lực ra mà đá ấy chứ
    cứ đi chơi như này 1 ngày dài ra bao nhiêu...

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ông ngáp là ngáp ngủ nó là ngáp nghiện , ông gãi là gãi ghẻ còn nó là gãi ngiện

Chia sẻ trang này