1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

This gift

Chủ đề trong 'Huế' bởi Thegifts8x, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thegifts8x

    Thegifts8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cho em, Hội An thương nhớ!

    Không biết em còn nhớ cái nick này không nhưng anh biết chắc rằng em sẽ không bao giờ quên mật khẩu của cái nick này phải không em. Đã có lần anh hỏi em mật khẩu của cái nick này, em không trả lời mà chỉ nhìn anh rồi cười thôi. Lúc đó anh không hiểu vì sao em lại cười nhưng anh có thể cảm nhận được nụ cười đó qua khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của em. Không hiểu sao lúc đó, anh lại cảm thấy yêu em nhiều hơn bao giờ hết. ( Đừng hiểu nhầm mà tội anh em nhé! Bây giờ anh vẫn thế! Vẫn yêu em, yêu nhiều lắm cơ.)

    Hình ảnh thành phố chìm trong tuyết trắng rất xa lạ đối với anh nhưng ánh mắt em, ánh mắt sáng long lanh "shinging like diamond" thì lại là hình ảnh rất đỗi quen thuộc đối với anh. Vì nó luôn luôn hiện trước mặt anh. Những lúc bên cạnh em, những lúc phải xa em, lúc làm việc, lúc học tập, lúc và ngay cả trong giấc ngủ của anh.

    "Thành phố chìm trong tuyết trắng. Ánh mắt em sáng lấp lánh như những viên kim cương. Chúng ta ngồi bên nhau trong màn đêm yên tĩnh. Tôi không còn muốn gì hơn là có em bên cạnh. Bởi vì anh yêu em, anh yêu em mãi mãi. Và anh biết giây phút đó đã đến rồi."

    Biển về đêm đẹp quá phải không em! Anh biết là em rất thích biển về đêm và em biết anh cũng như vậy. Cảm giác lúc đó tuyệt vời quá phải không em, mặc dù cả anh cả em đều im lặng. Nhưng anh lại yêu cái khoảng khắc im lặng hiếm hoi của em. Em nghịch lắm mà, em thông minh lắm, luôn làm anh bối rối bởi những câu hỏi của em mà phải không em. Nhưng những lúc như thế em im lặng anh cũng im lặng. Không giống với tính cách thường ngày của em của anh em nhỉ. Có lẽ cả anh cả em đều biết vì sao anh và em lại như thế phải không em. ! Bởi vì, bởi vì....!

    "Anh đã đợi đến đêm nay để tặng em món quà này, nó sẽ luôn bên em suốt cuộc đời em. Hôm nay, anh sẽ trao tặng em cả trái tim mình"

    Ô hay! Điều này mà còn phải nói sao. Em biết điều đó mà phải không em! Anh đã tặng em....tặng em tất cả. Mãi mãi là như vậy.
    Em đã từng hỏi anh cái gì nhỉ! Câu hỏi khó trả lời nhất mà anh gặp phải!

    - Vậy tại sao anh lại biết em nhỉ, em đã xuất hiên trong con đường của anh bao giờ chưa nhỉ?

    Đây, đây mới là cá tính của em, con người thường ngày của em mà anh yêu thương. Lúc đó anh trả lời với em như thế nào nhỉ.! Àh! Anh nhìn em rồi cười! ( Đấy! anh đâu có thua em đâu nhé!). Em đã từng nói với anh em sống rất thực tế ( cái này anh chỉ thấy có một ít ở em thôi, bằng chứng là cái tính hay thay đổi của em). Còn anh ưh! Anh luôn có gắng rèn luyện cho mình cái tính sống thực dụng, thực dụng chứ không phải thực tế nhé và khác cái thực dụng của mọi người lắm! Cái thực dụng kiểu Juve đấy!( Cái này thì ít người có thể biết lắm!). Nhưng cái cách mà anh gặp em, mà yêu em thì lại hoàn toàn trái ngược với tính cách, với con người của anh. Hoàn toàn là tình cờ! Lần đầu anh gặp em, phải nói thật là anh chả có ấn tượng gì đặc biệt gì em cả, chỉ là một người bạn bình thường anh tình cờ quen mà thôi! Nhưng thời gian đã cho anh suy nghĩ, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của anh. Và anh chợt phát hiện ra một điều, một điều mà anh chưa bao giờ có thể nghĩ là nó có thể như thế. Hình ảnh của em xuất hiện trong suy nghĩ của anh, trong mỗi cử chỉ của anh lúc nào mà không biết! Ôi trời!

    "Anh đã nghĩ là sẽ tặng em những món quà hào nhoáng. Anh đã cố tìm những món quà đắt giá cho em nhưng khi nghĩ lại anh mới hiểu là có những thứ không thể nào dùng tiền mà mua được. "

    Anh còn nhớ một lần nào đó trong quán cafe (DX,...PT,ĐN), em đã từng hỏi anh ý nghĩa của cái nick này phải không.

    -..........
    - Nick này có ý nghĩa gì thế hả anh!
    (anh biết là em muốn anh nói ra chứ thật ra anh biết là em đã biết rồi)
    - Ừh! Đơn giản thôi mà!
    -..........
    - Rồi! Thế anh hỏi em nhé!
    - Em biết nghĩa của từ "this gift" chứ!
    - Nói thử anh xem nào!
    - Nghĩa của nó là: món qùa, phần thưởng ...


    Nhưng rốt cuộc em cũng bắt anh nói ra cái nghĩa mà em muốn nghe! Anh biết là em thông minh lắm. lém lỉnh lắm cơ. Anh lại phải chịu thua em! Em biết, anh biết mà phải không! Chúng ta được gặp nhau đã là một món quà tuyệt vời nhất quý giá nhất mà anh và em có được phải không em.

    "Anh cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên anh. Và trong giờ phút này cảm giác đó còn mạnh hơn nữa. Anh biết quả thật giây phút đó đã đến rồi.
    Hãy tin rằng, anh sẵn sàn đến với em bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu! Người yêu ơi! Anh sẽ luôn bên em!"


    Lời kết của bài hát này hay quá phải không em. Đó cũng chính là tất cả những gì anh muốn nói với em! Anh luôn hạnh phúc mỗi khi có em bên cạnh, giây phút mà em bên cạnh anh, đó chỉ là điều mà anh muốn nhất trên đời này đó. Anh đã từng nói với em, chỉ cần em nói một tiếng, một tiếng thôi là anh có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn ( chỉ những điều tốt cho em thôi!). Anh sẽ cố! Anh luôn tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì nếu mình có muốn.

    Em nghe lại giai điệu bài hát này nhé!

    This Gift
    98 degrees The snow is falling the city is white. You eyes are shinging like diamonds tonight and we''re all alone there''s no one home. You''re finally is my arms a agains, the night is silent, the moments is here. I couldn''t ask for more than having you near, cause i love you girl, I always will. And now i know the moment is right
    Cause i''ve been waiting to give this gift tonight, i''m down on my knees there''s no better time, it''s something to last for as long as you live.Tonight i''m gonna give you, all my heart can give
    I throught i''d give you something shiny and new. I tried to find something worthy of you, but i realized when i looked inside theres something that money can''t buy.
    I feel the magic whenever you near. I feel it even more this time of the year, cause i love you girl, i always will and now i know the moment is right, the moment is right.
    You know i''ll always be true to you, and you know i''m the one you can turn to any time, any place anywhere you''ll know that i''ll always be there. Oh! Baby!


    ...Huế bây giờ còn buồn hơn, vì Huế không thấy em! Huế hỏi tôi tóc em có còn mượt mà như dòng sông Hương nhiều kỉ niệm!...

    kí làm gì nhỉ

  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ah! Tui có nghe bài This Gift này rồi...Tui thích cái đoạn các thành viên 98 Độ hát không nhạc á...phê lém! Giáng Sinh mà hát bài ni là thích hợp lém!...Cause I`ve been waiting to give this gift tonight...Bác Vũ viết có hồn phết nhẩy!
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  3. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ông anh viết hay quá!! Chậc,bữa nay box Huế có nhiều bài tự tình hay vãi linh hồn...đọc mà cảm động luôn!! ...và ước chi mình có người yêu rùi cũng như những gì bà con viết thế...
    nhưng mà có lẽ thực tế thì ko bao giờ bằng văn chương được!
    Nhất là đối với mình...1 người thích suy nghĩ lãng mạn nhưng ko bao giờ hành động được như những điều mình nghĩ!
    khổ lắm bé iu ơi! đếch biết bé nào đây,từ hồi xong cấp 3 đến giờ chưa yêu ai quá 2 tuần,quá 2 tuần thì nó cũng...lúc yêu lúc không!
    Được trai_hue_tim_vo sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 06/03/2004
  4. Viết tình cảm của mình theo bài hát này khó qúa trời àh ! May mà có bài hát nó giống với mình nhỉ. Bài hát này tui nghe được lần đầu tiên là thời cấp ba, và tặng cho một người không phải là Hội An đâu, mà cho một ngưòi khác cơ. Công nhận là lần đầu tiên nghe đã cảm thấy thích nó rồi. 98 độ là một trong số ít bạn nhạc tôi nghe mà không phải rock. Still, Because''s of you, và cả this gift nữa chứ, nội dung thật tuyệt vời

     

     Này em hỡi! Con đường em theo đó, con đường em đi đó! Đúng sao em?
     
  5. Anh chả thích nghe thằng UHP tí nào, thậm chí có lần anh tức đứa em họ vì cái thằng UHP, anh đã từng nói với nó là anh sẽ hack mấy cái web vớ vẫn của thằng UHP cho biết. Nhưng mà công nhận có những bài nó hát hay thiệt, đúng với tâm trạng của anh thiệt,
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc. Biết làm gì cho em, khi không được bên em, thà làm đau chính anh hơn gấp ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn....
    Làm anh nhớ lại ngày xưa... thật sự thì lúc đó anh rất muốn gặp em, rất muốn chạy ngay vào với em. Anh biết là anh quá tệ, tệ lắm, nhưng mà chắc là em hiểu anh, và hy vọng là em sẽ hiểu, khi mà lao vào công việc thì không có gì có thể dứt anh ra được. Em biết điều đó mà. Anh cũng không hiểu sao, khi nghe em nói em muốn ra với anh thì anh lại khuyên em vào nhà, vào với mẹ để được mẹ an ủi em. Nhưng em biết không, thật sự lúc đó anh mong em ra với anh biết chừng nào, anh mong anh sẽ ở bên em che chở cho em lúc đó, nghe em khóc mà lòng anh .....đau , nhiều lắm cơ.
    Bây giờ, anh biết sẽ có có điều gì có thể làm cho em khóc được nữa, bây giờ em đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, và cũng đã có anh bên cạnh mỗi khi em thấy khó khăn, nhưng lúc em cần anh, anh đều có gắng ở bên cạnh em. Nhưng không hiểu sao anh vẫn nhớ về cái ngày xưa ấy, khuôn mặt của em khi khóc, không hiểu sao mà nó dễ thương đáng yêu đến thế, mặc dù có những lúc em làm cả quán nhìn anh..
    Cám ơn em! cám ơn sự tin tưởng mà em dành cho riêng anh...


    Rồi anh mơ thấy, thấy em kề bên. Như tiếng em cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Trông sao rất gần.......Anh mơ về em!
     
     
  6. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    HÌ ! Một ngày khá vui! Chiều nay, mấy đứa bạn rủ anh đi nhậu và hét KARAOKE, nói chung là rất vui, ước gì mà có em bên cạnh nhỉ. Khi đứa bạn hát bài nhớ anh , không hiểu sao anh lại nhớ em đến thế, nhớ tiếng nói của em, nhớ giọng hát của em, nhớ bài hát nhớ anh mà em hát cho anh nghe khi em ngồi sau lưng anh. Hì sao mà anh nhớ quá trời àh! Khi chiều! Không hiểu sao, khi anh trong điện thoại lại có số của người ấy, và như bản năng anh đã gọi điện cho H, anh rủ H đi chơi với anh. Anh không hiểu sao anh lại làm như vậy nữa, anh nhớ em, nhớ em thật nhiều, nhưng không hiểu sao anh lại gọi điện cho H, mà cũng không hiểu vì sao trong điện thoại lại có số của H. Anh xấu quá phải không em.
    Nghe bài hát Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, nói thật là anh ghét cay ghét đắng thằng này, nhưng không hiểu sao anh lại thích bài hát này mới đau chứ. Có lẽ cả lời cả video này đều có gì đó giống với anh và em phải không nhỉ.Xem đoạn cuối của video này mà anh nhớ lại cái cảnh anh và em ngày nào nhỉ! Hai đứa chạy đi tìm nhau, lang thang cả thành phố ĐN. Khi đó cũng ngu thiệt, đem điện thoại vào tới ĐN rồi mà lại để quên, làm anh và em phải chạy tìm nhau nhỉ! Cái cổng trường ĐH đẹp quá phải không em, vì đó là nơi mà em và anh ( sau khi chay lung tung tìm nhau) tìm thấy nhau nhỉ. Anh không biết phải diễn tả tâm trạng của anh khi đó như thể nào nữa, chỉ biết là rất hạnh phúc, giây phút ngắn ngủi đó có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta em nhỉ! Anh nhớ...........nhớ....!
    Anh xa em đã bao ngày rùi! Nghe như thánh năm ngừng trôi!
    Em nhắn gió mây đưa anh đến đây, ​
  7. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh đang mơ!

Chia sẻ trang này