1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thinking

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bochet, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Lieu co the song voi nguoi ma minh chua iu co the la chang bao gio iu ko nhi?
    Hay la cu lam mot loai tam gui co don ma xa hoi hien dai dang tao ra ?
  2. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sống với người mình ko yêu huh ? ... thì cũng là câu ... miễn cưỡng kô có hạnh phúc đâu à ... nhưng cũng khó nói lắm .. nhiều khi sau một thời gian sống chung thì sẻ nảy sinh tình cảm ( có nảy sinh hay ko thì ko ai biết trước được) ....
    bạn nên nhìn sự việc một cách nhẹ nhàng chút ...
    chúc bạn vui vẻ hen
    Cười cho đời nó bớt khổ
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm , sống với ngừoi mà mình ko yêu và lại còn chẳng bao giờ yêu đc thì khó lắm . Ko có tình yêu thì đôi khi lại làm nhau khó xử thêm mà thôi . Ở tình yêu thì ấn tượng rất quan trọng . Khi biết rằng ko thể yêu đc thì đừng có cố mà làm gì , càng khổ thêm mà thôi ! . Em ko nghĩ rằng sống với nhau lâu thì sẽ có tình cảm đâu nhé . làm sao mà thế đc khi chính ngưòi ta đã xác định là chẳng bao giờ yêu đc rồi . Chính cái ý nghĩ đấy làm ngưòi ta ko thể nào yêu nhau đc đấy
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  4. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    xác định chẳng bao giờ yêu ??? ...
    đối với một người thì mình chỉ có thể nói ... hiện tại thì kô yêu , sẽ kô yêu .. nhưng kô chắc sau này sẽ yêu hay kô ???
    giống như chuyện Chí Phèo và thị Nở vậy ... có ai ngờ được tình yêu của họ sẽ nảy sinh .. chỉ vì một tô cháo hành ...
    tuy đó là chỉ là truyện nhưng những cảm xúc và tâm trạng của nhân vật rất là thực tế trong đời thường ...
    cũng có những người ... lúc đầu thì ghét cay ghét đắng người kia . nhưng sau cùng ... thì lại nên vợ nên chồng ... so .. just wait ..
    Cười cho đời nó bớt khổ
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì liều quá! thử bằng cả một quãng đòi uh ?
    Ai bảo Chí Phèo thị Nở là tình yeu nảy nở chỉ vì tô cháo nào hehhêh... bằng cả thiên thời địa lợi nhân hoà đấy chứ
    đầu tiên fải có vườn chuối này rồi thì có một chị hỗng hễnh đến mức ngủ lăn quay ra ở vườn chuối này, rồi thì không trăng không sao...và cuối cùng là một anh Chí nữa chứ.... thế mới có đúng chưa? fải có nhiều thứ quá nhỉ? thế này thì toi đời !
  6. jca

    jca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ờ , tại sao không chứ , đầy người vẫn sống như thế mà , và bác cũng có thể sống như thế nếu bác là một người :
    1. chỉ biết tiền
    2. vô cảm
    3. mắc bịnh thần kinh
    4...
    5...
    nhiều lắm nhưng em hổng nghĩ ra , bác nào nghĩ được tiếp sức cho em với nhá
    forever be yours
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi khác! Với người này có thể lúc đầu ko yêu nhưng biết đâu, sau một thời gian chung sống lại phát hiện ra được "vẻ đẹp bên trong" rồi sẽ yêu thì sao? hoặc với người khác là sẽ thề ko yêu nếu ko có ấn tượng đầu tiên... con người phức tạp lắm các bạn ạ!
    Ví dụ nè: Giả sử nếu bạn sống chung với một ông già (hay bà già), bạn có thể yêu được ko? nhưng nếu bạn sống chung với một người hợp tính, hợp tuổi (những điều này phải tiếp xúc thường xuyên thì mới khám phá ra được) thì bạn có dám chắc là sẽ ko yêu thử???
    Vấn đề này nói hoài ko hết chuyện...
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Những nguời ko quen biết nhau có thể trở thành một tình yêu vì họ ko xác định là họ sẽ chẳng vai giờ kjo yêu nhau cả . Còn nếu đã xác định là chẳng bao giờ yêu nhau cả thì chắc chắn là chẳng bao giờ họ đến với nhau . Nhưng ..... chuyện đời , biết đâu mà lần !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  9. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Sống với người chưa yêu và có thể không bao giờ yêu thì không nên chút nào. Em thấy, những người yêu nhau trong thời gian sống chung còn bị khủng hoảng, huống chi... Nếu trường hợp đặc biệt thì sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, nhưng ở đây chị đã lên tiếng trách cả xã hội, thì em nghĩ chuyện này hơi khó.
    Tóm lại, là dừng lại đi chị ạ, đừng tiến nữa làm chi nếu cảm thấy vực thẳm đã ở trước mặt.
    Chúc chị sớm vượt qua cơn sóng gió này.

Chia sẻ trang này