1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

this spring as i see

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi Tao_lao, 15/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Gà mới về quê ở Bến Tre lên và mới đi uống cafe, qua nhà bé kyanh về, chạy vô tán dóc với bà con. Kyanh dẫn gà đi vòng vòng xem chợ bông: người xe đông nghịt phát ngộp, kẹt xe như mức làm Gà thở hổng lổi. Xong rùi kyanh dẫn gà qua nhà, xong lại sợ gà lạc đường nên đưa gà ra tận đường, thiệt cảm động quá trời.

    Chuyến về quê này thiệt là 1 chuyện đi dài, dù là chỉ vài hôm. Gà về quê quét mộ ông bà, việc gà đã ko làm 5 năm nay, năm nay cũng là năm gà về ăn tết sau 5-6 năm. Nhớ lại mấy năm trước thiệt là thê thảm quá. Năm rồi Gà nằm bên sing đói meo, trong nhà ko còn cả mì tôm, phải chạy qua nhà mấy đứa nhỏ, tụi nó cho ăn cánh gà và cánh gà chiên tới mức mấy bữa sau còn ợ ra cánh gà, thiệt là khủng khiếp. Rồi có nằm gà thức dậy vào sáng mồng 1, ngoài trời thì mưa, trời mù mịt, gà thấy thiệt buồn nên tự nhiên nhớ vài câu thơ Lí bạch:

    Xử thế nhược đại mộng
    hồ vi lao kì sinh
    (đời như giấc mộng lớn
    bận lòng mà làm chi)
    ...rùi lò mò dậy pha cafe, ngắm mưa, bật bản violin concerto BWV1041 của Bach....1 thứ âm nhạc tinh nguyên, nghe xong thì đúng như lí bạch đã nói:

    hạo ca đãi minh nguyệt
    khúc tận dĩ vong tình
    (hát to với trăng sáng
    hát xong đã hết tình)
    Rùi lại cảm đời lận đận lẩm nhẩm:
    nguyệt ảnh vô tình
    trần gian đa truân

    Ấy mà năm nay ăn tết vui, đồ ăn đầy cả ra, đi đâu bà con cũng đãi chỉ tiếc mình ko có 10 cái bao tử ăn cho nó đã (1 cái ăn 3 mớ đã no). Ở quê gà bây giờ người ta nấu đồ ăn sáng ngon quá, nào hủ tiếu, nào cháo lòng, nào cơm tấm...chậc...Chỉ có cái là sao vật giá bây giờ mắc quá, đồ ăn mắc, xăng nhớt mắc...tội nghiệp mấy đứa học trò ẹm họ đi học SG...Ậy vậy mà tụi nhỏ bây giờ hay quá, mới chút éo mà đã bồ bịch, vợ con tùm lum...qua mặt mình hết...chậc...Mom gà đi về cứ hỏi: sao rồi con?...hết biết...

    Quê gà sao nghèo quá, họ hàng cũng nghèo, ăn tết phát rầu...Bão sầu riêng làm trái cây hư sạch, nhà cửa tốc mái, cái thì sập...Nhà nước cho vài trăm ngàn ăn tết là mừng hết lớn,vậy mà mấy ổng cũng ăn chặn...Dân nghèo ko có tiền đi chợ tết, chợ nghèo vắng hoe,thịt heo ế đầy...Hội xuân thì người đứng ngơ ngác vì vắng khách....Dân quê nghèo sao lam lũ làm sao...
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    có con cò trắng bay vùn vụt qua dòng sông Đuống về đâu
    mẹ ta lòng đói dạ sầu , đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ...
    Dân quê nghèo không biết tết. Dân quê như nông dân, như tiểu thương...tết này quá khổ, cái công nghiệp hoá đã bần cùng hoá con người ta. Công chức đi mần lãnh lương, tết lãnh thưởng thì còn sống đỡ đỡ, còn biết tết,chứ dân nghèo thì ôi thôi...Không tiền mua thịt nói gì mua bông..phú quí mới có sinh lễ nghĩa...nghèo thì chịu.
    Về quê gà vô trường gà thấy mấy đứa học trò lao động ngày cuối trước khi về ăn tết, gà đứng dáo dát giữa sân trường ko ai quen gà...thiệt là bâng khuâng...Cảnh cũ đã đổi thay, nhiều người giàu lên, nhiều người nghèo đi, nhà mới xen lẫn nhà cũ....quán cafe với quán nhậu sao mọc lên nhiều quá... Gà gặp lại em bồ cũ của Gà, trông em vẫn như xưa, giờ sắp ra trường mần bác sĩ....hỏi thăm nhau dăm câu....không buồn hông vui....hỏi em bao giờ lấy chồng, hỏi anh bao giờ lấy vợ...mời nhau vài câu khách sáo.....
  3. kyanhpham

    kyanhpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    1
    Mới về cái là hứng khởi quá, Anh TL làm nguyên 1 bài phóng sư lẫn thi ca luôn hen... Đầy cảm xúc và tâm trạng nha !!!
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hi em kyanh
    Mai anh về Bến Tre ăn tết nữa nè. Về gặp đám bạn cấp 2, 3 ,thầy cô chắc là vui...SG buồn quá, cả ngày mùng 1 bữa nay chỉ nằm nhà xum họp với cả nhà. Hôm qua đi coi pháo bông, buồn ngủ gần chết, ngủ gục lên gục xuống ngoài đường. Tội nghiệp người trồng bông, mà dân SG cũng ác liệt toàn đợi tới giớ chót 11-12 giờ mới đi mua. Bông , kiểng ế thấy thương (nhứt là mấy cái tắt), bán đổ bán tháo...chớ hổng lẽ chở dzìa làm củi.
    Về SG vô nhà sách thấy đợt này bà con xuất bản sách nhiều: nhứt là sách triết học giới thiệu,mấy bộ sách linh tinh của tây trồng cây,cắm hoa,mần cỏ, thêm nữa là tái bản nhiều sách thời trước 75, sách xưa....đang me coi,hổng biết có tiền mua hôn, mới mua 2 cuốn sách di cảo của Vương Hồng Sển đọc cũng khá.
    Bữa nay nghe truyền hình chương trình kim tử tháp có Chí Bảo mần MC (nhiều thằng bạn gà cứ nhào là làm mò cu). Gà nằm đọc sách sau nhà mà cứ phải chửi Đ.M. cái thằng ko biết tiếng Nam, kết câu cái giống đách gì nó cũng ạ ạ....thiệt bực mình quá xá, hổng lẽ kêu tắt.
  5. kyanhpham

    kyanhpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    1
    Thì mồng 1 là ngày ở nhà, ăn dầm nằm dề mà anh... HIHI... Rủ nhau đánh bài kiếm chác chút đỉnh... HEHE... Hôm bữa em đi coi pháo bông, thấy dân SG mình vẫn chưa ý thức, lúc pháo bông bắn đùng đùng là bà con chạy tán loạn ra coi để lại 1 bãi chiến trường toàn rác. Ở Sing, như vậy là phạt cho viêm túi luôn. HAHA...
    Anh về Bến Tre rùi chừng nào lên lại ??? Em tính tổ chức cái party vào CN mồng 9 đó anh. Hổng biết ngày đó anh lên Thành phố lại chưa nữa???
    Về quê vui không anh??? Sao nghe anh bức xúc cái vụ chtrình KTT quá za. !!! HAHA

Chia sẻ trang này